Trương Quang Thứ Blog
MÃI YÊU EM BẰNG TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
* Welcome To My Blog *
Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *
Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014
THẦN TƯỢNG TÌNH YÊU
Thần tượng tình yêu
Phải chăng anh thật vô duyên
Thấy ai mặc áo giống em cũng nhìn
Ngẩn ngơ, thổn thức con tim
Đọc thêm »
Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014
ANH CHỜ NGHE EM
Em xa cách. Em lặng im
Nhớ thương anh chẳng biết tìm cách chi
Vấn vương gửi mối tình si
Đọc thêm »
Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014
TÌM VỀ
Tìm về
Ba mươi năm lẻ cách xa
Chúng ta giờ đã lên bà lên ông
Làng quê nghèo vốn thuần nông
Đọc thêm »
Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014
TRÁCH MÌNH
Trách mình
Phải là xa ngái gì đâu
Cách nhau chỉ một hàng rào mong manh
Vườn bên ngan ngát hương chanh
Đọc thêm »
Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014
GIÁ NHƯ...
Giá như...
Giữa đường bất chợt gặp mưa
Được cùng người đẹp trú hờ mé hiên...
Giá như mưa cứ dày lên
Đọc thêm »
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Người theo dõi