* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *


Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

ĐỒNG HỒ TRÁI TIM

Kết quả hình ảnh cho KHẮC KHOẢI ĐỢI EM




Đồng hồ trái tim

Vắng tin nhau
Ta như đồng hồ
Lâu ngày
Không được lau dầu
Không được lên giây cót.

Kim giờ, kim phút
Thoi thóp quay
Chốc chốc
Nghẽn
Dừng…

Người ơi !
Ta đau đáu chờ
Lời yêu thương
Tiếp sức vòng quay
Đều nhịp tận cùng!...

     Trương Quang Thứ

33 nhận xét:

  1. em nhận tem đã
    bài thơ hay, rất ý nghĩa anh ạ
    chúc mừng anh có bài thơ thật tuyệt đầy ví von mà ý nghĩa ạ
    http://kienthucgiadinh.com.vn/data/article/mainimages/saveimages/36827-1339742487_p1060141.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã thăm anh
      Khen thơ và gửi lòng thành tặng hoa
      Tem đầu đáp lại thiết tha
      Trao em bằng một đóa hoa hồng vàng
      Chúc em vui khỏe, bình an
      Gia đình hạnh phuc ngập tràn yêu thương!
      http://anh.eva.vn/upload/news/2009-02-10/hong-vanng-chuan.jpg

      Xóa
  2. Anh cứ yên tâm nhé !
    Rồi đồng hồ sẽ quay
    Và tình em cũng thế
    Chung thủy mối tình này (~_~)

    http://d.violet.vn/uploads/resources/597/0.HINH__DONG_DONG_HO.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong đồng hồ sẽ quay
      Nhịp đều và mạnh mẽ
      Nhờ vào tình yêu thương
      Tiếp sức cùng anh nhé.
      Anh cảm ơn em sang thăm anh, co thơ họa và ảnh đồng hồ tặng thật ấn tượng. Anh chuc em vui khỏe và tặng tem bạc cho em bằng hoa hồng bạch nhé!
      http://news.bacsi.com/wp-content/uploads/2012/09/tri-ho-cho-tre-so-sinh-bang-hoa-hong-bach.jpg

      Xóa
  3. Đồng hồ rồi lại quay
    Bên nhau những tháng ngày
    Tình yêu rồi trổ nhánh
    Ta mình đẹp đôi nhau...
    Chia sẻ nhé.Chúc an lành.Thân mến
    http://xspace.talaweb.com/tronniemvui/home/share/antuong3d1/Tronniemvui.net-hinh-dong-.349.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong đồng hồ sẽ quay
      Nhờ có em tiếp sức
      Nhựa sống là tình yêu
      Làm đời thêm rạo rực...

      Cảm ơn bạn Thiên Minh sang thăm và họa thơ tặng ảnh động viên. Chúc bạn luôn khỏe vui và an lành nhé!
      http://davibooks.vn/upload_images/IMG_2195.jpg

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Chào bạn Xuân Long. Lâu lắm mới gặp bạn sang thăm. Mình rất vui!
      Mong mình thường xuyên thăm và động viên nhau nhé!
      Chúc bạn và gđ luôn vui khỏe và hạnh phuc bình an!

      Xóa
  5. Bài thơ rất hay, ý nghĩa, phải có cái nhìn sâu sắc lắm mới viết nên được những câu thơ thế này. Qua thăm anh, chúc anh luôn nhiều niềm vui và an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào em. Không phải anh co cái nhìn sâu sắc mà đúng ra là nhân vật trong bài thơ đã từng trải qua phút giây thiết tha, mạnh mẽ, đau đáu, hy vọng, thất vọng, thoi thóp mong chờ tin tức, tình cảm của người yêu để làm nguồn sống cho mình... nên đã thể hiện phần nào bằng những lời vậy thôi.
      Anh cảm ơn em vẫn qua thăm anh đều và động viên chia sẻ. Chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc nhiều em nhé!

      Xóa
  6. http://i265.photobucket.com/albums/ii215/sundakib23/2p2.gif

    Em thăm anh mời trà thanh thản ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hùng Phi đã sang thăm và mời trà thật tuyệt!
      Anh chúc em luôn khỏe vui và có nhiều thơ hay nhé!

      Xóa
  7. Sang thăm bạn đọc bài thơ hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và công việc như ý bạn nhé. Thân mến
    http://petitsbonheursquotidiens.p.e.pic.centerblog.net/7dd563ac.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn Ngọc Liên! Bạn sang thăm, đọc thơ khen ngợi động viên và còn tặng bữa điểm tâm sáng thật tuyệt vời. Mình rất vui!
      Cảm ơn bạn nhiều và chúc bạn luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành bạn nhé!

      Xóa
  8. Đồng hồ như nhịp thở
    Tích tắt ..tích tắc nhớ .
    Hình như có tiếng nói .
    Thốt ra từ tim côi ...
    ===========
    hihihi....hôm nay sinh nhật của em anh ạ .Em mời anh qua dự sinh nhật cùng em anh nhé .
    ===========

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trái tim trong lồng ngực
      Là đồng hồ đấy thôi
      Khi không được tiếp sức
      Thoi thóp buồn đơn côi
      Nên thốt lên tiếng gọi
      Đâu rồi người yêu ơi!...
      Cảm ơn em sang thăm anh và có thơ họa cùng lời mời sinh nhật nhé! Anh chúc em vui khỏe an lành nhé!

