Gửi
về Hà Tĩnh
Yêu em từ thuở tóc
xanh
Tình yêu suốt cuộc
chiến tranh kéo dài
Phải đâu Hà Tĩnh
ngái ngôi
Dở dang chưa nhận
được lời vô thăm.
Bây chừ đã hết
cách ngăn
Sông La vẳng tiếng
ca đằm tình quê
“Ai xa có nhớ đường về”
Khiến lòng tôi rối
trăm bề mối tơ.
Em còn có nhớ
thuở xưa
Yêu nhau buổi mới
tình cờ làm quen
Đời qua bao nỗi
truân chuyên
Em cho tôi một nỗi
niềm làm tin.
Bạc đầu duyên nợ –
nợ duyên
Nay về Hà Tĩnh
biết em có chờ
Hay như đò đã xa
bờ
Để tôi bến vắng
chơ vơ gọi thầm...
Trương Quang Thứ
Lão nhà thơ ,lòng ngẩn ngơ
Trả lờiXóabóng hình một thưở dại khờ khó quên.
Bi dừ chắc đã quên tên
Vẫn ngồi ...liếm mép thèm bên hơi người !
"Lão nhà thơ ,lòng ngẩn ngơ
Xóabóng hình một thưở dại khờ khó quên"
Bây giờ yên phận phận duyên
Làm thơ để nhớ không quên một thời...
Lão Tan rửa bút gác bài
XóaHôm nay đã đổi hình hài: nhà thơ!
Hôm trước mới về Hà Tĩnh
Trả lờiXóaHôm nay nhung nhớ ngập tràn
Sợ rồi nơi cầu Bến Thủy
Nước mắt đầm đìa, chứa chan!
Hehe...chắc Nhật Thành nhầm , nước gì chứ hổng lẽ nước mắt đến mức chứa chan .! Câu ấy phải đổi lại là :
Xóa...Nước gì đầm đìa, chứa chan.?
Với Nhật Thành:
XóaHôm trước mới về Hà Tĩnh
Người xưa chẳng thấy nơi đâu
Nhớ nhung lviết lời gửi gắm
Mong thơ nối lại nhịp cầu...
Với Lão Tan:
Dẫu có mềm lòng chăng nữa
Nước mắt đã cạn khô rồi
Huống hồ người xưa không gặp
Hỏi nước non gì Lão ơi...
ÚI dùi - Là úi dùi ơi!
Trả lờiXóaNhớ chi mà nhớ mãi thời xưa xa
Câu thơ khuấy đông lòng ta
Nhớ thời hầm hố, bom sa tơi bời
Hỏi em - Con bao tuổi rồi
Há há há - Vui với anh tý - Vô tư đi anh nhé.
Cái thời trong sáng như gương
XóaCầm tay chẳng dám, yêu thương chân thành
Thế rồi biền biệt chiến tranh
Hai bên đã có gia đình cháu con
Nhớ nhau một thuở vẫn còn
Ghé thăm Hà Tĩnh gửi hồn vào thơ...
Cảm ơn anh Thọ Trường Quách đã sang thăm và họa thơ góp vui nhé. Chúc anh luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé.
. Đợi chờ như thể trăm năm
Trả lờiXóaSông La vẫn vẳng sâu đằm lời ca.
. Mgười về người có nhớ ta
Người về ta nhớ, người xa ta chờ.
. Người về ta gửi vần thơ
Dở dang như thể tình cờ ... rồi xa.
. Trăm năm, người có chờ ta
Hay là bến vắng, đò xa nơi nào?
Chia tay bằn bặt tin nhau
XóaDám đâu tính chuyện trầu cau cho mình
Thế rồi người có gia đình
Để ai dang dở duyên tình dở dang
Lòng ta thương nhớ đa mang
Cũng đành chấp nhận người sang sông rồi
Nay về Hà Tĩnh bồi hồi
Thơ thăm viết gửi tới người năm xưa...
