* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *


Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

NHỚ MẸ



 
Nhớ  Mẹ

Hòn tảng kê chân cột nhà
Xưa là chiếc cối mẹ ta giã trầu
Người về tiên cảnh từ lâu
Quết trầu thắm sẫm in màu thời gian.

Nhà giờ xây mới đàng hoàng
Hòn đá tảng cũng tân trang lên đời
Còn đâu nữa quết trầu vôi
Con nghe trống vắng chơi vơi lòng mình...

Trương Quang Thứ


81 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Anh cảm ơn Ngựa em. Tặng em tem vàng và chúc em mọi điều tốt đẹp nhé!
      http://friends18.com/img/flowers2/0115.gif

      Xóa
  2. Chia sẻ cùng anh nỗi nhớ mẹ
    Mong mẹ an lành tháng năm trôi
    Tuần mới vui khỏe nhé anh ơi !

    http://2.bp.blogspot.com/-q7N3RCmyG0A/U205yVr_2mI/AAAAAAAAArA/aaTbcLY6amU/s1600/mothers_day_roses.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã thăm nhà
      Sẻ chia và tặng thiệp hoa chúc mừng
      Chúc em vui khỏe trẻ trung
      Gia dình hạnh phúc, thành công trong đời.
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/734601/1_iykim2000-1.gif

      Xóa
    2. Mẹ về tiên cảnh lâu rồi
      Nhưng hình bóng mẹ trọn đời trong con
      Dù cho biển cạn non mòn
      Quết trầu vẫn thắm sắc son chẳng nhòa
      Em ST sang thăm anh và chia sẻ nỗi nhớ mẹ cùng anh ạ!

      Xóa
    3. Tình thương của Mẹ bao la
      Suốt đời chẳng thể phai nhòa trong con
      Quết trầu vẫn thắm màu son
      In vào tâm trí mãi còn đằm sâu...
      Anh cảm ơn Song Thu đã sang thăm anh, đồng cảm và họa thơ chia sẻ. Anh cũng chúc em cùng gđ luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé em!

      Xóa
    4. Ngày nào em cũng thăm anh
      Đọc bài " Nhớ mẹ" trong lành hồn thơ
      Quết trầu dẫu đã phai mờ
      Nhưng niềm nhớ mẹ" chẳng" bao giờ nguôi ngoai

      Máy tính của em bị lỗi không đánh được dấu ngoặc đơn. Vì thế từ chua thêm em phải để trong ngoặc kép.
      Em chào anh ạ và chúc anh viết được nhiều thơ đăng báo lấy tiền nhuận bút ra ngoài này thăm tụi em nha

      Xóa
    5. Ôi, anh rất xin lỗi em. lời chia sẻ và họa thơ này của em anh đã đọc mấy hôm trước nhưng anh com trả lời bạn ở phía dưới trước. Định xong sẽ quay lên com đáp lễ em nhưng rồi bận phải dừng lại, sau đó có ... quên mất thật. hiii..
      anh thành thật xin lỗi và mong em thông cảm nhé. May có em nhắc ko thì anh cũng mắc lỗi với em và cả chính mình nữa.
      Anh cảm ơn em thường sang thăm anh và thăm hỏi với tình cảm thân thiết chân thành! Anh chúc em và gđ luôn vui khỏe và hạnh phúc an lành em nhé!

      Xóa
  3. Con phần em tem đồng anh nhé.
    Chúc anh tuần mới an lành nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn HT đã sang thăm anh nhé!
      Chúc em mọi điều tốt đẹp và an lành nhé!
      http://gi167.photobucket.com/groups/u141/K7DWM8KU66/3flores.gif

      Xóa
    2. Em cảm ơn anh hoa đẹp lắm.
      Em chúc anh vui khỏe mỗi ngày nhé.

      Xóa
  4. Từng đêm trong giấc nồng say
    Con như thấy Mẹ ngồi đây vỗ về
    Giật mình chợt tỉnh cơn mê
    Chỉ là ảo ảnh - não nề lệ rơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Âm dương cách trở Mẹ ơi
      Dẫu là dấu quết trầu vôi chẳng còn
      Tình thương của mẹ trong con
      Suốt đời sâu đậm mãi còn lung linh!

