* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *


Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

HẸN GẶP MÙA XUÂN




Kiên Giang tôi đến chiều nay
Nửa mình sống thực, nửa đầy mộng mơ
Nước non đẹp đến không ngờ
Xôn xao sóng biển nhấp nhô sóng rừng.

Ai ca vọng cổ bập bùng
Nghe thương vô tận vô cùng Kiên Giang
Một miền trời biển mênh mang
Dòng kênh con rạch chứa chan nghĩa tình.

Đây nơi Mạc Cửu chiêu binh
Hang Hòn, Nhật Tảo… liệt oanh một thời
Phố phường vươn tới biển khơi
Đất nghèo từng bước bên người đi lên.

“Cơm Rạch Giá, cá Hà Tiên”…
Nét đặc trưng, nét duyên riêng ân cần
Nắng sương vất vả tảo tần
Lòng dân mộc mạc tương thân bí bầu…

Bâng khuâng không ở được lâu
Theo tôi, em tiễn ra đầu bến xe
Rưng rưng đôi mắt đỏ hoe :
“Xuân sau anh nhớ ghé về Kiên Giang!”…

TRƯƠNG QUANG THỨ

50 nhận xét:

  1. Em sang gặt được tem vàng (~_~)

    http://www.desi44.com/d/good_afternoon/good_afternoon_044.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh cảm ơn em, anh tặng em tem vàng nhé:
      http://3.bp.blogspot.com/-TCjMhfvUtbA/Uv7FDaJZN4I/AAAAAAAABFc/ntz9-F5ik1A/s1600/h+v.gif

      Xóa
  2. Anh về Kiên Giang đầu xuân
    Hẹn hò em gái xứ dừa hở anh ?

    Chúc anh đầu xuân an lành nhé ! (~_~)

    http://image.blingee.com/images17/content/output/000/000/000/5aa/482394941_1910712.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh về Kiên Giang viếng thăm
      Em trai liệt sỹ yên nằm nơi đây...

      Có người con gái miền Tây
      Tiễn anh, hẹn gặp một ngày xuân sau...

      Anh cảm ơn em, chúc em mạnh khỏe an vui nhé. Anh tặng hoa mai trắng thay tem bạc cho Bạch Dương nè:
      http://farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/13022013/8/1166668/ngam_mai_trang_dao_hong_trong_hoi_hoa_xuan_8.jpg

      Xóa
  3. Cám ơn anh đã yêu mến quê hương Kiên Giang, hãy tranh thủ một lần nữa về thăm lại Kiên Giang anh nhà thơ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã thăm và động viên anh. Em trai của anh đã sống, chiến đấu và hy sinh đang nằm trong lòng đất Kiên Giang chở che đùm bọc. Vì vậy anh yêu Kiên Giang như yêu chính quê hương mình. "Đất Tổ quốc đều là đất mẹ". Nhất dịnh anh sẽ cố gắng về lại quê hương Kiên Giang thấm đậm nghĩa tình!
      Anh chúc em luôn vui khỏe, thành đạt và hạnh phúc em nhé!
      http://2.bp.blogspot.com/-OAxGrRBvCWA/UPaxjX6BFwI/AAAAAAAAGmc/UkVDadXzFfw/s200/11+(1).gif

      Xóa
  4. Thôi rồi TEM CHÌ rồi hả anh Q Thứ ơi huhuu......

    Bâng khuâng anh bước vội vàng .
    Lên xe bở ngỡ hai hàng lệ rơi .
    Xuân sao nhớ nhé người ơi ...
    Kiên Giang vẫn đợi anh ơi em chờ .
    http://datviettour.com.vn/wp-content/uploads/2013/10/du-lich-tet-nguyen-dan-2014-da-lat-41.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xe ca lăn bánh vội vàng
      Ngoái đầu nhìn lại em đang xa dần
      Vẫn còn nón vẫy yêu thân
      Nhắc anh đến hẹn mùa xuân lại về...