Sang thăm anh tuần mới
Trả lờiXóaBiết anh nhớ ... nàng nào
Chúc anh luôn vui khỏe
Toại ước nguyện năm nao (~_~)
http://i1004.photobucket.com/albums/af169/tieuyeu_nt/k335.gif
Cảm ơn Bạch Dương nhé
XóaLuôn thăm động viên anh
Chúc những lời tốt đẹp
Tặng cà phê ngon lành
Chúc em luôn mạnh khỏe,
Vui hạnh phúc gia đình
Thành đạt và tiến tới
Tương lai mở thênh thênh....
Ngàn năm nhớ mãi tình thơ
Trả lờiXóaNgày xanh vui vẻ dại khờ xa xưa
Nay dù xa cách bao mùa
Hạt thương hạt nhớ đong đưa mãi hoài ...
HN sang thăm ,chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn ạ .
https://lh3.googleusercontent.com/-xVGacWz_1Lk/VI4mpBf9n0I/AAAAAAAAYJk/4tGM00SOM50/w346-h303/231.gif
Cách xa bao tháng năm dài
XóaTình yêu vẫn đẹp không phai phôi màu
Bây giờ không ở cùng nhau
Nhưng tình vẫn đậm nặng sâu nghĩa người...
Anh cảm ơn em HẰNG NGA luôn sang thăm đọc và họa thơ động viên anh nhé. Anh chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé.
Thơ hay, lời nhẹ ấm êm
Trả lờiXóaĐọc xong em nghĩ duyên xưa hãy còn
Anh ơi, cứ ghé cứ về
Bến xưa vẫn đợi, bởi thơ mặn nồng.
====
Chúc anh tuần mới bình yên sức khỏe niềm vui và HP ạ
http://i1090.photobucket.com/albums/i377/haduyennt/m_zpstzkfosfa.gif
Duyên ai người ấy riêng đường
XóaNhưng tình xưa với yêu thương vẫn còn
Không tiện gặp gỡ thường xuyên
Nhưng thơ vẫn gửi nối liền thăm nhau...
Anh cảm ơn em NIỀM TIN đã sang thăm anh và họa thơ hay nhé. Anh chúc em luôn vui khỏe, hạnh phúc nhé em!
Yêu em từ thuở tóc xanh
Trả lờiXóaYêu từ kháng chiến đến nay hòa bình
Bến sông anh đứng một mình
Ngóng con đò nhỏ mà tình đầy vơi
Bao giờ em đến em ơi
Bao giờ em đến anh thôi ngóng đò!...
CHẮC ĐÂY LÀ TÌNH ĐẦU CỦA ANH THỨ THỜI CHIẾN TRINH ĐÂY MÀ NÊN THƠ MỚI DẠT DÀO TÌNH CẢM VẬY CHỨ.... CHÚC ANH LUÔN VUI, KHỎE NHÉ!....
Một thời tuổi trẻ yêu thương
XóaThế rồi hai đứa đôi đường cách xa
Vẫn là thương nhớ thiết tha
Nhưng vì hoàn cảnh thành ra... rẽ dòng
Bây giờ cầu bắc sang sông
Người đà yên phận nên ko gặp người...
CẢM ƠN MƯA RỪNG CHIỀU SANG THĂM, ĐỌC THƠ CHIA SẺ VÀ HỌA THƠ ĐỒNG CẢM NHÉ. CHÚC ANH CÙNG GĐ LUÔN VUI KHỎE, HẠNH PHÚC NHÉ!
Lại tơ vương Hà Tĩnh rồi
Trả lờiXóaNơi đâu cũng đất nước mình
XóaTa như con nhện rập rình vương tơ NGUYÊN SƠN à.
Hi hiii...Chúc NS luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé!
Nhiều khi dài cổ ngóng trông
Trả lờiXóaTình xưa liệu có nhớ mình hay không... hi hi
===
Họa vui với anh tí
chúc anh sk và bình yên ạ
http://i1215.photobucket.com/albums/cc520/deltasj/833361_1217440699.jpg
Có khi người cũ nhớ mình
XóaNhưng giờ đã có gia đình ấm êm
Nên đành yên phận lặng im
Lúc buồn bày tỏ nỗi niềm qua thơ...