      Xóa
  5. Cối trầu -đá tảng- còn đây
    Tân trang hay vẫn như ngày xa xưa
    Dẫu bao nhiêu nắng với mưa
    Trầu nồng vôi thắm cau vừa kết giao
    Đá nguyên xuống ở trên cao
    Là hình bóng mẹ quết trầu con mang
    Ôi tình thơ thật nhẹ nhàng
    Ý thơ sâu nặng vượt ngàn nhẹ tênh
    Bài thơ hoà quyện ta mình
    Một đời hoài niệm bóng hình mẹ yêu
    Dẫu hoàng hôn ngã về chiều
    Còn nguyên đá tảng dấu yêu vô hình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình thương của mẹ lung linh
      Mãi luôn tỏa sáng bóng hình trong con
      Quết trầu xưa dẫu không còn
      Thắm tình mẫu tử nét son không mờ!...

      Anh cảm ơn Xuân Sơn đã sẻ chia và đồng cảm cùng anh! Anh chúc em luôn khỏe vui và an lành nhé!

      Xóa
  6. Một hòn đá tảng vô tri
    Quết trầu của mẹ khắc ghi trong lòng.
    Quết trầu đen thẫm thời gian
    Ghi hình bóng mẹ tháng năm không nhòa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngồi buồn ta nhớ mẹ ta
      Thương từ điều nhỏ đơn sơ quết trầu
      Cho lòng lắng lại thật sâu
      Như là mẹ vãn trước sau bên mình!...

      anh cảm ơn em đã đồng cảm và sẻ chia cùng anh! Anh chúc em luôn khỏe vui và có nhiều sáng tác hay nhé!

      Xóa
  7. Bài thơ của anh thật sự mang lại cho em nhiều suy tư, xuc cảm. Em đã mang về chia sẽ bên nhà, mời anh sang đọc nhé !
    ngandg.blogspot.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi. Anh thật bất ngờ vì bài thơ của anh được em đồng cảm và viết bài cảm nhận. Anh rát cảm động và cảm ơn em nhiều nhé!
      Anh chúc em luôn khỏe vui và có thêm nhiều sáng tác hay nữa nhé!...

      Xóa
  8. Còn đâu nữa quết trầu vôi
    Con nghe trống vắng chơi vơi lòng mình...
    -------------------------------------
    Hai câu thơ khiến em nghẹn lòng anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng nghẹn lòng khi viết ra điều mát mát dó em à!
      Anh cảm ơn em đã đồng cảm và sẻ chia. Chúc em luôn an vui nhé!

      Xóa
  9. bài thơ xúc động bạn à. Hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã sang thăm nhà và khen thơ.
      Chúc bạn vui khỏe và mong được đón bạn thường xuyên hơn nhé.

      Xóa
  10. Giữa ngôi nhà mới đẹp xinh
    Giờ tìm đâu thấy bóng hình mẹ yêu
    Nuôi con vất vả sớm chiều
    Giờ mẹ xa mãi... thương nhiều, mẹ ơi!

    CT ghé sang thăm anh QT một ngôi nhà thật xinh đẹp và với những bài thơ rất hay! Chúc anh một chiều vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ đi xa mãi... lâu rồi
      Không còn cả quết trầu vôi thuở nào
      Mẹ ơi, thương Mẹ biết bao
      Mẹ không vắng bóng lúc nào trong con!!...

      Cảm ơn CT đã sang thăm và họa thơ chia sẻ nhé. Anh chúc em luôn khỏe vui và thành đạt, hạnh phúc trong cuộc sống nha!

      Xóa
  11. Lời bình của anh Quang Thứ thật ý nghĩa....cầu mong cuộc đời sẽ đẹp như lời của anh...Trang xin chúc anh luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui. Tuyết Trang sang thăm anh mà lại mang câu chúc cũ bên nhà em sang chúc lại là nó cũ thêm đấy. hii...
      anh chúc em khỏe vui và hạnh phúc nhé!

      Xóa
  12. Chỉ là hình ảnh cối chày
    Làm con nhớ mãi những ngày xa xưa
    Những ngày bên mẹ ầu ơ
    Vôi trầu mẹ quyệt tuổi thơ đứng nhìn
    Thế rồi trầu đỏ môi thơm
    Con rúc nách mẹ mùi thơm ấm lòng
    Huynh chúc đệ an vui em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ thương mẹ đến khôn cùng
      Quết trầu gợi nhớ rưng rưng một thời...
      Nhà lầu, giờ thiếu trầu vôi
      Con nghe trống vắng chơi vơi lòng mình!...

      Em cảm ơn anh đã sang thăm và đồng cảm chia sẻ cùng em. Em chúc anh chị luôn khỏe vui và hạnh phúc nhé!

