* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *


Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

LAN MAN CỎ DẠI



 
Lan man cỏ dại

Ai chê hoang dại mặc ai
Sống nơi sỏi cát mảnh mai dẻo bền
Vượt qua giày xéo ép chèn
Nắng sương dầu dãi cỏ lên xanh rờn.

Không hề toan tính thiệt hơn
Như bầu như bí vuông tròn có nhau
Đời còn bao nỗi thương đau
Cỏ xoa dịu thắm tươi màu đất đai.

Đan nhau muôn thuở miệt mài
Ru êm đồng nội, gió mai trăng ngàn
Quên mình không biết thời gian
Dịu dàng tình nghĩa muôn vàn cỏ ơi...

Trương Quang Thứ

60 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cảm ơn Hương Quê. anh tặng HQ tem vàng nè:
      http://2.bp.blogspot.com/-c95pgmcZ0Jw/UUe3r1JQhQI/AAAAAAAAfww/QSHM3Rqc1no/s1600/0230.gif

      Xóa
  2. Sang thăm anh, đọc bài thơ hay hay, mà chưa biết nói gì, hiiiiiiiiii.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Đỗ Ngân đã sang thăm và có lời khen. Anh tặng tem bạc cho em nhé:
      http://images.crystalscomments.com/1/9759588521698f3ee7c7.gif

      Xóa
  3. Đời thường luôn những bon chen .
    Bầu trời luôn những rối ren giữa đời .
    --------------------------
    TEM 2 anh nhé .hihihi-----------

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vô tư như cỏ xanh tươi
      Đan nhau che chở giữa đời ngàn năm...
      anh cảm ơn em. anh tặng tem 3 cho em nè:
      http://4.bp.blogspot.com/-SPQqWHHecr8/U1r6r1jxGtI/AAAAAAAAFb8/Y-CsHfI9xjM/s1600/138460.gif

      Xóa
  4. Mặc ai đài các kiêu sa
    Mặc ai xanh lá tươi hoa sớm chiều
    Đất trời dẫu chẳng thương yêu
    Mảnh mai vươn dậy vượt nhiều khó khăn

    Xanh tươi lấp nỗi gian nan
    Chẳng màng bao kẻ gian tham quanh mình
    Muốn ăn sẵn cứ rập rình
    Cướp từ hạt nước cạn tình tâm giao

    Chúng quen sống sẵn ngọt ngào
    Gặp nơi cằn cỗi ngã nhào ngay thôi
    Riêng em vẫn cứ thảnh thơi
    Đói no cũng vậy nụ cười trên môi

    “Đan nhau muôn thuở miệt mài
    Ru êm đồng nội, gió mai trăng ngàn
    Quên mình không biết thời gian
    Dịu dàng tình nghĩa muôn vàn cỏ ơi...”

    Em rất thích bài thơ này...hoà cùng anh mấy ý, khổ kết của anh thật khó thay thế em mượn nhé! chúc anh vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Mặc ai đài các kiêu sa
      Mặc ai xanh lá tươi hoa sớm chiều"
      Cỏ không xinh đẹp mỹ miều
      Ngàn đời đan kết thương yêu quây quần...

      Anh cảm ơn XUÂN SƠN đã sang thăm và có bài họa hay chia sẻ cùng anh.
      Anh chúc em cùng gia đình luôn vui khỏe va hạnh phúc an lành em nhé!

      Xóa
  5. Ngả mình trên cỏ dại êm
    Chợt nghe đời muốn dại thêm một lần.

    Ngoi ngóp trong công cuộc mưu sinh, đôi lần đi du lịch, thấy đám cỏ xanh, chỉ muốn gieo mình xuống đấy và dại khờ quên hết mọi thứ thôi anh ạ. Qua nhà chào anh lời chào làm quen. Chúc anh luôn vui! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cỏ dại nên chẳng có khôn
      Làm nên thảm biếc ru hồn người qua

      Chị OM: "muốn gieo mình xuống đấy và dại khờ quên hết mọi thứ" cũng là cảm giác cùa em mỗi khi thấy một thảm cỏ xanh. Nhưng tiếp sau đó là ý nghĩ: không biết bây giờ coe có nhiều....sâu róm không. :D

      Xóa
    2. Cỏ xanh muôn thuở mượt mềm
      Ngả mình trên cỏ dịu êm vô cùng
      Thiên nhiên thân thiết hòa đồng
      Dại khờ như cỏ nghe lòng ngất ngây...

