* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *


Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

DỊU DÀNG MƯA GIÓ

Kết quả hình ảnh cho nhớ em đêm mưa


Dịu dàng mưa gió

Trong khuya hun hút gió về
Hình như lẫn tiếng thầm thì của em
Dịu dàng hương tóc thân quen
Anh nghe chộn rộn, ấm êm, nồng nàn.

Trong khuya mưa gõ phím đàn
Hình như âm hưởng của làn môi xinh
Ngọt ngào rạo rực cùng anh
Đưa nhau vào cõi mộng lành bồng lai.

Gió mưa…ngắn lại đêm dài
Nỗi buồn tan biến ra ngoài bóng đêm
Gió là em, mưa là em
Bồng bềnh ấm áp, êm đềm cuồng mê…

Phương xa em có thức nghe
Tình anh sâu thẳm vỗ về cùng em?...

               Trương Quang Thứ

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

LỜI RU MÙA ĐÔNG

Kết quả hình ảnh cho một mình trong căn phòng vắng


Lời ru mùa Đông

Mùa Đông này buốt giá hơn
Vắng em, anh chịu cô đơn ngàn lần
Nhặt gom kỷ niệm lặng thầm
Tự mình ủ ấm ươm mầm tình yêu.

Muốn lay, muốn gọi bao nhiêu
Đành cầm lòng vậy, đành chiều lòng em
Để trái tim được ngủ yên
Sau bao mệt mỏi, đảo điên si cuồng…

Đành nơi góc biển u buồn
Ru em tận cuối ngọn nguồn trời xa
Yên lành trong giấc mơ hoa
Lung linh rực rỡ bao la sắc màu.

Anh ru em ngủ nồng sâu
Đêm đông bớt lạnh, buồn sầu tan nhanh
Ví dù thức tỉnh cùng anh
Hẳn em cảm nhận yên lành lời ru…
                               

               Trương Quang Thứ

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

GỬI NGƯỜI ÁO ĐỎ

Kết quả hình ảnh cho đêm múa xòe hoa


Gửi người áo đỏ
(Kỷ niệm đêm giao lưu văn nghệ bản Khe Ngậu)

... Nhớ đêm cùng múa xòe hoa
Bồng bềnh sương núi, lời ca bập bùng
Lửa từ ánh mắt người dưng
Hay là lửa trại đốt bừng lòng tôi
Khiến bàn chân cứ chơi vơi
Nương theo làn khói níu người vào nhau...

Bồi hồi thức trọn canh thâu
Dáng người, câu hát ngọt ngào vấn vương
Dạt dào ánh mắt yêu thương
Âm vang lắng đọng sắc hương núi đồi
Thân thương màu áo đỏ ơi
Một lần gặp gỡ cả đời chiêm bao...


Trương Quang Thứ

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

GỬI VỀ HÀ TĨNH

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đợi đò bến vắng


Gửi về Hà Tĩnh

Yêu em từ thuở tóc xanh
Tình yêu suốt cuộc chiến tranh kéo dài
Phải đâu Hà Tĩnh ngái ngôi
Dở dang chưa nhận được lời vô thăm.

Bây chừ đã hết cách ngăn
Sông La vẳng tiếng ca đằm tình quê
“Ai xa có nhớ đường về”
Khiến lòng tôi rối trăm bề mối tơ.

Em còn có nhớ thuở xưa
Yêu nhau buổi mới tình cờ làm quen
Đời qua bao nỗi truân chuyên
Em cho tôi một nỗi niềm làm tin.

Bạc đầu duyên nợ – nợ duyên
Nay về Hà Tĩnh biết em có chờ
Hay như đò đã xa bờ
Để tôi bến vắng chơ vơ gọi thầm...


Trương Quang Thứ

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

CHÙM THƠ THIẾU NHI VỀ TẾT TRUNG THU

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh tết trung thu


Thân chào bạn Blog quý mến!
Trong thời gian qua Trương Quang Thứ không được khỏe và bận nhiều công việc nên lâu chưa có thơ đăng trang nhà. Nhân dịp Tết Trung Thu 2015 Quang Thứ xin giới thiệu chùm thơ Thiếu nhi của mình về đề tài Trăng tới các bạn cùng các cháu Thiếu nhi thân mến. Chúc các bạn cùng các cháu đón Tết Trung Thu thật vui vẻ, ấm áp yêu thương và đầy ý nghĩa tốt đẹp nhé!

