* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *


Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

VỤ MÙA CỦA MẸ





Vụ mùa của Mẹ
Kính viếng hương hồn Mẹ!

Anh em hạt đầy, con là hạt lép
Mẹ yêu thương ấp ủ nên mầm
Lo chăm chút, ngăn mưa nguồn chớp biển
Chân cứng đá mềm, khát vọng tháng năm...

Nay đất cằn nên mùa nên vụ
Hạt lép thành hạt mẩy bông sây
Không chờ gặt. Mẹ ra đi vội vã
Xót thương Người nước mắt lúa cay cay!...

Trương Quang Thứ

41 nhận xét:

  1. Lâu lâu mới thấy anh trở lại.
    Em Tem Vàng cho dòng cảm xúc dạt dào sự biết ơn về mẹ này nhé.
    Tháng 7, hình như trong lòng mỗi chúng ta đều có những cảm xúc tự nhiên về đấng sinh thành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bận quá, những ngày này vẫn đang rất bạn nên đăng bài mà ko có mặt thường xuyên để tiếp khách đc.
      Anh cảm ơn em đã đến thăm, đọc và chia sẻ động viên anh về tình cảm sâu nặng với người Mẹ thương yêu của mình! Anh tặng cho em bông hồng vàng nhé!
      http://archive.saga.vn/Saga_Gallery/Anhdep/tinhyeu/5761020.jpg

      Xóa
  2. Tem bạc dành cho LÚA nghen ! chia sẻ cùng anh nỗi tiếc thương người mẹ đã đi xa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cảm ơn Hai Lúa nhiều vì đã sang thăm chia sẻ về niềm tiếc thương và kính yêu sâu sắc tới người mẹ của mình. Chúc bạn và gđ luôn khỏe vui va hạnh phúc nhé!
      Mình tặng tem 2 cho Hai nhé:
      http://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/hoa-hong-trang-12jpg.jpg

      Xóa
  3. Thật khó để nói gì với tác giả anh ạ! chỉ chúc mừng Hạt Lép nay đã nẩy lộc đâm chồi thành cội vững chãi che chở cho con dâu và cháu nội của mẹ. Lâu lâu nở thêm bông hoa tặng cho vườn thi ca...Hẳn mẹ dưới suối vàng sẽ rất vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân Sơn quá khen làm mình thật xúc động và xin cảm ơn em thật nhiều đã dành cho anh những lời tốt đẹp!
      Anh chúc em và gđ cũng khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé. Anh tặng em tem 3 nè:
      http://www.renders-graphiques.fr/image/upload/normal/222m_1160.png

      Xóa
  4. http://duocson.com/images/pro/1_77.jpg
    Thăm anh, thơ hay quá
    em rất thích câu thơ
    "Anh em hạt đầy, con là hạt lép
    Mẹ yêu thương ấp ủ nên mầm"
    tình mẹ thật bao la anh ạ
    chúc anh chiều vui và hP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NIỀM TIN rất nhiều vì đã sang thăm đồng cảm và tặng đóa hoa thật đẹp cùng lời khen viết về Mẹ yêu thương!
      Chúc NT luôn vui khỏe và hạnh phúc an lành nhé!
      http://3.bp.blogspot.com/-9oMKlFMjRYM/U94X8nrOmbI/AAAAAAAABbY/uXpiLSZbWwQ/s1600/anh--01-76245.png

      Xóa
  5. Đọc bài thơ của anh, có bao nhiêu điều muốn chia sẻ cùng tác giả. Nhưng lúc này cảm xúc bật trào lên hai tiếng TIẾC THƯƠNG, lấn át tất cả. Bài thơ thật hay anh à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã sang thăm và đồng cảm động viên anh nhé! Anh ko nghĩ là bài thơ hay nhưng cảm xúc yêu thương và biết ơn Mẹ thì luôn dâng trào em ạ!
      Anh chúc em luôn vui khỏe và mọi điều thật tốt đẹp an lành nhé!
      http://image.blingee.com/images19/content/output/000/000/000/7a9/785593059_1486296.gif

      Xóa
  6. Mừng nay hạt lép nảy mầm
    Thành cây lúa tốt, thành bông thóc vàng
    Có công mẹ ủ kĩ càng
    Xa vời bóng mẹ nhỏ hàng lệ cay