      Cảm ơn OM, cảm ơn Lộc Vừng đã sang chơi, đọc thơ và chia sẻ về những cảm nhận của mình với Cỏ Dại!...
      Chúc OM và Lộc Vừng cùng gia đình luôn khỏe vui, hạnh phúc an lành nhé!...

      Xóa
    3. Với Lộc Vừng:
      Sâu róm là sâu róm ơi
      Bò đi chỗ khác cho tôi được nhờ!
      Mấy khi gặp cỏ non tơ
      Ngả thân làm một giấc mơ thật dài.
      Hi hi...

      Xóa
    4. Sâu róm đâu có vãng lai
      Dịu dàng thảm cỏ miệt mài tươi xanh
      Mở lòng đón cả Nhật Thành
      Ngả thân êm ái quên mình... mặc ai...
      Hihiiii...

      Xóa
  6. Cỏ dại nhà anh thật đẹp và rất tình
    Chúc anh ngày mới bình minh huy hoàng (~_~)

    http://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/y-nghia-hoa-dai-.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái Bachi Dương
      Chúc em vui khỏe, yêu thương dạt dào!...

      Xóa
  7. Chúc anh luôn vui mỗi ngày nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đến thăm. Anh chúc em luôn khỏe vui nhé!...

      Xóa
  8. Dịu dàng tình nghĩa muôn vàn cỏ ơi...
    Như thế là đủ rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cỏ xanh cũng sống cuộc đời
      Dịu dàng tình nghĩa, giập vùi vẫn xanh...

      Cảm ơn Nguyên đã sang thăm, hiểu và chia sẻ... Chúc Nguyên và gđ luôn khỏe vui, hạnh phúc nhé!

      Xóa
  9. Chẳng cần trồng, vẫn lan ra
    Cho nên chẳng quý như là huệ lan
    Giữa đồi nắng gió miên man
    Hương đồng cỏ nội rụi,tàn, lại xanh...

    Ngựa em sang thăm anh và... lan man cùng cỏ dại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muôn hoa hồng, huệ, lan, quỳnh...
      nở rồi héo, cỏ vẫn xanh ngàn đời
      Dạt dào sức sống non tươi
      Đan nhau tới tận chân trời bao la!...

      Anh cảm ơn Ngựa em sang thăm anh và chia sẻ nhé. Chúc em cùng gđ luôn khỏe vui nhiều nha!...

      Xóa
  10. Không cần chăm bón vẫn xanh
    Díu dan kết tụ mà thành miên man
    Ăn sương uống gió non ngàn
    Êm em, mềm mại, dịu dàng cỏ ơi
    Nhiều khi có ích cho đời
    Nhiều khi lại vẫn bị người nhổ đi
    Ngẫm ra thân cỏ cũng kì.

    Em ST sang thăm anh và bắt chước anh nối đôi vần miên man cỏ dại nè anh.
    Chúc anh thật nhiều niềm vui và may mắn ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tả tơi, bầm giập nhiều bề
      Vươn cao cỏ vẫn xanh rì non tơ
      Chắt chiu từ những cằn khô
      Nuôi bao hy vọng ước mơ đơm chồi
      Vẫn mong giúp ích cho đời
      Dịu dàng ru đất bằng lời dịu êm...

      Anh cảm ơn Song Thu luôn sang thăm và động viên chia sẻ cùng anh về các bài viết! Anh chúc em cùng gđ luôn vui khỏe và hạnh phúc bình an em nhé!...

      Xóa
  11. Người ba thứ của ba loài
    Thân em cỏ dại lắm người khen chê
    Có người chăm sóc mân mê
    Có người nhổ vất bụi bờ héo khô
    Có người vào áng văn thơ
    "Cỏ non xanh tít... " nên mùa xuân tươi

    Chúc đệ an vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cỏ mang thân phận như người
      Nhưng vô tư chẳng oán đời bạc đen
      Mặc ai yêu ghét chê khen
      Dịu dàng xanh mướt hồn nhiên giữa đời!...