1 - * NGẮM TRĂNG

Trăng rằm như chiếc mâm vàng
Bé đem bánh kẹo sẵn sàng bày lên
Cún con nhìn bóng Trăng nghiêng
Ngạc nhiên lui, tới ...“ hỏi ” liền một thôi…

Dung dăng trăng gió vờn chơi
Như là chiếc bánh nhẹ trôi ao nhà
Cá mương trông thấy từ xa
Kéo nhau đến đớp, Trăng òa vỡ tan!..


2 - * THẰNG CUỘI

- Sống hàng triệu tuổi trên trời
Sao ta gọi “ Thằng Cuội ” thôi hở bà?
- Vì Cuội trẻ mãi không già
Thân quen bạn nhỏ gần xa khắp miền
Nếu như ta gọi khác tên
Cuội buồn xa lạ, trăng quên sáng tròn...


3 - * BÁNH ĐA

Bánh đa như thể bầu trời
Giát vừng chi chít – ngời ngời sao dăng.

Bánh đa như thể vầng trăng
In hình chú Cuội, chị Hằng, cung Tiên.

Thơm giòn chiếc bánh cổ truyền
Ta vui thưởng thức khắp miền…trời trăng.


 4 - * TRĂNG CỦA RIÊNG MÌNH

Trăng Rằm vừa lấp ló
Mèo mừng rỡ reo lên:
Ôi chao! Chiếc bánh rán
Mình lâu ngày để quên.

Gấu vội cất tiếng liền:
Đấy chính là đĩa mật
Ngọt thơm vào hạng nhất
Bấy nay tớ để dành.

Thỏ ngước mắt long lanh:
Các cậu chưa nghe thấy
Viên ngọc sáng treo kia
Của tổ tiên mình đấy...

Mãi cãi nhau quên khuấy
Rước đèn đón Trăng thanh
Chúng lim dim mơ tưởng
Trăng thành của riêng mình…

Trương Quang Thứ







Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

VU LAN VIẾNG MẸ

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh vu lan báo hiếu


Vu Lan viếng Mẹ

Mười ba năm Mẹ đi xa
Con giờ tóc bạc vẫn là mồ côi
Vu Lan thổn thức ngậm ngùi
Nhận bông hồng trắng lạnh cài ngực đơn...

Mười ba năm giấc chẳng tròn
Nhớ thương dáng Mẹ chập chờn trong mơ
Thèm lời âu yếm dặn dò
Nâng con vững bước sống cho nên người.

Bao nhiêu giông bão cuộc đời
Gian nan thử thách con thời vượt qua
Nhưng không vượt nổi xót xa
Chưa đền ơn được Mẹ già yêu thương.

Vu Lan con thắp tâm hương
Cầu mong Mẹ cõi thiên đường bình an
Cho lòng con bụi trần gian
Sáng trong ấm áp vững vàng Mẹ ơi!...
(Trưa Rằm Vu Lan - Ất Mùi 2015)

Trương Quang Thứ





Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

CHỈ RIÊNG HOA LÁ

Kết quả hình ảnh cho HOA LÁ ĐONG SƯƠNG


Chỉ riêng hoa lá

Lẽ nào tình nỡ phụ tình
Những lời vàng đá bỗng thành hư không
Nào ai có dối chi lòng
Mà giờ cách núi ngăn sông hỡi người?

Đã rằng nghĩa trọng suốt đời
Dẫu lìa ngó ý chẳng rời tơ vương (*)
Đêm trường lệ đẫm như sương
Ai người biết được mối tương tư này?...

Chỉ riêng hoa lá cỏ cây
Long lanh nước mắt vơi đầy cùng anh…


         :                                            Trương Quang Thứ                                                        

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

NHỚ !...

Kết quả hình ảnh cho LẶNG BUỒN DƯỚI HÀNG PHI LAO


Nhớ !...

Hàng dương hôm ấy ta ngồi
Bây giờ cây vẫn sóng đôi tự tình
Riêng em xa vắng bóng hình
Để anh trở lại một mình lẻ loi.

Dấu xưa trên cát nhòa rồi
Còn như  phảng phất hơi người đâu đây
Bồi hồi ve vuốt nhành cây
Tưởng bàn tay gặp bàn tay trao lời...

Em còn nhớ nữa hay thôi ?
Anh mang cổ tích lứa đôi nhắc mình...