      Anh cảm ơn em sang thăm, đừng lo tem chì nhé. Anh vẫn tặng hoa đẹp khuyến khích em nè:
      http://images.yume.vn/blog/201208/27/1346058989_1%20-%20Hoa%20Kha.jpg

      Xóa
  5. Ai đã mang mùa xuân đi để anh Quang Thứ của tui như thế này hè:
    "Rưng rưng đôi mắt đỏ hoe :
    “Xuân sau anh nhớ ghé về Kiên Giang!”…. Heeee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là lời người con gái ở Hòn Đất - quê hương của chị Sứ, người anh hùng trong tiểu thuyết HÒN ĐẤT của nhà văn Anh Đức - trước lúc chia xa đã dặn hẹn mình mùa Xuân sau quay trở lại đó Ánh Nhật ạ.
      Chúc Ánh Nhật vui khỏe và luôn có những bài viết hay nhé!

      Xóa
  6. Chúc mừng anh với "Lối cũ em về" được ngân lên trong đêm thơ Nguyên Tiêu.
    Chúc anh có thêm nhiều thi phẩm được phổ nhạc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGÀY THƠ VIỆT NAM lần thứ 12 năm nay Hội Văn nghệ Nghệ An phối hợp với Đài PTTH Nghệ An và trường Đại học Vinh tổ chức khá quy mô và trang trọng. Mời đại diện UBTQ LH các Hội VHNT Việt Nam, Lãnh đạo và Hội đồng thơ - Hội Nhà Văn Việt Nam, đại diện các Ban ngành trong Tỉnh, các Trưởng ban chuyên môn, các Chi hội trưởng, hội viên ban Thơ, Hôi đồng chuyên môn Ban LLPB, BBT Tạp chí Sông Lam, các nhạc sỹ...tham gia đêm thơ.
      Sáng 18/ Giêng Giáp Ngọ (17/2/2014) Ban tổ chức đón khách ở khách sạn Kim Liên - Sài Gòn. (25, đường Quang Trung - TP Vinh) Buổi chiều tọa đàm thơ Nghệ An tại đấy rồi dự tiệc thân mật. 19h tối tham quan trưng bày thơ và giao lưu tại số 6, Đào Tấn. 19h30 khai mạc đêm thơ Nguyên Tiêu tại trụ sở Hội VHNT Nghệ An...
      Anh có một chùm thơ về chủ đề MÙA XUÂN VÀ TÌNH YÊU được treo (trưng bày) tại dịp này. Đặc biệt có bài thơ LỐI CŨ EM VỀ đã được nhạc sỹ Tùng Vinh phổ nhạc và nhạc sỹ trực tiếp lên biểu diễn tại đêm thơ... Anh rất vui nhưng rất tiếc là mấy ngày qua bị ốm, trời lại mưa rét, đường xa nên ko tham gia đi dự được...
      Anh cảm ơn em đã chia sẻ, tiếc rằng em lại ở ban Văn nên không tham gia Ngày Thơ VN, mà Ngày Văn VN thì chưa có. Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi đêm qua đi dự về cũng có nói về chuyện này và bảo: " ...Được bên này lài thiếu bên kia"...

      Xóa
  7. Bác Thứ cho hỏi khí không phải, có phải bác là nhà thơ ở Nghệ An không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGUYÊN SƠN hỏi vậy là rất phải chứ. Mình cũng muốn được khoe mình là hội viên Thơ của Hội Văn học nghệ thuật Nghệ An từ năm 1992 đến nay mà không thấy ai hỏi. Hihi...
      Cảm ơn Anh Giáo đã hỏi thăm nhé! Chúc anh khỏe vui và thành đạt, hạnh phúc!

      Xóa
    2. Lại hỏi tiếp có phải bác là nhân vật mới được đăng trên báo Nhân dân không?