    Em ST sang thăm và đọc thơ anh. Nhân mùa vu lan, đọc bài thơ về mẹ của anh thấy thích lắm ạ. Anh đã có tứ thơ rất lạ về mẹ. Hình ảnh thơ cũng rất ấn tượng ạ
    Anh em hạt đầy, con là hạt lép
    Mẹ yêu thương ấp ủ nên mầm
    và:
    Không chờ gặt. Mẹ ra đi vội vã
    Xót thương Người nước mắt lúa cay cay!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đồng ý với chị Song Thu. Nhà thơ đã tìm được một tứ thơ thật mới mẻ khi viết về mẹ.
      Hình ảnh " Hạt lép thành hạt mẩy bông sây" làm người đọc rưng rưng cảm động và hạnh phúc đến nghẹn ngào.

      Xóa
    2. Con là hạt lép nẩy mầm
      Nhờ mẹ ấp ủ bón chăm tháng ngày
      Bây giờ cây tốt bông sây
      Xót thương Mẹ khuất trời mây không về!...

      Anh cảm ơn hai chị em Song Thu và Nhật Thành đã sang thăm và động viên anh! Anh rất vui nhưng cũng thật rưng rưng và đón nó bằng những giọt nước mắt cảm động. Cảm động vì tình cảm bạn bè đã gợi thêm cho mình lòng nhớ thương Mẹ đến khôn cùng!http://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/hoa-cho-le-vu-lan01.jpg

      Xóa
    3. Mấy hôm rồi con cháu về ăn rằm rồi mừng sinh nhật em nên em bận quá chẳng đi đâu được. Hôm nay sang đọc lại bài bình thơ của anh và những lời còm trên trang HƯƠNG NGÀN, em thấy thêm kính yêu, cảm phục và ngưỡng mộ nghị lực của gia đình anh chị vô cùng. Nhân đây em xin chia vui cùng anh chị và các cháu về một thời gian khó đã qua. Đặc biệt chúc mừng "hạt lép" đã nảy mầm và đơm hoa kết trái ạ.
      Chúc anh và gia đình mãi mãi vui tươi và hạnh phúc ạ

      Xóa
    4. Anh chào em. Bây giờ nhắc lại thời khốn khó đó anh cứ khóc hoài đó. Nhưng cũng vui vì mình đã vượt qua và có một cuộc sống tốt đẹp em à...
      Anh cảm ơn em, cũng như Nhật Thành và bạn bè đã dành những lời ưu ái về anh. Anh cũng chúc em cùng gđ luôn vui khỏe và hạnh phúc an lành nhé!
      http://img.blog.zdn.vn/25996834.jpg

      Xóa
  7. Mong mẹ ở nơi miền xa
    Luôn an lạc luôn nở nụ cười bình an

    Sang thăm chia sẻ cùng anh, chúc anh sức khỏe an lành nhé !

    http://www.daophatngaynay.com/vn/files/images/2011/quy2/1208vu_634487635430190000_386604142.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã sang thăm
      Nhắc công ơn Mẹ muôn vàn thương yêu!
      Chúc em vui khỏe trẻ nhiều
      Gia đình hạnh phúc mọi điều bình an...
      http://trancaovan6875.files.wordpress.com/2012/08/vu-lan.jpg

      Xóa
  8. Vu Lan nay Mẹ đã xa
    Trong con luôn nhớ đậm đà Mẹ yêu
    Nuôi con khôn lớn chắt chiu
    Còng lưng mỏi gối trăm chiều gian nan ....

    Em sang thăm chia sẻ entry với anh , chúc anh buổi chiều thật vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Vu Lan nay Mẹ đã xa
      Trong con luôn nhớ đậm đà Mẹ yêu
      Nuôi con khôn lớn chắt chiu
      Còng lưng mỏi gối trăm chiều gian nan ...."