      Em cảm ơn huynh đã sang thăm và chia sẻ. Đệ chúc huynh và gđ luôn an vui nhé!

      Xóa
  12. Sang thăm anh đọc bài thơ mà ngẩm nghĩ, bao ép chèn mà cỏ có oán thù ai. cám ơn anh một lời khuyên. Chúc anh bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mẫn đã sang thăm, đọc và hiểu cảm thông về Cỏ!...
      Trước đây nhà thơ Hữu Thỉnh trrong bài thơ HỎI, đã cho chúng ta thấy được Cỏ sống ra sao:
      Tôi hỏi cỏ:
      - Cỏ sống với cỏ như thế nào?
      - Chúng tôi đan vào nhau
      Làm nên những chân trời...

      Mình chân thành chúc Mẫn và gđ vui khỏe hạnh phúc an lành nhé!

      Xóa
  13. đọc bài thơ xong tự dưng em thấy thương cây cỏ ghê vậy á anh ui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cỏ cũng như người mà em. Có khi ta còn phải học nhiều ở Cỏ về đức hiền lành, lòng yêu thương, sức chịu đựng và nghị lực vươn lên nữa dó em à....
      Anh chúc em cùng gđ khỏe vui và an lành nhieuf, em nhé!

      Xóa
  14. Cỏ dại nhiều khi lại là bài thuốc hay cứu người đấy bác Thứ nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cỏ dại nhưng nhiều thứ là loại thuốc quý. Ngay sức sống và tính cách, lòng yêu thương đoàn kết của Cỏ cũng rất đáng để ta học tập đấy NGUYÊN SƠN a.

      Xóa
  15. Có khi đôi lúc tả tơi
    Gió bay mưa dập buồn đau thắt lòng
    Nắng lên cỏ vẫn thầm mong
    Trời quang mưa tạnh cỏ lên xanh đều..

    Chúc bạn ngày mới vui vẻ và an lành, hạnh phúc bạn nhé..Thân quí

    http://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2013/11/0130.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ đau cỏ vẫn thương yêu
      Đan nhau sớm tối giữ điều mình tin
      Bão tan, nắng ấm bừng lên
      Bạt ngàn cỏ mượt xanh thêm chân trời...

      Cảm ơn Ngọc Liên đã sang thăm, đọc, họa thơ và tặng ảnh rất đẹp. Mình rất vui!
      Chúc Ngọc Liên vui khỏe, hạnh phúc bên gđ người thân nhé.
      Mong được đón NL đến chơi thường xuyên hơn!...

      Xóa
  16. Em ghé thăm,đọc bài thơ về Cỏ thật hay,đúng là như vậy...dù phong ba bão táp,dù bị muôn loài giày xéo,đạp lên mình,cỏ vẫn vươn lên với sức sống mãnh liệt nhất,ko cần ai chăm sóc,hoang dại và hồn nhiên,còn giúp ích cho đời rẩt nhiều (làm thuốc,làm đẹp cho sân bóng,làm đẹp cho đời khi phủ lên mảnh đất cằn khô những cụm cỏ xanh tốt,đọng long lanh những giọt sương đêm,ta mới thấy sự sống vẫn tồn tại...dù cs có khắc nghiệt thế nào...) em xin lỗi,mấy nay em ốm quá,mãi nay sk mới tạm ổn,em ghé thăm chia sẻ cùng anh đôi dòng về CỎ..chúc anh chị và các cháu ngày nghỉ cuối tuần luôn vui vẻ,đầm ấm,hp bên nhau nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào em! Em ốm vậy mà vẫn nhiệt tình sang thăm anh, đọc thơ và đồng cảm sẻ chia cùng anh như thế này là anh thấy rất quý và cảm động em ạ. Bài thơ anh viết về Cỏ, thật ra Người cũng như Cỏ, nhưng người còn thua Cỏ về nhiều điều và phải lấy gương của Cỏ để khuyên mình, phải ko em?.Anh cảm ơn nhiều về sự quan tâm của em nhé!
      Anh chúc em cùng gđ và các cháu luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành em nhé!

      Xóa
  17. Đẹp sao sắc cỏ xanh tươi
    Mảnh mai, bền dẻo dù nơi đất cằn
    Vượt qua nghiệt ngã thời gian
    Vẫn xanh tốt, vẫn chứa chan nghĩa tình.