      Xóa
  13. Ôi, mẹ anh sao mà giống bà nội em thế. Bà cũng hay ngồi trên giường với trầu không, ống vôi, quết trầu và chay, quạch....
    Em nhớ cả mùi trầu nồng nồng cay cay phả ra từ hơi thở của bà nữa....
    Chia sẻ cùng anh nỗi nhớ mẹ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em à. Bức hình trên là anh sưu tầm từ mạng Intenet chứ ko phải ảnh mẹ anh. Tuy nhiên anh đã tìm chọn và thấy tám ảnh này giống hệt mẹ anh những năm cuối đời nên đã đăng kèm theo bài và như thấy từ đây " mùi trầu nồng nồng cay cay phả ra từ hơi thở" của mẹ, giống như em đã cảm nhận về bà nội em ....
      Anh cảm ơn em đã thăm và chia sẻ cùng anh nhé!. Chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành!

      Xóa
  14. Mẹ là tất cả...mẹ ơi, mẹ ơi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mei là tất cả Mẹ ơi!
      Hy sinh, vĩ đại suốt đời vì con!

      anh cảm ơn Nguyên đã sang thăm và đồng cảm. Chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc nhé!

      Xóa
  15. Lặng lòng nhớ mẹ năm xưa
    Ôi chao chẳng quản gió mưa sớm chiều
    Thương con mẹ gánh trăm điều
    Còn đây cối giã mà nhiều ngẩn ngơ...

    Hoa tím tới thăm cùng chia sẻ tình cảm nhớ mẹ với anh đây...
    Chúc nhà thơ một chiều sâu lắng mà thật nhiều niềm thương nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhắc bao kỷ niệm ngày xưa
      Rưng rưng thương Mẹ bây giờ vắng xa
      Hàng trầu con chợt bước qua
      Giật mình nhớ mẹ... lệ sa đầm đìa!...

      Cảm ơn Hoa Tím đã sang thăm và chia sẻ. Chúc HT vui khỏe và hạnh phúc nhé. Nhưng mình ko biết gọi Hoa Tím là gì đây? Vì danh bất chính (không rõ tên) thì ngôn bất thuận. Hiii... Hoa Tím có thể tiết lộ giới tính được ko? hiii

      Xóa
    2. Hihi,
      Hoa tím và Huế thương là một anh ạ...
      Nên anh gọi răng cũng thuận thôi nè... hjhj

      Xóa
    3. Một là một, hai là hai
      Sao hai là một, đúng sai thế nào?
      "Gọi răng cũng thuận" là sao?...
      Hoa Tím đánh đố, mình chào thua luôn...
      Hi hiii...

      Xóa
  16. Bài thơ về mẹ thật đậm đà tình cảm anh ạ
    =======
    Mẹ ơi ! mẹ mất lâu rồi
    mà sao con thấy mẹ hoài bên con
    =====
    Thăm anh
    chúc anh ngày mới vui ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù cho cạn biển mòn non
      Tình thương của Mẹ mãi còn bền sâu
      Chỉ là một dấu quết trầu
      Mà in đậm mãi sắc màu yêu thương!

      Cảm ơn NIỀM TIN. Rất vui được NT sang thăm và đồng cảm nhé. Chúc NT luôn vui khỏe, thành đạt và hạnh phúc nhé!

      Xóa
  17. Trả lời
    1. Chào Thủy! Bây giờ anh mới đọc được những dòng này của em. Chắc khi em hỏi thì anh đang gửi bài qua Mail cho một tòa soạn Báo em ạ.

      Xóa
  18. Sang thăm anh, cảm ơn anh những vần thơ đầy tình thương. Chúc anh những ngày cuối tuần vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Violet. Lâu lắm rồi không gặp em, em khỏe không?
      Anh cảm ơn em đã sang thăm anh và chia sẻ. anh chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành em nhé!

      Xóa
  19. Cuối tuần vui vẻ anh nhé
    http://hannahlinhflower.files.wordpress.com/2013/05/hoa-dc3a2ng-me1bab9-2013-mh-19.jpg

    Trả lờiXóa
  20. Nhớ con cập cập (cua đá) Quỳnh Lập quê anh rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi. Cảm ơn Minh Châu vẫn nhớ cua, cập - đặc sản biển quê anh. Hôm nào về quê mình liên lạc gặp nhau nhé. Chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc nhiều nhé!