      Anh cảm ơn Em đã sang thăm và có những vần thơ viết về Mẹ thật hay! Anh biết em cũng đã mồ côi Mẹ như anh. Anh xin đồng cảm và bày tỏ lòng tiếc thương Mẹ cùng em.và chúc em mạnh khỏe an lành nhé!
      http://qns.vn/Upload/Images/BlogRadio/Untitled-1.png

      Xóa
  9. Em thăm anh, cùng chia sẻ nỗi nhớ thương người mẹ hiền đã rời xa trần thế! Bài thơ thật cảm động, nói hộ nhiều người lòng biết ơn sâu nặng với đấng sinh thành!
    Chúc anh đêm an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã sang thăm , chia sẻ cùng anh những vần thơ viết về Mẹ và lòng biết ơn của người con tới đấng sinh thành!
      Anh chúc em luôn khỏe vui và an lành em nhé!
      http://i1190.photobucket.com/albums/z443/bulgaria1976/Le%20hoi/Vulan.png

      Xóa
  10. Ghé thăm anh và đọc bài thơ hay quá.Chúc anh vui khỏe và thơ luôn dat dào nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi mới thấy em trở lại blog và đến thăm anh. Anh cảm ơn em đã chia sẻ cùng anh. Anh chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé!
      http://img.blog.zdn.vn/10225953.jpg

      Xóa
  11. Chia sẻ với những câu thơ về mẹ rất đỗi cảm động của anh, chúc anh luôn bình an và một tháng 8 nhiều yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào Violet! Cảm ơn em đã sang thăm chia sẻ và động viên anh về những vần thơ và tình cảm sâu nặng với người Mẹ yêu thương!
      Anh chúc mẹ con em luôn vui khỏe và bình an nhé!
      http://phathocdoisong.com/data/article/1406604933819298870.jpg

      Xóa
  12. Xuanduy mưng gặp lại anh. Sang thăm anh và chia sẻ cùng anh . Chúc anh luôn vui khỏe và chúc anh NGAY2VU LAN AN LẠC...
    https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p280x280/943446_10201162947255147_336701939_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được gặp XUÂN DUY đến thăm và chia sẻ về tình cảm và lòng biết ơn Mẹ hiền trong dịp lễ Vu Lan.
      Anh cảm ơn em và chúc em khỏe vui, nhiều hạnh phúc an lành nhé!
      http://laodong.com.vn/Uploaded/phamthuhien/2014_05_11/dh%20(8)_KOTB.jpg

      Xóa
  13. Giáo làng Chiềng sang thắp nén nhang cho Bà nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Giáo làng Chiềng rất nhiều vì đã sang chia sẻ và thắp hương gửi đến Mẹ hiền của mình!
      http://www.informatiquegifs.com/gifs/images/rose/11.gif

      Xóa
  14. Em ghé thăm anh trong ngày lễ Vu Lan ...được đọc bài thơ về Mẹ trong dịp này thật là ý nghĩa ...Xin được chia buồn cùng anh trong những ngày này và cho em gửi nén tâm hương đến Mẹ , kính chúc Mẹ được an lạc nơi cõi vĩnh hằng !
    http://nhatkybe.vn/sites/default/files/bai-viet/day_con_chu_hieu_mua_vu_lan2.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Thanh Dung đã sang thăm, sẻ chia và bày tỏ sự tiếc thương, yêu quý đến Mẹ anh! Chúc Em và gđ luôn khỏe vui, hạnh phúc an lành em nhé!
      http://make-up-hoatuoi69.com/upload/product/651624523513.jpg

      Xóa
  15. Dẫu hạt đầy, hạt lép, vẫn là con của mẹ mà phải không anh ? Và mẹ nào cũng yêu con bằng tất cả những gì mẹ có. lời thơ thật chân tình , giản dị.
    em sang thăm anh chút. Mong anh luôn khỏe, vui vẻ thiệt nhiều anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể nói những đứa con út lép thường đc mẹ yêu thương bù đắp sự thiệt thòi của nó nhiều hơn ngoài khả năng của Mẹ em à! Và như thế tình mẹ càng bao la hơn, khiến ta yêu thương và biết ơn Mẹ nhiều hơn!...
      Anh cảm ơn Em đã sang thăm và chia sẻ cùng anh! Anh chúc em luôn vui khỏe, may mắn và HP nhé!
      http://4.bp.blogspot.com/-fARoQYCpeIc/U94dOVW27uI/AAAAAAAABb4/AkSWhrVUIQ8/s1600/thuongnhome.png