Vậy thôi em NIỀM TIN ạ. Anh cảm ơn em đã qua thăm anh và họa thơ, tặng ảnh đẹp. Anh chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé!
Đường vô Hà Tỉnh bao xa
Trả lờiXóaSông Lam chung một hai bờ kề nhau
Câu hò ví dặm nhớ lâu
Sao anh nỡ bỏ những câu hẹn thề
Dường vô Hà Tĩnh không xa
XóaNhưng lòng người cũ lại là cách ngăn
Bây giờ gặp chẳng khó khăn
Nhưng tình đành để nhớ thầm mà thôi....
Anh ngocdunglyhoa yếu mệt nhưng sang thăm em, em rất cảm động và quý mến anh. Em cảm ơn anh nhiều và chúc anh luôn khỏe vui, an lành anh nhé.
Em cũng có một thời gởi về Hà tĩnh những câu yêu nhớ như vầy. Rất may là,,,giờ mọi thứ đã xa rồi không còn nữa. Chợt đọc thơ anh, nhắc lại 1 cái tên, thấy...nửa quen nửa lạ. tự dưng buồn ngang hông . hic hic
Trả lờiXóaMình có tình yêu với ai thì vùng đất quê hương của người đó - dù mình chưa đến cũng trở nên thân thiết yêu thương với mình biết bao, phải ko em? Chắc là em đã có một kỷ niệm buồn về con người và mảnh đất tình yêu ấy nên mới có tâm trạng như vậy. Dẫu sao kỷ niệm buồn cũng nhắc ta có một thời sống đẹp sống vui...
XóaAnh mong em luôn khỏe vui và an lành nhé!
Tình yêu từ thưở dại khờ .
Trả lờiXóaVẫn còn đọng mãi thành thơ kết vần .
Dù xa đã mấy mươi lần .
Chữ trăm năm vẫn bâng khuâng nơi này.
Hoàng hôn bước tới nơi đây .
Vẫn con đò nhỏ ngày ngày đón đưa .
Còn đâu bóng dáng người xưa .
Còn đâu một thuở ta vừa biết yêu .
-----------hihihi----------------
.HQ thăm anh chúc anh luôn thật vui anh nhé .
"Tình yêu từ thưở dại khờ .
XóaVẫn còn đọng mãi thành thơ kết vần .
Dù xa đã mấy mươi lần .
Chữ trăm năm vẫn bâng khuâng nơi này."
Nhưng rồi cuộc sống đổi thay
Em theo phận gái đò đầy sang sông
Bây giờ anh trở lại trông
Em đà xa xứ theo chồng phương nao....
Hì hì... Anh cảm ơn em HƯƠNG QUÊ đã sang thăm anh và họa thơ góp vui. Chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc nhé em!
Trải qua những bước thăng trầm
Trả lờiXóaNay về Hà Tĩnh âm thầm nhớ thương
Bao năm lòng vẫn vấn vương
Em còn chốn ấy hay đường cách xa
.....
Em ghé thăm anh, đọc bài thơ dạt dào cảm xúc nhớ thương, xin họa cùng anh đôi dòng chia sẻ nhé. Em chúc anh và gia đình dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc!
http://1.bp.blogspot.com/-9R_83QNwXFc/VD-C6Cy8dkI/AAAAAAAAB4g/E-9CjP6CwYs/s1600/nhung-bo-hoa-dep-don-gian-nhan-ngay-20-10-ma-ban-nen-biet%2B5.jpg
Bao nhiêu năm tháng đã qua
Trả lờiXóaTình anh vẫn chẳng phôi pha nhạt mờ
Thương em chẳng thể đợi chờ
Đến thì hoa nở, đầy đò - sang sông...
Anh cảm ơn em Lá Thu đã sang thăm và họa thơ chia sẻ cùng anh rất tình cảm. Mấy hôm anh bận nên trả lời em bị chậm, mong em thông cảm cho anh nhé.