      Xóa
  21. Qua nhà đọc lại bài thơ,và đc XS bật mí tìm đọc bài của Nguyễn Quang Vinh . Ở đây gặp lại những mãnh đời bất hạnh do CCRĐ mà có.Ngay gia đình anh có bà mệ thuc bá, cũng chết đói, cũng những ng trong tứ gia đồng cảnh đi chôn cất . ..... Có một điều trong bài này, bây giờ mới biết thầy giáo dạy địa của anh hồi cấp hai là thầy Đồng Sĩ Hùng là cháu gọi Đồng Sĩ Nguyên bằng chú ,cũng là con nhà giàu có của làng Hòa Ninh, một làng cồn nổi trên dòng sông Gianh Quảng bình đấy Thứ ạ
    Chúc em ngủ ngon nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi Cải cách RĐ xảy ra nhiều tang tóc đau thương và làm băng hoại đạo đức tình nghĩa của con người vô cùng anh ơi... Bây giờ nhắc lại chỉ biết ngậm ngùi và chia sẻ với nhau thôi chứ những mất mát đó ko thể nào lấy lại.
      Em cảm ơn anh đã sang thăm em và bày tỏ nỗi niềm. Em chúc anh chị luôn vui khỏe và an lành nhé!

      Xóa
  22. THăm anh ngày cuối tuần
    chúc anh có những ngày nghỉ vui và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn NIỀM TIN nhiều nhé!
      Anh cũng chúc NT và gia đình luôn vui khỏe, thành đạt và hạnh phúc an lành nhé!

      Xóa
  23. Hoa tím sang thăm,
    Chúc anh chiều Thứ bảy thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hoa Tím sang thăm
      Chúc bạn vui khỏe, tháng năm an lành!...

      Xóa
  24. Hai Lúa20:05:00 GMT+7 Thứ Bảy, ngày 17 tháng 5 năm 2014

    ui...thật vui mừng gặp lại anh NHÂN VĂN, từ ngày qua bên này chúng ta cùng đổi tên nên chẳng nhận ra nhau..gặp lại được anh ...LÚA mừng lắm, tạm thời chào anh ở đây ,LÚA sẻ qua nhà anh giao lưu sau nhé ! ( com bên nhà NGÂN)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào mừng Hai Lúa bạn xưa
      Xa nhau từ thuở Yahoo đến giờ
      Gặp nhau duyên nợ tình cờ
      Niềm vui bất chợt đâu ngờ hôm nay
      Chúc bạn vui khỏe mỗi ngày
      Gia đình hạnh phúc đắp xây mộng lành...

      Xóa
    2. Vui mừng gặp lại được anh
      người quen bạn củ NHÂN VĂN thuở nào
      bấy lâu dạo blog ra vào
      thấy tên QUANG THỨ tưởng nào người dưng
      hôm qua chợt ghé THÚY NGÂN
      anh không lên tiếng ..cũng đành làm lơ...

      QUANG THỨ (NV) thân mến ! có lẻ anh không biết chuyện gì sảy ra với LÚA thời yh sắp đóng cửa.vì 1 chuyện hiểu lầm nhỏ bởi tính cách qua thân tình của HAI LÚA mà chuốt họa vào thân bị 1 số kẻ xấu ném đá...nên khi qua làng spot,LÚA cẩn thận hơn chỉ giao lưu với ai đã hiểu biết tính cách chân tình của LÚA rất hạn chế,vì vậy thấy tên anh lạ LÚA né tránh là vậy.mong anh thông cảm nhé. HÔM nay gặp lại anh rồi LÚA vui lắm NV ơi!

      Xóa
    3. Cũng là duyên số tình cờ
      Bấy lâu xa cách không ngờ gặp nhau
      Bây giờ ta lại kết giao
      Động viên chia sẻ dạt dào tình thân
      Hai Lúa đừng có băn khoăn
      Mình đà thấu hiểu, ta cần tin nhau
      Đắp xây tình bạn bền lâu
      Ngày càng tươi đẹp bền màu thời gian!...

      Xóa
    4. Đọc bài thơ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI của anh BÊN NHÀ THÚY NGÂN thật hay... ngồi nghĩ mải nếu họa và nói theo anh thì các em của LÚA sẻ cười...thấy chưa,,cuối cùng thì HAI LÚA cũng lộ tẩy là 1 tay lãng mạn đa tình đó nhé!...vì hồi YH LÚA từng có bài viết.."anh lãng mạn nhưng chung tình lắm đó" và sẳn tính cách hay phản biện ,với bài thơ này LÚA xin mượn 1 bài thơ củ đối với bloger HOA TÍM, thay lời đối họa cùng anh nhé!

      TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI
      Trương Quang Thứ

      Xin đừng trách nhé người ơi
      Rằng duyên phận đã yên rồi còn yêu
      Trên đầu tóc điểm muối tiêu
      Vẫn còn khát vọng phiêu diêu đa tình.

      Ừ thì trong cõi nhân sinh
      Nào ai có dối lòng mình được đâu
      Hay gì hờ hững với nhau
      Mà không ý hợp tâm đầu yêu thương.

      Trời sinh tính…vốn lẽ thường
      Dở hay âu cũng vận vương vào rồi
      Làm sao sống ở trên đời
      Người không tha thiết yêu người được đây?

      Đời người ngắn tựa gang tay
      Mới bình minh,sắp tối ngày - hoàng hôn
      Trái tim còn đập giục dồn
      Tôi còn yêu đến nát mòn thời gian.

      Yêu là dâng hiến, tặng ban
      Kể gì tuổi tác, giàu sang, lãi lời
      Xin đừng trách nhé người ơi
      Tình không biên giới nên tôi…đa tình!...

      Hai Lúa15:39 Ngày 02 tháng 01 năm 2014

      Hò...Ơ...Ớ...
      TÍM ơi anh cũng hảo cầu
      bàn tay nắm lấy ngọt ngào bàn tay
      nuột nà mền mại thẳng ngay
      thay cho chay sạn tháng ngày lo toan
      nhưng mà bên LÚA vẫn còn
      bàn tay vun đắp,sắc son..tháng ngày
      hồi nào.. xuân vẫn còn đây
      hồi nào... má thắm môi kề bên ta..
      bây chừ...bây chừ... ai nỡ trăng hoa
      tào khang phụ nghĩa..phu thê cả đời
      người ơi..xuân đến đây rồi
      hoa kia cứ nở...
      lòng tôi....lòng tôi...đóng..roài....
      HÒ....Ớ....

      Hoa Tím22:48 Ngày 02 tháng 01 năm 2014

      Ơ hò…
      Đóng roài !… Đóng roài… hihiiiiii

      Đóng roài là đóng làm sao…? ơ ờ…

      Hihi, ơ anh Hai ơi…
      Hai Lúa22:50 Ngày 05 tháng 01 năm 2014

      HÒ Ớ...Ơ...
      TÍM ơi...TIM đóng của rồi,
      không vì băng giá...mà tôi ..mang cùm...
      biết bao phụ nữ chê chồng
      đàn ông TRAI VIỆT...TRAI VIỆT...
      không galand....bất tài...
      ra ngoài..ra ngoài làm chẳng bằng ai
      về nhà gia trưởng,nằm dài đợi cơm.
      HAI nào muốn thử ANH HÙNG RƠM
      ĐI làm cải cách cho xôm ,cho xôm bằng người.
      HÒ ...Ớ...Ơ.
      Nhưng mà thương chị em ơi....
      suốt đời tần tảo ,nuôi người... HỌ TA...
      THÔI đành....nuốt cục trăng hoa...
      thôi đành...nhắm mắt...châu sa nguyệt vờn
      đành thôi...chung thủy sắt son
      phu thê vẹn giữ... tao khang..... trọn đời...
      HÒ Ớ...
      Bây chừ...bây chừ HAI LÚA...già rồi
      SÊ CẦN em xã như rùa rúc mai
      ngày ngày phụ đỡ chi HAI
      thức khuya đậy sớm cùng ai..dọn hàng...
      rảnh rang chạy chợ...ra vườn
      trồng rau,tưới cải...là ươn...là ươn... tình già
      HÒ...Ớ...Ơ
      Mặc người...má phấn môi hoa
      bướm xinh,nguyệt thẹn anh mà cũng lơ
      LỞ LÀNG mối chỉ...đường tơ
      TÍM ƠI...tay đó....Ơ ...HÒ.....
      TÍM ƠI...TAY ĐÓ...ANH KHÔNG SỜ...NẮM ĐÂU...HÒ ...Ớ....