      Xóa
  16. Xét theo logic thông thường, hạt lép sẽ rất khó nảy mầm, thế mà hạt lép ngày nào giờ thành hạt mẩy tốt tươi. Chỉ có hơi ấm thân thương, suối nguồn yêu thương vô bờ của mẹ , chỉ có tình mẫu tử mới hóa phép nhiệm màu đến thế thôi anh!
    Em sang thăm anh nhân mùa Vu Lan để hiểu rằng " có Mẹ Cha là có tất cả"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào em! Chắc em đã "từng nuôi con nên biết lòng cha mẹ", Không thể có ngôn từ nào nói hết lòng yêu thương và công lao của Mẹ. Đúng như em nói: "Chỉ có hơi ấm thân thương, suối nguồn yêu thương vô bờ của mẹ , chỉ có tình mẫu tử mới hóa phép nhiệm màu" làm nên tất cả những điều tưởng không ai làm nổi!...
      Anh cảm ơn em đã sang thăm anh và chia sẻ chân thành sâu sắc cùng anh! Chúc em cùng gđ luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé!...
      http://img3.ngoisao.vn/news/2012/3/29/47/15jpg1333005812.jpg

      Xóa
  17. Em đã đọc bài báo lão Tân gửi. Hóa ra anh là người rất nổi tiếng, và em đã biết về những bài báo này từ mấy năm trước. Chỉ có điều em không nghĩ đấy là Anh.
    Em sẽ không nói nhiều về những gì em cảm nhận được, về tình yêu và hạnh phúc của Anh.
    Chỉ ngắn gọn thôi: em ngưỡng mộ.:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh rất cảm ơn em đã quan tâm đến anh và dành sự ưu ái cho anh ngay cả từ lời com ở bài bình thơ TÌNH YÊU MÙA XUÂN bên nhà Nhật Thành!
      Vậy là em đã đọc những bài báo và phần nào hiểu về cuộc sống vất vả của anh. Anh cũng ko kể nhiều về những gì mình làm được mà chỉ biết cảm ơn cuộc đời và mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để xứng với lòng tin yêu của mọi người.
      Anh cũng rất ngưỡng mộ em vì em giỏi giang và sống giàu tình cảm với đời! Mong anh em mình hiểu nhau hơn và có tình anh em bạn bè ngày thêm tốt đẹp nhé.
      http://i1315.photobucket.com/albums/t596/hongcucgl/f232b46b_zps89a25855.gif

      Xóa
  18. Em Hương Quê thăm anh .Chúc anh thật vui

    Trả lờiXóa
  19. Anh cảm ơn em. Anh chúc em khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé.
    http://phathocdoisong.com/data/article/1406604933819298870.jpg

    Trả lờiXóa
  20. Trang Glog của Quang Thứ rất đẹp, nhiều ảnh động, nội dung tôi thấy hay, mong anh cứ phát huy làm đẹp cho ta, cho bạn cho đời. Tôi muốn học hỏi anh để làm một trang Blog của mình, muốn tặng anh nhiều tư liệu tranh ảnh trang trí vvv... Tôi sễ từ từ cùng phối hợp. Chào thân ái !
    ( Tôi có đăng hình ảnh được vào mục nhận xét không nhỉ ? )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn Minh Xuân! Cảm ơn bạn đã đến thăm và có lời khen ngợi cũng như có nhã ý muốn tặng tôi nhiều tư liệu, tranh ảnh.v.v...
      Bạn ạ. Về việc tư vấn giúp bạn làm một trang Blog cá nhân thì tôi rất tiếc ko giúp bạn được, vì tôi không thạo lĩnh vực công nghệ này. Blog hiện tôi đang dùng đây là do bạn bè làm giúp, mình chỉ có việc cầm chìa khóa vào ăn ở, sinh hoạt trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi này. Hiii.
      Tôi không rõ lắm nhưng theo mình biết nếu những ai là thành viên dùng blog spot đều có thể vào nhà tôi viết nhận xét bài và đăng ảnh kèm theo như bạn đã thấy mọi người tặng tôi ở trên. Bạncó thể tham khảo theo cách sau:
      - chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
      (file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
      Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ .
      Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn! Chúc bạn thật nhiều sức khoẻ, thành công và tràn đầy niềm vui nhé!

      Xóa

Bạncó thể:
- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ .
Xin chân thành cảm ơn các bạn! Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ và tràn đầy niềm vui.

Người theo dõi