CHẮT CHIU
Ngày cuối năm khép lại
Trang lịch mới mở ra
Quả chín lừng hương ngọt
Đất trời đầy sắc hoa.
Khăn áo thêm màu mới
Khuôn mặt bừng rạng tươi
Hội chợ người mua bán
Bằng đổi trao nụ cười.
Tình
yêu như nguyên khôi
Trước mùa Xuân chợt hiện
Bao miền xa hò hẹn
Thương nhớ đằm sâu thêm.
Những ích kỷ thấp hèn
Lùi cho thanh cao đến
Lòng thêm nhiều cảm mến
Giàu nhân ái bao dung...
Những ích kỷ thấp hèn
Lùi cho thanh cao đến
Lòng thêm nhiều cảm mến
Giàu nhân ái bao dung...
Không có gì bỗngdưng
Không có gì bất chợt
Cả bốn mùa chiu chắt
Cho một sáng Xuân này.
TRƯƠNG QUANG THỨ