      Xóa
    5. Hai Lúa ơi. Hai Lúa mà mang hò Nam Bộ ra đây thì mình chỉ có im re để thưởng thức thôi chứ không dám đối đáp "vài đường - à quên - vài lời cơ bản nào đâu. Bởi mình chỉ biết hò và hát ví giặm Nghệ Tĩnh thôi. Đại loại như là:
      À ơi ơ ơ... đến đây đông thật là đông
      (Chứ) chào bên nam thì mất lòng bên nữ
      Chào người quân tử (thì) mất lòng ả thuyền quyên
      Đến đây không lẽ chào riêng
      Cho tôi chào chung (mà) một tiếng ơ ơ ơ... kẻo chào riêng (chứ) bạn cười... ờ ờ ờ...
      Để hôm nào mình học hò Nam Bộ xong sẽ hò đối đáp cùng HL nhé. Cảm ơn bạn đã sang thăm và chia sẻ. Chúc gia đình bạn luôn khỏe vui và nhiều an lành nhé!

      Xóa
    6. Hôm nay mới biết anh mình
      Một thời có nick Nhân Văn nữa nè
      Lại yêu tít mít đó nghe
      Câu hò ví dặm si mê bao nàng.
      Hôm nào em ST cũng ghé thăm anh. Nhưng hồi này anh ghét em zùi hay sao mà ít ghé nhà, không còm. Thậm chí em com ở trang anh cũng không thèm trả lời nữa. Buồn quá ta. Hu..hu..hu...

      Xóa
    7. Vừa qua ít có thời gian
      Nên thăm em cũng muộn màng mấp mênh
      Nhưng anh vẫn giữ nghĩa tình
      Buổi đầu gặp gỡ chân thành cùng em
      Anh nào đâu có thể quên
      Người em phố Hiến dịu hiền Song Thu
      Cùng quê Hà Bắc mộng mơ
      Với bao kỷ niệm nên thơ trong đời...

      Thế đấy Song Thu ạ, Anh hẹn sẽ sang thăm em một lúc gần nhất nhé. Chúc em và cả nhà luôn khỏe vui và hạnh phúc nhé!...

      Xóa
  25. Nhà xưa dào dạt nghĩa tình
    Tháng năm in đậm bóng hình mẹ yêu
    Ngày nay nhà đổi thay nhiều
    Vắng xa bóng mẹ đìu hiu nỗi niềm.

    Chia sẻ với anh về nỗi nhớ mẹ.
    Chúc anh cuối tuần vui nhiều.
    http://img1.123tagged.com/en/GreatWeekend/157.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà xưa ấm áp êm đềm
      Có hình bóng mẹ ngày đêm dịu dàng
      Nhà nay gác thượng cao sang
      Mẹ thành thiên cổ mây ngàn xa xôi
      Không còn cả quết tràu vôi
      Để bao thương nhớ ngậm ngùi trong con!...

      Cảm ơn Yến Vũ sang thăm chia sẻ và tặng thiếp đẹp! Chúc YV vui khỏe, hạnh phúc an lành nhé!

      Xóa
  26. Ôi chao,
    Là răng cứ hỏi ơ này
    Cho lòng vương vấn mà đầy xuyến xao
    Lẽ nào anh chẳng biết sao
    Huế thương là mộng ước ao anh từng…

    Còn đây Hoa tím ngập ngừng
    Là làn hương ấy khẽ bừng bên anh
    Ôi ngàn say đắm long lanh
    Là em yêu dấu bên anh đây nè…

    Tuổi em cũng khẽ cập kề
    Mắt huyền nhung nhớ, tóc thề ngang vai
    Ơ này ơ nhé người trai
    Quê em dào dạt nắng mai, đố nè ???...

    Hihi, đố nè, là em đố anh nè… hiiiiiiiiiiiiii

    http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/2013-1c_zps82f9fdbd.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu không biết quán biết quê
      Biết em Hoa Tím tóc thề buông lơi
      Mắt huyền đắm đuối chơi vơi
      Như bùa mê hút hồn tôi ngải bùa!...
      Tiện đây viết gửi vần thơ
      Biết Hoa Tím có lòng chờ đợi không? (hihiii...)

      Xóa
  27. Bao nhiêu kỉ niệm còn đây
    Như là Mẹ vẫn ngày ngày bên con

    Lâu rồi vì bận công việc nên em không ghé Blog thăm anh được.Nay tranh thủ ghé thăm anh, đọc bài thơ về Mẹ thật cảm động, em lại bồi hồi nhớ Mẹ mình, giờ đã cách xa khoảng trời diệu vợi,thấy sao mà thèm, mà khao khát được ở mãi bên Mẹ.
    Em chúc anh chị cùng các cháu luôn mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc nhé! Chúc anh có nhiều thi phẩm thật hay.
    https://lh3.googleusercontent.com/-m1lpxtbnbJE/U3aujCkxB0I/AAAAAAAACFo/COZXoidllg4/w426-h349/binhhoa.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ giờ xa khuát núi non
      Tình thương của mẹ mãi còn nặng sâu
      Dẫu nhạt phai dấu quết trầu
      Hình bóng mẹ đậm tươi màu trong con!.