    Em thăm anh, đọc bài thơ hay và thật ý nghĩa. Chúc anh thật nhiều sức khoẻ và luôn hạnh phúc nhé!
    https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10380320_243645732509089_3145937799179618366_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cỏ luôn biết sống hết mình
      Cùng đan nhau lại lan xanh chân trời
      Vượt qua nghiệt ngã ở đời
      Qua đau thương lại xanh ngời yêu tin!...

      Anh cảm ơn em đã sang thăm anh, đọc thơ đồng cảm, sẻ chia và tặng ảnh đẹp. anh rất vui! Anh chúc em cùng gia đình luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành em nhé!...

      Xóa
  18. Cỏ non chơn chất dịu mềm .
    Không sợ khoa học chế biến đủ điều .
    ----------------------
    ----------------bí lối------------------
    hihihi-------------
    Chúc anh luôn có nhiều bài thơ hay nhé .Em tặng quà trừ vào vụ bí nhé .
    http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/zfm1370337742.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Môi trường biến đổi bao nhiêu
      Cỏ làm sinh thái thương yêu bên người...
      Dù ai "bí lối" ở đời
      Cỏ xanh lan tận chân trời non tơ...

      Hihiii. Cảm ơn Hương Quê đã sang thăm và chia sẻ. Tuy bí thơ nhưng có quà tặng là chủ nhà rất vui! Anh chúc HQ luôn vui khỏe và mọi điều tốt đẹp an lành nhé!

      Xóa
  19. Lan man vạt cỏ bên đường
    Gieo vào thơ để thêm hương cuộc đời
    Yêu sao yêu thế cỏ ơi
    Ta ghen với ngọn gió trời quẩn quanh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ LAN MAN CỎ DẠI hay lắm; vào lòng người lám anh Thứ ạ!.
      Chúc anh vui khỏe.

      Xóa
    2. Chào Hương Phù Sa!
      Đời bao nhiêu nỗi buồn tình
      Mỗi lần gặp Cỏ thấy mình tin yêu
      Mơn man hòa tiếng gió reo
      Ta nghe êm ái bao nhiêu nghĩa tình!...

      Anh cảm ơn em đã sang thăm và họa thơ. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé!

      Xóa
    3. Em chào anh Hải Thăng!
      Em cảm ơn anh đã sang thăm, đọc thơ và dành lời khen tốt đẹp động viên em! Em chúc anh và gđ luôn khỏe vui, hạnh phúc nhé. Chúc anh có thêm nhiều thơ hay, thi pháp đẹp để làm dẹp thêm cho đời!

      Xóa
  20. cỏ dại chưa được đặt tên
    bao nhiều cỏ dại là thần dược hay
    Cỏ dại nhưng có dại đâu
    thiếu thân cỏ dai, thiếu bài thuốc hay.
    ======
    Thăm anh chiều đầu tuần
    chúc anh ngày mới vui khỏe ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i430.photobucket.com/albums/qq27/codai_photo/IMG_8830.jpg

      Xóa
    2. Gọi là cỏ dại xưa nay
      Làm bao việc tốt việc hay trên đời
      Chẳng hề toan tính đua đòi
      Hồn nhiên ngút tận chân trời biếc xanh...

      Cảm ơn NIỀM TIN đã sang thăm họa thơ chia sẻ và tặng ảnh đẹp nhé. Anh chúc NT cùng gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc nha!

      Xóa
  21. Bài thơ hay và ý nghĩa, em rất thích ! Em kính chúc anh nhiều sức khỏe và làm việc nhiều hiệu quả trong tuần mới nhé !
    http://taigame.com/public/data/hinhnen/1851/hinh-nen-co-dai-4.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào em. Em khỏe không? Anh cảm ơn em đã sang thăm anh, đọc thơ và có lời động viên chia sẻ nhé!
      Anh chúc em cùng gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc bình an nhé!

