* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *


Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

TRÁCH MÌNH



Trách mình

Phải là xa ngái gì đâu
Cách nhau chỉ một hàng rào mong manh
Vườn bên ngan ngát hương chanh
Bắc cầu theo gió bồng bềnh sang đây.

Muốn yêu chẳng dám tỏ bày
Muốn qua, ngại vướng gai dày lại thôi…
Từ ngày em lấy chồng rồi
Ngẩn ngơ tôi ngắm hoa rơi - nhói lòng…

Trương Quang Thứ

42 nhận xét:

  1. BD sang gặt tem vàng (~_~)

    http://i756.photobucket.com/albums/xx204/piano324/J2/200705141d406caf91360dafc9.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã sang thăm anh sớm và tặng tem vàng cho em đây:
      http://vanhoaphatgiaoblog.com/wp-content/uploads/2012/07/hoa-hong-vang.jpg

      Xóa
  2. chúc anh tuần mới thơ hay dâng đời (~_~)

    http://www.oyegraphics.com/o/good_morning/good_morning_127.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng, tem đỏ cho em
      Chúc em vui khỏe, đời thêm trưởng thành!...
      http://4.bp.blogspot.com/-mekaAw_YnLo/Uqa4Z4kanuI/AAAAAAAAABo/RX2CTVRfmLc/s320/IMG_0975.jpg

      Xóa
  3. "Từ ngày em lấy chồng rồi
    Ngẩn ngơ tôi ngắm hoa rơi - nhói lòng"
    Mùa qua mùa, vẫn long đong
    Gánh tình vẫn nặng ở trong tim này, hihi

    Thấy anh nhiều ở bên nhà Lộc Vừng và Hồng Loan, An tò mò ghé qua, lại gặp thơ nên mạo muội nối vài vần ngẫu hứng. Mong chủ nhà đừng cười đấy ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bờ giậu mỏng manh thay
      Mà sao cảm thấy cao dày khó qua
      Đến mùa hoa nở tàn hoa
      Giật mình mới chợt nhận ra... muộn màng!...

      Rất vui khi được An tới thăm và có thơ họa đồng cảm, sẻ chia! Anh chân thành cảm ơn và mong An thường xuyên ghé thăm nhé. Chúc em và gia đình luôn khỏe vui và thành đạt, hạnh phúc nha!...

      Xóa
  4. Hương xưa ngày cũ đi qua
    Mang theo cát bụi chưa nhòa vết chân
    Trách mình sao cứ ngại ngần
    Lá vàng theo gió vào sân đượm buồn...

    Hì hì...Ngựa hòa cùng anh! Bài thơ thật dễ thương..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì chưa hiểu hết ngọn nguồn
      Yêu thương thầm lặng đơn phương trong lòng
      Bây giờ sáo đã sang sông
      Trách mình vụng dại, lòng chông chênh buồn!

      Cảm ơn Ngựa nói dễ thương
      Lòng anh dịu bớt dặm trường cô đơn!... ( Hi hiii )...
      Anh chúc Em và gia đình luôn vui khỏe, lạc quan yêu đời và hạnh phúc an lành em nhé!

      Xóa
    2. Trách chi bờ dậu mong manh
      Quang Thứ đang tự trách mình đó thôi
      Thẹn thùng khờ dại một thời
      Làm ai lỡ nhịp cầu đôi với tình
      Dẫu không duyên nợ ba sinh
      Trăm năm lòng vẫn chênh vênh tiếc, buồn
      Ước gì gặp lại nhau luôn
      Để anh Quang Thứ đổi buồn làm vui

      Xóa
    3. Nghe qua, lòng dạ bồi hồi
      Nửa vui nửa lại ngậm ngùi sầu bi
      Vì mình nên phải biệt ly
      Vì mình, em phải ra đi theo chồng
      Nhưng em vẫn hiểu tấm lòng
      Anh luôn tiếc nuối và chông chênh buồn
      "Ước gì gặp lại nhau luôn"
      Trao nhau câu nhớ câu thương để dành...

      Cảm ơn Song Thu sang thăm và họa thơ chia sẻ nhé. Chúc ST cùng gia dình luôn vui khỏe và hạnh phúc an lành nha!...

      Xóa
  5. Tại ai? thôi tự trách mình
    Cái bờ giậu ấy chặn tình lứa đôi?
    Vì ai? ôm những ngậm ngùi
    Vì đâu giờ gặm nhấm đời trách nhau?
    Em đu theo anh mấy câu nhé! chúc anh vui ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Trách mình, chẳng trách ai đâu
      Trách con đò nhỏ sông sâu ngắn sào" ( CD )
      Vì ta nên phải ôm sầu
      Vì ta chẳng biết bắc cầu đón em!...

      Em sang thăm anh, họa thơ rất vui và ý nhị. Anh chúc em cùng gđ luôn an vui và gặp nhiều tốt đẹp an lành em nhé!