Trương Quang Thứ

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

ƯỚC MƠ TRƯỚC BIỂN

Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH TÌNH YÊU ĐÊM TRĂNG TRÊN BIỂN


Ước mơ trước biển

Bao nhiêu tục lụy mưu sinh
Bao nhiêu lề thói ép mình vào khuôn
Cằn trơ, xơ cứng tâm hồn
Dối lòng cam phận áo cơm an bài…

Người ta ai vậy mặc ai
Ước mơ đẹp thế bỏ hoài - sao không?
Mấy khi trước biển mênh mông
Lòng như sóng dậy trào dâng vỡ òa
Trời cao, trăng gió nhạt nhòa
Xui mình tan chảy quện hòa vào nhau
Bõ công chờ đợi nôn nao
Thẫn thờ hồn vía khát khao đêm ngày
Mình thay tạo hóa vần xoay
Biến mơ thành thực đời này chứ sao
Tội gì hụt hẫng gầy hao
Suy tư  chối bỏ cồn cào đam mê...

Em ơi! Tình có nghĩa gì
Nếu không sống trọn lời thề vì nhau!...


           Trương Quang Thứ

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

EM VỀ MỞ CỬA

Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH EM MỞ CỬA CĂN NHÀ


Em về mở cửa

 Căn nhà có được hôm nay
Bàn tay em khéo dựng xây tảo tần
Đơn sơ gia cảnh thanh bần
Thảo thơm tình nghĩa quây quần sớm hôm.

Bây giờ hiu quạnh cô đơn
Với bao thương nhớ tủi buồn cách xa
Chạm vào kỷ niệm hiện ra
Từng vùng  ký ức vỡ òa rưng rưng!

Chim xa nguồn cội nhớ rừng
Người xa người có nhớ mong trở về?
Khóa nhà để sẵn nguyên chìa
Đợi em mở cửa chưa hề giấu riêng.

Ước mình gặp được phép thiêng
Em về mang lại ấm êm ngôi nhà…


Trương Quang Thứ

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

NÓI CÙNG CHUÔNG GIÓ

Kết quả hình ảnh cho đứng bên chuông gió


Nói cùng chuông gió

Đã là chuông phải cất tiếng ngân rung
Dù chuông vàng,chuông đồng,chuông đất
Cũng đều có một đời sống thật
Như trái tim vẫn đập lúc ngủ rồi.

Ngọn gió lãng du khắp cả đất trời
Thổi yêu thương suốt rộng dài năm tháng
Len lỏi giữa bao tường rào vây hãm
Làm rung lên quả chuông gió vô tình.

Nếu quả chuông vì dây đứt lặng thinh
Gió vẫn hát bài ca bất tử
Vì gió có kiểu yêu của gió
Biết đợi chờ quả chuông nhỏ hòa âm…
                               

             Trương Quang Thứ

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

BỒI HỒI

Kết quả hình ảnh cho nhà em cửa đóng

 Bồì hồi

Mỗi lần
Qua trước nhà em
Cửa im ỉm đóng…
Bỗng nhiên
Bồi hồi!...

Trái tim mình
Loạn nhịp rồi
Hay em đã
Buộc hồn tôi
Vào cùm?!...


       Trương Quang Thứ

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

CÀ PHÊ Ở QUÁN TÌNH CỜ

Kết quả hình ảnh cho quán cà phê bình dân




Cà phê ở quán Tình Cờ

Hữu duyên vào quán Tình Cờ
Bạn bè tương ngộ bên hồ Thung Mây
Cảnh thanh bình, người mê say
Râm ran thơ phú vận may tương phùng.

Cà phê nâng tách chúc mừng
Chiều rơi giọt nắng xuống từng li nâu
Hân hoan mừng được gặp nhau
Nôn nao thương nhớ bạn bầu đang xa.

Hiện về những tháng ngày qua
Văn chương thơ phú đậm đà thiên duyên
Phải chăng “vô hậu khoáng tiền”
Thoảng như giấc mộng lại biền biệt xa...

Niềm vui từng giọt vỡ òa
Nỗi buồn lắng đáy li cà phê phin
Vị hương đắng ngọt nỗi niềm
Xa rồi mãi nhớ hữu duyên Tình Cờ!...
                                                 
                                                     Trương Quang Thứ

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

TÌM EM

Kết quả hình ảnh cho lặng thầm ghế đá công viên




Tìm em

Tìm Em
Giữa phố đông người
Một thời để nhớ
Suốt đời không quên...

Lầu cao
Đô thị
Giàu thêm
Không Em
Phố bỗng vô duyên
Nhạt mờ !...

Trương Quang Thứ

Người theo dõi