      Xóa
  9. bài thơ nì nhịp điệu thơ lạ hơn mấy bài khác của anh nhé. Em k nhận ra giọng thơ anh lun. hì hì
    Cuối tuần vui vẻ nghen anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ ni của anh lạ, trúc trắc và thổn thức vì tình yêu ko được bằng phẳng mà gặp nhiều sóng gió bấp bênh mà em. Hiii. Cười chút cho đỡ buồn nè...
      Anh cảm ơn em sang thăm chia sẻ cùng anh và chúc em khỏe vui, an lành nhiều nhé!

      Xóa
  10. Em bây giờ mới vô được blog ..hình như thời gian qua em bị chặn anh ạ!
    Chúc anh chị vui khỏe nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui. Lâu rồi ko gặp em, anh cứ tưởng em bị ốm đau hay gđ có chuyện gì đó chứ ko nghĩ blog em có sự cố.
      Vậy từ nay anh em thỉnh thoảng thăm, giao lưu cùng nhau nhé. Anh chúc em cùng gđ luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé!

      Xóa
  11. Tứ thơ lạ và trẻ giống bài Thơ Tết cho thiếu nhi năm nào bác nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là giọng thơ hơi lạ với trước đây vì tình yêu luôn có tiếng nói riêng trong từng hoàn cảnh khác nhau chứ thơ ko trẻ nữa đâu chú em ạ. hiii... Thơ cho các em... bé (thiếu nhi) phải trẻ, vui, nhí nhảnh hồn nhiên cơ.
      Chúc y khỏe vui và đc đi tham quan nhiều nhé!

      Xóa
  12. Chiếc đồng hồ cổ lỗ
    Chạy thì chậm như rùa
    Lâu không lên dây cót
    Là lại nằm quay đơ

    Nhiều khi định xếp xó
    Mua cái khác về thay
    Nghĩ tháng ngày gắn bó
    Lưu luyến lại dừng tay

    Thôi từ nay ta sẽ
    Chăm chút nó nhiều hơn
    Thường xuyên tra dầu mỡ
    Cho nó chạy thật êm...

    Ngày chủ nhật em ghé thăm và họa vui với anh vài dòng nhé. Hihi....
    Hi vọng cái đồng hồ của anh luôn chạy tốt ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng hồ dù tốt bền
      Cũng có khi trục trặc
      Nên cần được quan tâm
      Và bảo trì chăm sóc.

      Bao nhiêu năm gắng sức
      Luôn gắn bó bên người
      Giúp tình yêu cuộc sống
      Đậm sắc màu vui tươi.

      Đừng quên nhé ai ơi
      Tra mỡ dầu chăm chút
      Thì trái tim đồng hồ
      Sẽ luôn luôn chạy tốt!...

      Hiii... Em sang thăm anh họa thơ và có lời chúc về đồng hồ của anh thật ấn tượng!...
      Anh cảm ơn em và chúc em luôn khỏe vui, hạnh phúc nhé!

      Xóa
  13. Trái tim em vẫn nhịp nhàng
    Đồng hồ anh vẫn cứ đang quay đều
    Chúng mình cứ thế phiêu diêu
    Cùng nhau tận hưởng cõi yêu nồng nàn
    Xin đừng ngắt nhịp nghe anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng hồ lỗi nhịp vận hành
      Thiếu người chăm sóc chân thành động viên
      Có em tiếp sức thường xuyên
      Đồng hồ anh sẽ khỏe thêm chạy đều
      Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu
      Thắm hồng một trái tim yêu nồng nàn!...

      Xóa
  14. Đồng hồ...
    Lỗi nhịp...
    Chỉ cần một viên pin...
    Nhỏ xíu...
    Nhưng đủ để quay đều...
    Còn...trái tim lỗi nhịp...
    Một chờ...Hai đợi...
    Vẫn hư không...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng hồ
      Lỗi nhịp
      Thêm pin...
      Là kim tích tắc
      Chạy liền êm ru...

      Trái tim
      Lỗi nhịp
      Hẹn hò...
      Ngày đêm
      Thổn thức
      Đợi chờ Tình yêu!...

      Nguyên thường kiệm lời nhưng hôm nay em sang thăm anh họa thơ chía sẻ rất hay!
      Anh cảm ơn em và chúc em luôn vui khỏe, hạnh phúc nhé!

      Xóa
  15. NN thăm anh
    Đồng hồ lên cót mà bền
    lại hay, lại thấy, gần gần là sao.
    ====
    Chúc anh chiều khỏe vui và hP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn NIỀM TIN nhiều nhé. Hơn tuần qua máy tính của anh bị hỏng nên ko vào blog được nên trả lời em bị chậm trễ nè.
      Anh chúc Em buổi chiều thứ Tư khỏe vui, an lành nhé em!

      Xóa
  16. Đồng hồ lỗi nhịp:
    - Cần pin
    Trái tim lỗi nhịp:
    - Cần tìm đến em

    Tim lỗi nhịp:
    - Bệnh lây truyền
    Thơ lây lỗi nhịp:
    - Không còn là thơ!

    Đời nhiễm lỗi nhịp:
    - Sa cơ!
    Di căn biến chứng - A Mô Di Đà!

    Hôm qua vợ giận, thức trắng đêm, đọc bài thơ ĐỒNG HỒ TRÁI TIM của anh đã tìm ra lời giải cho bài toán khó này.
    Gọi là có đôi vần chia sẻ cùng anh

    Trả lờiXóa

Bạncó thể:
- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ .
Xin chân thành cảm ơn các bạn! Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ và tràn đầy niềm vui.

Người theo dõi