      Xóa
  6. Từ ngày em lấy chồng rồi
    Tóc mây buộc lại, gói hương vào lòng
    Trách ai ngại vướng gai dày
    Mặc hoa chanh ngát bên này nhớ mong.



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ ngày em đi lấy chồng
      Tự mình tôi thấy mình không ra gì
      Yêu thì tưởng đến cuồng si
      Vượt rào lại quá rụt rè nhát gan
      Em giờ yên phận gối chăn
      Trách mình - tôi chẳng dám phàn nàn chi
      Chỉ mong mùa hoa chanh về
      Nhặt gom kỷ niệm hương quê cho mình...

      Anh cảm ơn em sang thăm anh và góp lời họa sẻ chia. Chúc em và gia dình luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé!

      Xóa
  7. Thăm anh cùng "Trách mình" thật hay và tràn đầy cảm xúc của anh nè!
    Đên an lành ngon giấc bên anh và gia đình nha! tím thân mến chúc anh.
    https://lh6.googleusercontent.com/-oSUXH0CE4o8/Uu0CCyMhCvI/AAAAAAAABtU/LvyW_LfPyDk/w346-h242/Anh_chieuTim.gif
    ............
    Đành lòng em bước qua cầu
    Yêu thương ngày ấy phai màu thời gian
    Mong cho cơn gió mơn man
    Gói tròn kỹ niệm... mây ngàn trôi xa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là duyên phận hai ta
      Em đành đi lấy chồng xa xứ người
      Mong em hạnh phúc lứa đôi
      Đừng quên kỷ niệm một thời hương chanh...

      Cảm ơn Tim Tím thăm anh
      Dịu dàng thơ tím, bức tranh tím màu
      Nghĩa tình tím biếc bền lâu
      Chúc em vui khỏe tím mầu yêu thương!

      Xóa
  8. Muốn yêu, em đã lấy chồng
    Muốn quên, em cứ "lòng vòng" trong tim...
    ------------------------------
    Em chọc anh cho vui ấy mà. Buổi tối bình yên anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...Cho nên anh phải đi tìm
      Yêu hay quên cũng có em trong lòng!...
      Anh cảm ơn Thủy sang thăm anh và chọc vui nhé. Hi hiii... Chúc em khỏe vui và đêm ấm áp an lành nhé!

      Xóa
  9. Dạo này anh lắm tâm tư
    Bởi yêu nên mới ngẩn ngơ ngắm chiều

    Hihi, Lá sang trêu anh chút cho vui. Chúc hồn thơ anh luôn dào dạt nhé! Và mộng mơ thật nhiều vào để có thơ tình anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...Yêu nhiều, chẳng được bao nhiêu
      Tâm tư càng lắm càng nhiều vẩn vơ
      Đêm ngày ra ngẩn vào ngơ
      Thần kinh hâm hấp toàn thơ... thất tình!...

      Hi hii... Anh cảm ơn Lá đã sang thăm và chia sẻ, trêu đùa với anh bằng những lời thật vui vẻ vô tư. Anh chúc em khỏe vui và đêm ấm áp an lành em nhé!

      Xóa
    2. Cũng là cái số chúng mình
      Vô duyên dù rất hữu tình với nhau
      Cho nên mới lỡ nhịp cầu
      Để ai ôm tủi nuốt sầu vì ai...?
      Sang thăm anh và nối vài lời góp vui cùng anh. Chúc anh ngủ ngon và mơ về người tình ngày xưa cho bớt nhớ nghen!

      Xóa
    3. Nhịp cầu đã lỡ chia hai
      chỉ còn nỗi nhớ u hoài khôn nguôi
      Người yên duyên phận quê người
      Để người ở lại không vơi tủi sầu
      Nhưng mà chẳng trách chi nhau
      Chỉ là trách cái hàng rào ngày xưa...

      Cảm ơn Song Thu dù khuya vẫn sang thăm và có thơ đồng cảm, phụ họa thật ngọt ngào đằm thắm! QT rất vui và chúc Song Thu cùng gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc an lành nhé!...

      Xóa
  10. Rào dày mà lại có gai
    Hèn gì anh chàng sợ gai quá không dám cua gái.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sợ tường cao, sợ gai dày
      Không dám cưa gái, trắng tay tại mình...

      Xóa
  11. Ai bảo ngày xưanh a yêu mà không chịu nói, bây giờ tự trách chi anh. chúc anh vui vẻ an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trách mình, đâu trách chi em
      Tự mình an ủi tình duyên lỡ làng...

      Chúc Mẫn vui khỏe bình an!...

      Xóa
  12. Yêu ai anh lại lòng vòng
    Sao anh không nói để lòng nát tan.
    Bây giờ dẫu có muốn sang
    Dậu mồng tơi vẫn thẳng hàng ngăn đôi.
    Gió đưa thoang thoảng hương đời
    Để anh ngày đứng,đêm ngồi chẳng yên ..?? hihi..:))

    Em sang thăm anh chậm trễ,vì lý do em cáo lỗi ở bên nhà em,mong anh lượng thứ.Em họa trêu anh chút cho vui nhé.Chúc anh một chiều may mắn,ngọt ngào,vui vẻ nhé

    http://images3.rollip.com/images/1414/aa58410a-89f4-44d4-839c-3ab233bb0483-1396949399191.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự mình làm lỡ phận duyên
      Anh đâu có dám để phiền trách ai
      Chỉ là tự trách mình thôi
      Yêu em sao chẳng ngỏ lời vân vi
      Giờ đành hai ngả phân ly
      Nhớ thương chỉ biết khắc ghi vào lòng...