      Xóa
  22. Trời sinh cũng một loài cây
    sống trên mặt đất cùng bao giống nòi
    tên em cỏ dại mà thôi
    cái tên ấy cũng con người đặt cho
    miên man phủ kín đồi cao
    có công giữ đất sói mòn do mưa
    bài thơ CỎ DẠI của anh rất hay & chữ tình thổi vào cây cỏ thiên nhiên 1 hình ảnh 1 sức sống đẹp
    CHÚC ANH LUÔN VUI KHỎE NHÉ!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Công em chẳng thiếu chẳng thừa"
      Dâng đời đến mấy cũng chưa thỏa lòng
      Quản gì vùi giập bão giông
      Đan nhau lớp lớp tầng tầng lên xanh
      Chỉ mong đời hiểu đúng mình
      Dẫu là CỎ DẠI, nghĩa tình thảo thơm...

      Cảm ơn MƯA RỪNG CHIỀU đã sang thăm và có thơ họa, đồng cảm thật ý nghĩa. Chúc MRC cùng gia dình luôn vui khỏe, thành đạt & hạnh phúc an lành nhé!

      Xóa
  23. hiền ngoan như cỏ dại, Níu bước chân em về...
    Em qua thăm anh, k muốn về nữa nè, hihi. chúc anh chiều vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Hiền ngoan như cỏ dại
      Níu bước chân em về"...
      Xin được em nán lại
      Cho dịu dàng đê mê...

      Hihiii... Anh cảm ơn Violet đã sang thăm và động viên nhiều. Anh chúc em luôn khỏe vui yêu đời và hạnh phúc an lành nhé!...

      Xóa
  24. Chiều vui bên người con gái Hà Bắc bác Thứ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NGUYÊN SƠN nhé. Chúc y cùng gia dình luôn vui khỏe hạnh phúc nhé!

      Xóa
  25. em sang nhà anh đọc bài thơ cỏ dại thật hay và xúc động anh ạ.

    Không hề toan tính thiệt hơn
    Như bầu như bí vuông tròn có nhau
    Đời còn bao nỗi thương đau
    Cỏ xoa dịu thắm tươi màu đất đai.

    Cỏ làm xao xuyến lòng ai
    Đan nhau muôn thuở miệt mài ru êm
    Phủ xanh đồng nội êm đềm
    Sớm mai nắng trải thắm thêm trăng ngàn

    Quên mình không biết thời gian
    Dịu dàng tình nghĩa muôn vàn cỏ ơi

    Chúc anh Luôn dạt dào hồn thơ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Cỏ làm xao xuyến lòng ai"
      Ngả mình làm chiếu ru người dịu êm...
      Nát mình cỏ lại vươn lên
      Suốt đời luôn sống thảo hiền vô tư...

      Anh cảm ơn Song Anh đã sang thăm và có lời động viên, họa thơ chia sẻ nhé!...
      Anh chúc em luôn khỏe vui, hạnh phúc an lành và cũng có thêm nhiều thơ hay nhé em!

      Xóa

  26. Không hề toan tính thiệt hơn
    Như bầu như bí vuông tròn có nhau
    Đời còn bao nỗi thương đau
    Cỏ xoa dịu thắm tươi màu đất đai.

    Đan nhau muôn thuở miệt mài
    Ru êm đồng nội, gió mai trăng ngàn
    Quên mình không biết thời gian
    Dịu dàng tình nghĩa muôn vàn cỏ ơi...
    -----------------------------------
    Em thích hai khổ thơ này anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào Thủy. Em đi chấm thi về rồi à?
      Anh cảm ơn em đã sang chơi và chia sẻ cùng anh! Anh chúc em khỏe vui nhiều em nhé!

      Xóa
  27. Anh yêu loài cỏ dại
    Tôi yêu cả cỏ khôn
    Khôn cũng chả vuông tròn
    Dại cũng không méo mó
    .
    Khôn đừng chê dại nhớ
    Bời khôn được cưng chiều
    Dù có đẹp bao nhiêu
    Vẫn nhuốm màu hoang dại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu là cỏ dại cỏ khôn
      Cũng cùng một họ cháu con giống nòi
      Thương nhau chín bỏ làm mười
      Đan nhau lan tận chân trời tươi xanh!...

      Cảm ơn anh HT sang chơi và chia sẻ. Chúc anh luôn khỏe vui và hạnh phúc nhé anh!

      Xóa

Bạncó thể:
- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ .
Xin chân thành cảm ơn các bạn! Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ và tràn đầy niềm vui.

Người theo dõi