      Anh chào em. Dù bận nên em ko sang thăm anh thường xuyên đc, song đã nhớ và đến thăm đc là quý rồi... Mỗi chúng ta ai chẳng có mẹ hiền yêu thương hết lòng vì con cái. Nay mẹ đi xa, cảm giác mất mát, nhớ thương khao khát về mẹ luôn thường trực thôi thúc trong ta...
      Anh cảm ơn em đã sang chơi và đồng cảm sẻ chia cùng anh. Anh chúc em và gđ luôn khỏe vui và mọi sự tốt đẹp an lành em nhé!

      Xóa
  28. Mẹ già giản dị áo nâu
    Cả đời chỉ thuộc những câu ca buồn
    Giấu đi chớp bể mưa nguồn
    Trái tim giăng võng, ru hồn cho con
    Bây giờ mẹ khuất núi non
    Tấm lòng của mẹ mãi còn bên con...

    Bài ni... em nhớ là đã đọc và cảm nhận, nhưng giờ biến mô rùi?
    Đọc Nhớ mẹ của anh, nhắc em nhớ lại những câu thơ:
    Ngậm ngùi năm tháng đủ đầy
    Không còn bố mẹ sum vầy bên con.''
    Chúc anh luôn vui, khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ dù xa khuất núi non
      Tình thương của mẹ mãi còn nặng sâu
      Ơn Người dưỡng dục cù lao
      Suốt đời con chẳng làm sao trả đầy...

      Anh cảm ơn em đã sang thăm lại anh và họa thơ đồng cảm sẻ chia. Theo anh được biết thì hôm trước em là người sang giật tem vàng đầu tiên rồi vội về chứ chưa kịp com mà? hihiii. Em com ở bài trước là LỜI MẸ HÁT RU cơ Ngựa em à.

      Xóa
  29. nhìn một di vật làm mình nhớ về một người mẹ , thật cảm động, chúc anh an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mẫn đã đồng cảm và chia sẻ khi chúng ta mỗi lần nhắc đến ngườ mẹ thương yêu của mình. Chúc Mẫn và gđ luôn khỏe mạnh và bình an nhé!

      Xóa
  30. Mẹ giờ đã khuất núi non .
    Kĩ niệm năm tháng vẫn còn bên ta .
    Mẹ đi để giọt lệ nhòa .
    Theo còn từ ấy vẫn còn chưa phai .
    --------------------------
    HQ sang thăm anh .thật vui anh nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Âm dương cách trở mẹ ơi
      Nhưng không hề vắng tình Người trong con
      Nghĩa mẹ như nước trong nguồn
      Suốt đời tắm mát tâm hồn chúng con...

      Anh cảm ơn HQ sang thăm và họa thơ đồng cảm sẻ chia nhé. Anh chúc em luôn khỏe vui nhiều!

      Xóa
  31. Qua thăm anh, chúc anh ngày mới vui vè và nhiều tiếng cười, anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Violet nhé! Em khỏe ko? Anh cảm ơn Violet đã qua thăm anh và có lời chúc tốt đẹp nhé. Anh cũng chúc em luôn vui khỏe và mọi điều an lành nhé!

      Xóa
  32. Tóc nay đã bạc mái đầu
    Trên vai nặng trĩu hành trang cuộc đời
    Mẹ già nay đã đi rồi
    Còn đâu những lúc ngồi bên mẹ hiền..

    Chúc bạn luôn vui khõe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân quí
    liennguyen15.blogspot.com
    https://lh4.googleusercontent.com/-GseMGKORL-U/U3yR93UsGjI/AAAAAAAACgQ/Vg3FeBbLQgs/w426-h320/image.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ giờ về với tổ tiên
      Vẫn còn hình bóng dịu hiền bên con
      Những khi va vấp ưu buồn
      Tình thương của mẹ luôn luôn dịu lòng...

      Cảm ơn người bạn mới Ngoc Liên Nguyên đã đến thăm chia sẻ và tặng thiếp đẹp nhé. Mình rất vui, mong được đón bạn thường xuyên và chúc bạn khỏe vui, hạnh phúc nhé!

      Xóa
  33. Nhớ Mẹ

    Hòn tảng kê chân cột nhà
    Xưa là chiếc cối mẹ ta giã trầu
    Người về tiên cảnh từ lâu
    Quết trầu thắm sẫm in màu thời gian.