      Xóa
    3. NGUYÊN SƠN à, đã có nhiều báo viết về số phận nghiệt ngã của mình đã vươn lên trong cuộc sống ra sao. Nếu vào Google gõ tên Trương Quang Thứ sẽ có nhiều thông tin về mình. Báo Nhân Dân trước đây cũng đã giới thiệu về mình, nhưng mới đây có bài đăng về mình hay không thì mình chưa được biết?
      Mà mình ko nhiều tuổi hơn Nguyên Sơn là mấy đâu, ta cứ gọi nhau là anh em cho thêm gần gũi nhé. Chứ nói như Xuân Diệu: "Ai lại gọi nhà thơ là bác như bác phó cối hay lái lợn, lái trâu vậy". Hi hii...

      Xóa
    4. Vậy là trúng phóc rồi, báo mới đăng cách đây vài ngày. Em khâm phục bác quá!

      Xóa
    5. Bài báo đó kể chuyện năm 1999 một bài thơ trên báo Nhân dân được nhuận bút 500 ngàn mà bác tưởng nhầm vì...500 ngàn lúc ấy to quá

      Xóa
    6. Vậy là chính xác đó NGUYÊN SƠN ạ. Chi tiết nhuận bút đó cũng là chuyện thật như bịa. Sau Tết Kỷ Mão 1999 có một người bạn ở Sài Gòn về quê giỗ Tổ vào dịp Rằm tháng Giêng có khen mình "bài thơ Thiếu nhi MÈO ĐI CHÚC TẾT in trên nguyệt san báo Nhân Dân Hằng tháng số đặc biệt Tết năm 1999 của cậu hay thật!..." Lúc đó mình mới ngớ ra. Quả thật mình có gửi bài Tết cho báo đó qua bưu điện nhưng không thấy hồi âm nên nghĩ chắc là bài bị tuột lưới rồi. Nay nghe bạn nói vậy nên mình ra bưu điện, điện thoại hỏi Ban Trị sự của Tòa soạn Báo Nhân Dân rằng có phải bài của mình được đăng ko,(nhà mình năm đó chưa có đt bàn) và nếu có thì xin được cho một tờ báo biếu chứ ko dám hỏi nhuận bút. Tòa soạn trả lời là có bài đăng, đồng thời xin lỗi vì sự chạm trễ rồi hứa sẽ gửi chế độ cho tác giả trong thời gian sớm nhất. Sau đó ko lâu, mình nhận đc báo biếu và giấy báo nhận tiền của Báo Nhân Dân là 500.000 đồng. Mình sướng run lên, cứ tưởng họ viết thừa một con số không (0), vì lúc đó nhiều báo cao lăm cũng trả nhuận bút 1 bài thơ là 50 ngàn, lương tối thiểu của nhà nước có 144.000 đ/tháng. Sợ mừng hụt nên mình phải điện hỏi lại, thấy họ nói là đúng và cô nhân viên còn cảm ơn, mời mình tiếp tục cộng tác, lúc dó mình mới dám reo lên: "Ôi. Hậu hĩnh thật". Bà xã bảo: "Cứ chăm viết được như thế này cũng khá nhỉ". Mình cười,chỉ hiềm nỗi viết thì viết được nhưng có phải lúc nào cũng được đăng cho đâu...Hi hii...

      Xóa
    7. Bài này trên báo Nhân dân hàng tháng thì phải mới tuần trước thôi bác ạ, bác nên tìm đọc, vì cái tên quen mà em nghĩ là bác nên mới hỏi vậy. Vì không phải bài của bác nên bác không có báo biếu nên không biết là phải thôi. Chúc bác năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng!