Anh chúc em luôn vui khỏe, hạnh phúc và nhân ngày PNVN chúc em tràn đầy niềm vui và ấm áp yêu thương nhé!
HN sang thăm ,chúc anh ngày mới vui khỏe hp nhé anh !
Trả lờiXóahttps://c2.staticflickr.com/8/7262/6999945186_f67e67fd0c_z.jpg
Mời anh dùng cafe ạ ...
Anh cảm ơn em Hằng Nga đã sang thăm anh và mời anh uống cà phê, Anh rất vui! Anh chúc em luôn khỏe vui, thành đạt và tròn vẹn ước mơ tuổi trẻ nhé!
XóaVì bận nên anh trả lời em hơi muộn, mong em thông cảm nhé!
HN sang thăm ,chúc anh ngày CN tươi hồng nhiều thương yêu & hp !
Trả lờiXóahttp://img1.123tagged.com/en/sunday/42.gif
Anh cảm ơn em HẰNG NGA đã sang thăm chúc mừng anh và tặng ảnh đẹp nhé. Anh chúc em luôn khỏe vui, thành đạt và hạnh phúc nhé!
XóaEm về bên ấy chia xa
Trả lờiXóaCòn anh yên phận vậy mà mong chi ?
Duyên tình thuở trước chia ly
Khát khao chi một kẻ đi lấy chồng ?
Hihi...em ghé thăm đọc thơ tình lâm ly,tình cảm lãng mạn quá,em trêu anh tý,đừng giận em nhé anh TQT.Chúc anh một tối chúa nhật an lành,vui vẻ,hp ,đầm ấm bên mâm cơm gia đình .
nhé :D
https://3.bp.blogspot.com/-HycxPC2vpLw/ViNCClZMGmI/AAAAAAAAJKw/nYXb7cLV8RY/s320/Tr%25C6%25B0%25C6%25A1ng%2BQg%2BTh%25E1%25BB%25A9%2B-%25C4%2590%25E1%25BB%2599ng%2B1.gif
Đành rằng em đã sang sông
XóaChuyến đò nên nghĩa vẫn không phai mờ
Không còn như thuở mộng mơ
Thì anh viết lại vần thơ cho mình...
Anh chào em Sơn Ca. Được em đến thăm đọc bài lại còn họa thơ chia sẻ và tặng ảnh đẹp là anh rất vui và cảm ơn em nhiều chứ sao lại giận em.
Anh cảm ơn em và chúc em luôn vui khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống em nhé!
Lâu rồi Hai Lúa không sang
Trả lờiXóaMới hay nhà Thứ rộn ràng vẫn vui
Anh tài khắp nước tới lui
Khiến cho Hai Lúa ngậm ngùi tiếc thương...
Blog spot vắng nhiều rồi
XóaKhông còn nhiều bạn như hồi trước kia
Anh Hai đến thăm, sẻ chia
Chủ nhà rất quý trọn bề cảm ơn!...
Bài thơ họa dưới đây xin tặng anh Thứ thay cho lời họa với bài thơ "Gửi về Hà Tỉnh" của anh nhé!
Trả lờiXóa(Tặng Anh2 Lưu Anh Kiệt Lưu )
Nếu chẳng quản đường xa cách trở
Xin mời anh về Nghệ Tĩnh quê em
Trèo lên trên hòn núi Quyết mà xem
Sắc ngói Thành Vinh hồng như hoa nở
Hay chèo thuyền bơi trên hồ Kẻ Gỗ
Nghe sóng rì rầm mà kể chuyện quê em
Nghệ Tĩnh mình đây, đang từng bước đi lên…
Ơ…Bồi hồi đêm nay đi giữa Thành Vinh
Nghe hạnh phúc thì thầm trên từng ô cửa sổ
Đường ta đang đi
Dù còn phong ba
Dù cho sóng cả
Vẫn vững tay chèo đâu dừng lại anh ơi
Hạnh phúc đón chờ ta, nắng đẹp chân trời
Em chèo một mái chèo
Anh chèo một mái chèo
Ta cùng chèo tới. Ai ơi!