    Nhà giờ xây mới đàng hoàng
    Hòn đá tảng cũng tân trang lên đời
    Còn đâu nữa quết trầu vôi
    Con nghe trống vắng chơi vơi lòng mình...

    Trương Quang Thứ
    ======================================
    Với những câu về hình ảnh cốt trầu
    Mà thân thuộc như đang ngồi bên mẹ
    Cảm ơn anh.= Nhà thơ xứ Nghệ
    Đã viết hộ em bao tâm sự đầy vơi
    Mẹ đi xa, mỗi tháng lại đôi lần
    Cau trầu ế ...không còn ai ăn nữa
    Xót lòng con và nhớ mẹ vạn lần hơn
    ===================================
    ngày xưa,mẹ em nghiện trầu,sáng mai em đi học mẹ dặn về qua chợ mua trầu. Khi đi thì nhẩm : Trầu cau, chạc cáu... nhẩm đi nhẩm lại. Khi về cùng bạn , bụng đói , lại quên câu mẹ nhờ mua ... Mỗi khi nhớ lại cảnh thiếu trầu của người nghiện trầu lại ân hận, nhớ mẹ vạn lần hơn
    Vậy đó anh à
    Vì thế đọc bài thơ anh,em đã rơm rớm nước mắt
    Cảm ơn anh đã chia sẻ
    Chúc anh những ngày hè vui khỏe bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào Xuân Thu. Mỗi chúng ta đều có người mẹ vô cùng yêu thương của mình. Và lòng yêu thương mẹ của chúng ta khó nói là ai hơn ai. Chỉ biết rằng tình yêu thương này đều giống nhau. Vì thế bài thơ NHỚ MẸ của anh hoặc lời com của em đồng cảm về mẹ đều làm chúng mình rưng rưng xúc động. Mẹ của anh hay ăn trầu và Người đã mất vào tuổi 83. Mỗi khi đọc bài thơ QUA HÀNG TRÀU NHỚ MẸ của Nguyễn Thị Mai anh cũng ko cầm đc nước mắt:

      QUA HÀNG TRẦU NHỚ MẸ

      Gian hàng trầu vỏ quen một thuở
      Cau tươi, vỏ thắm lá thơm cay
      Đi chợ con bớt dăm đồng vặt
      Mua để mẹ ăn mỗi thường ngày

      Quết trầu đỏ thắm làn môi mẹ
      Sau bữa cơm đèn trải chiếu hoa
      Mẹ ngồi thong thả bên hè mát
      Hàng xóm sang chơi ấm cửa nhà

      Nhưng rồi hình bóng về xa khuất
      Mẹ chẳng còn ăn những miếng trầu
      Chiếc cơi trống vắng hơi đồng lạnh
      Con đặt tay vào ngón buốt đau

      Mẹ ơi!
      Thơm cay một miếng trầu xưa
      Mà con phải bớt tiền mua vì nghèo
      Bây giờ đã hết gieo neo
      Lại không còn mẹ mà chiều. Khổ không!

      Từ ngày đưa mẹ ra đồng
      Qua hàng trầu vỏ con không dám nhìn.
      Nguyễn Thị Mai

      Anh cảm ơn em nhiều vì đã sang thăm và đồng cảm sẻ chia về bài thơ NHỚ MẸ, cũng như nhắc lại những kỷ niệm yêu thương về mẹ. Anh chúc em và gđ luôn khỏe vui, hạnh phúc an lành em nhé!...

      Xóa
    2. Bài thơ QUA HÀNG TRẦU NHỚ MẸ hay quá. Em xin về nhà , góp thêm những bài thơ NHỚ MẸ anh Quang Thứ nhé
      Em rất cảm ơn anh và tác giả Nguyễn Thị Mai

      Xóa
  34. http://seablogs.zenfs.com/u/ktiIOKGGGAKvhSDtnnjTeeUr.iHvF4uO2w--/photo/ap_20111115085725518.jpg

    Mẹ em đây anh thấy giống như bài thơ anh viết về cốt trầu không ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi. Mẹ của em rất giống mẹ anh. Người cũng tóc chít, khăn nhung đen, áo tím như vậy. Cảm ơn em đã gửi bức hình mẹ em, qua đây anh như được gặp và sống những phút giây cùng mẹ vậy!...

      Xóa

Bạncó thể:
- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ .
Xin chân thành cảm ơn các bạn! Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ và tràn đầy niềm vui.

Người theo dõi