Trương Quang Thứ Blog
MÃI YÊU EM BẰNG TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
* Welcome To My Blog *
Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *
Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013
BẤT CHỢT XUÂN
Bất chợt thiên nhiên trong trẻo
Trời xanh, xanh đến vô cùng
Cỏ cây trở hồn tỉnh giấc
Đọc thêm »
Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013
KHĂN ẤM
Em xa quá mà Đông thì dài quá
Quay phía nào cũng buốt giá hoang liêu
Gió hun hút xoáy sâu vào nỗi nhớ
Đọc thêm »
Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013
THỜI GIAN
Thời gian như nước qua cầu
Bước chân dần mỏi, mái đầu ngả sương
Những gì được mất, giận thương
Đọc thêm »
Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013
TÌNH YÊU
Tình yêu chẳng bao giờ xưa cũ
Mãi tươi xanh như cỏ bốn mùa
Qua bầm giập nắng mưa bão lũ
Đọc thêm »
Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013
THỨC ĐỢI MẶT TRỜI
Phải là khao khát bấy lâu
Nên nhìn đường nét sắc màu tinh khôi
Hay điều gì hút hồn tôi
Đọc thêm »
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Người theo dõi