      Anh biết em vừa qua mới ốm dậy, lại bạn nhiều nữa mà vẫn cố gắng tranh thủ sang thăm anh, anh rất quý và cảm động. Anh cảm ơn em, chúc em và gia dình luôn vui khỏe bình an, mọi điều thật tốt đẹp em nhé!...

      Xóa
    2. Em lại tìm chọn ảnh của anh và gia đình ở trên mạng để ghép tặng anh nữa. anh rất vui.và cảm ơn em nhiều nhé!
      Anh chúc em đêm ấm áp an lành và ngủ ngon nha!...

      Xóa
  13. Nhìn anh "ngơ ngẩn, nhói lòng"
    Em bảo mẹ nhổ chỉ trồng rau thôi
    Từ nay anh hết chơi vơi
    Chỉ lo chăm chút bạn đời nhé anh !
    Hihi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời dặn tốt lành
      Nhìn rau vẫn nhớ hương chanh thuở nào
      Tuy rằng không được bên nhau
      Vẫn mang kỷ niệm dạt dào yêu thương!...

      Xóa
  14. Thăm anh đọc những vần lục bát thật trữ tình và mượt mà.

    Hôm sau rút kinh nghiệm yêu ai tỏ tình ngay anh nhé hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hii... Sợ tỏ tình ngay mà không được thì xí hổ chết Hùng Phi à...
      Cảm ơn bạn đã sang thăm và có lời động viên mình. Mình chúc HP luôn vui khỏe và mong đc đón bạn thường xuyên sang chơi nha.

      Xóa
  15. Giờ đây em đã lấy chồng .
    Còn than còn trách còn trông mong gì .
    Anh em giờ đã biệt ly .
    Mình đành hai ngã tình si chẳng còn .

    Giờ đây xa cách núi non .
    Nhưng tim em vẫn vẫn còn nhớ thương .
    Tại anh ngày ấy lặng thinh .
    Nên giờ hai ngã hai mình cách xa .

    hihihi.......
    http://hoa99.com/files/sanpham/94/1.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đâu oán thán kêu ca
      Vì mình duyên kém nên ra nỗi này
      Em như chim cất cánh bay
      Tìm nơi tổ ấm dựng xây cuộc đời.

      Chỉ mong tuy cách đôi nơi
      Em còn thương nhớ tới người anh xưa
      Để rồi thỉnh thoảng về quê
      Tìm câu an ủi vỗ về trao nhau...

      Xóa
    2. Lâu mới thấy hôm nay em sang thăm anh, họa thơ và tặng hoa đẹp cho anh nữa, anh rất vui, .Anh chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành em nhé1

      Xóa
  16. Qua xem anh có còn yêu
    Em xin cho nốt những chiều tương tư!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh còn thương nhớ ngẩn ngơ
      Em sang nối trọn đôi bờ yêu thương!...

      Xóa
  17. Chỉ vì cái giậu gai dày
    Mà anh lúng túng bên này bên kia
    Bây giờ đôi ngả cách chia
    Trách mình mà để bên kia động lòng!
    Chúc cho nỗi lòng được phía bên kia "chiến tuyến" hiểu dùm tác giả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giậu thưa mà kín như bưng
      Biết đâu lòng vả lòng sung cũng là...
      Bây giờ đã cách chia xa
      Chỉ mong em hiểu lòng ta yêu nàng!

      Cảm ơn Hồng Loan đã sang thăm và có thơ động viên chia sẻ nhé. Chúc HL luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành nha!

      Xóa
    2. Giờ đây em đã theo chồng .
      Tình anh em gói vào trong tim nầy .
      Xưa kia em vẫn yêu thầm .
      Tại anh không nói em đành ra đi .

      Cách nhau chỉ hàng giậu thôi .
      Tại anh nên phải hai nơi chia lìa .
      Giờ đây hai ngã phân chia .
      Em Nam anh Bắc ngày dìa thật xa .

      Xóa
    3. Thế là lỗi tại hai ta
      Yêu nhau không dám nói ra tiếng lòng
      Cho nên em phải lấy chồng
      Anh nhìn chim sáo sang sông ngậm ngùi...

      Giờ đây xa cách hai nơi
      Trong tim vẫn giữ bóng người ngày xưa
      Thì còn kẻ đón người đưa
      Khơi lên tình cũ... đẹp vừa lòng nhau...

      Xóa

Bạncó thể:
- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ .
Xin chân thành cảm ơn các bạn! Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ và tràn đầy niềm vui.

Người theo dõi