Thương nhớ nhiều đường xa chẳng quản
Anh về đây cùng Nghệ Tĩnh quê em
Về đây nghe điệu ví dòng Lam
Xem nắng rọi trên đỉnh cao núi Hồng
Quê mẹ ngày xưa đất cằn sỏi đá
Nay bước trên đường mà rộng mở tương lai
Nghệ Tĩnh mình đây, đang đổi mới em ơi
Ơ…Hỏi biển Thạch Khê sóng vỗ trùng khơi
Dưới làn cát vàng có bao tầng sắt quặng
Rừng cây bao la, Quỳ Hợp quê ta, hỏi bao thiếc đồng
Bài hát tương lai hòa nhịp máy khoan vui
Nghệ Tĩnh mình đây, nắng đã lên rồi
Em chèo một mái chèo
Anh chèo một mái chèo
Ta cùng chèo tới… ai ơi!....
Nếu chẳng quản đường xa cách trở
Xin mời anh về Nghệ Tĩnh quê em
Trèo lên trên hòn núi Quyết mà xem
Sắc ngói Thành Vinh hồng như hoa nở
Hay chèo thuyền bơi trên hồ Kẻ Gỗ
Nghe sóng rì rầm mà kể chuyện quê em
Nghệ Tĩnh mình đây, đang từng bước đi lên...
Ơ… cửa Lò gọi ta đến với biển khơi
Nghe nhịp máy rộn ràng ơ bài ca hải cảng
Từ trong hôm nay cửa biển đang xây
Đã nghe nắng gọi từ nước chân trời ơ vào cảng đông vui
Vượt biển về đây bến đẹp bao sáng ngời
Em chèo một mái chèo
Anh chèo một mái chèo
Ta cùng chèo tới… ai ơi!...."
***
Lưu Anh Kiệt (Hai Lúa)
Nhớ hồi đầu thập niên tám mươi
Đang phận người khoát áo xanh của lính
Anh rất mê khúc tâm tình người Hà Tỉnh
và bài ca ...hồ Kẻ Gỗ vinh danh
Rồi những đêm quân hành ra chiến trận
Đeo tai phôn bắt sóng máy bộ đàm
Trên băng tần FM
Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi bài ca...
Giữa Mạc tư khoa...nghe câu hò Nghệ Tỉnh
Ôi câu hò ngọt ngào...sao nghe ...bịn rịn
Thương lắm quê mình xứ Nghệ... nghèo sơ.
Và hôm nay tôi nhận được bài thơ
Là khúc ca viết về quê em đó
Chưa một lần đi ...lòng này như mở ngỏ
buông bỏ nợ đời... đến đó thử xem sao ?
Nghệ Tỉnh bây giờ cũng đẹp cũng giàu
Không còn nghèo như cái thời binh lửa
Mái ngói Thành vinh đỏ trời chan chứa
Ước vọng ngập tràn hẹn hứa một tương lai...
Em mời tôi về Nghệ Tỉnh hôm nay
Cùng chắt tay chèo , thăm Hồ Kẻ Gỗ
Có gì phải lo, tôi người Nam bộ
Sóng nước quen rồi, em đánh đố ...mần chi ?
Níu hông tin em cứ thử chèo đi...
Anh mũi dại, lái Em thì chịu trận
Giữa trùng dương thuyền xoay tứ hướng
Cho em thấy rằng ...thuyền cũng bướng như anh !
Yên Nhi nhé ! sẻ hẹn một ngày lành
Hãy đón anh thăm quê em Nghệ Tỉnh
Anh không nói theo...khi chưa tường tận
Đợi..một ngày gần... anh viết tiếp khúc ca...
Con gái Nghệ Tĩnh đẹp xinh
XóaKhôn ngoan đằm thắm nghĩa tình đảm đang
Đã yêu một dạ đa mang
Nhất tâm chờ đợi sẵn sàng người ơi
Nếu em đã có lời mời
Anh Hai thử cứ ra chơi đất này
"Đến đây rồi ở lại đây
Bao giờ bén rễ xanh cây mới về"...
Anh Hai nhé. Hiii...