      Xóa
    8. Mà nói thêm là báo Nhân Dân trả nhuận bút xứng đáng với những gì mình bỏ ra, cũng năm 1999 em thi cao học bị thiếu 0,1 điểm môn ngoại ngữ nên bị trượt. Sau đó em có viết cho Báo 1 bài ở mục ý kiến bạn đọc rằng nên ưu tiên cho cán bộ công tác ở miền núi được công thêm 01 điểm cho môn ngoại ngữ sau đó báo đăng (Chỉ khoảng 1/2 trang A4) em được trả 100 ngàn nhuận bút và vui hơn là sau đó nhà nước có chế độ ưu tiên môn ngoại ngữ cho miền núi 0,5 điểm và em lại đỗ cao học năm đó

      Xóa
    9. Ý kiến của NGUYÊN SƠN in trên báo Nhân Dân rằng "nên ưu tiên cho cán bộ công tác ở miền núi được công thêm 01 điểm cho môn ngoại ngữ " năm đó mình nhớ cũng đã đọc nhưng lúc đó chưa quen NGUYÊN SƠN nên mình ko chú ý lắm tên tác giả. Mình cảm ơn NGUYÊN SƠN đã nhớ và quan tâm đến tên tuổi mình. Điều đó đã làm mình rất vui và cảm thấy mình được động viên nhiều để phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống...Mình cũng chúc mừng NGUYÊN SƠN đã có ý kiến đóng góp rất thiết thực được đăng trên báo Nhân Dân và mang lại chế độ ưu tiên chính đáng cho mình và cán bộ, công nhân viên chức miền núi...
      Báo Nhân Dân số thường thì nhuận bút cũng bình thường thôi, nhưng số đặc san, chuyên đề hoặc số Tết thì nhuận bút được tăng cao thêm nhiều lần. Mình thỉnh thoảng vẫn viết cho báo đó với nhiều thể loại. Có bài được in cũng vui và nhận được nhuận bút càng vui thêm, vì mình sống nhờ vào nhuận bút mà...

      Xóa
    10. Tối qua về em xem rồi, bài báo viết về bác Thứ trên Nhân dân cuối tuần, số 7 (307) ra ngày 16/2/2014 trên trang 7 với nhan đề "Cây bút đã cho tôi sức mạnh" của tác giả Hồ Duy có kèm ảnh.

      Xóa
    11. Em vừa gửi vào email ảnh chụp bài báo cho bác đấy

      Xóa
    12. Đó là Quang Thứ của ngày xưa đấy. Bây giờ một bài thơ in 5 báo, nhuận bút tiền triệu mà đối tượng trữ tình xin cái bánh mì cũng không cho vì: "nhuận bút bèo lắm"
      Thế đó Nguyên Sơn à.

      Xóa
    13. Quang Thứ bây giờ thì sao hả chị NT?

      Xóa
    14. Cảm ơn Nguyên Sơn đã lưu giữ và gửi bài báo đó qua Email đến tay mình rồi. Tuy chưa liên lạc được với tác giả bài báo Hồ Duy nhưng mình biết đó là bút danh của Hồ Duy Ngợi - phóng viên báo TP - Người đã về nhà mình phỏng vấn và viết bài trước đây.
      Nguyên Sơn và Nhật Thành ạ. Nhuận bút thơ bây giờ vẫn ko cao so với báo. Nên một bài thơ mnhf phải gửi đi nhiều báo để kiếm thêm bạn đoc và kiếm thêm nhuận bút. Mình bây giờ vẫn như ngày xưa thôi, tuy phàn nàn nhuận bút rẻ như bèo nhưng có khi chịu lỗ vốn để khao bạn bè cho vui. Cũng vì biết ơn nhân vật trữ tình nên mình muốn gặp khao riêng mà đối tượng ko đồng ý, bây giờ mình còn bị trách. Biết làm sao đây?...

      Xóa
    15. Làm sao mà chiều hết lòng mọi người được bác, cứ vui mà sống thôi

      Xóa
    16. Mà nhớ gửi bài thơ Mèo đi chúc tết cho y nhé

      Xóa
    17. Thế chứ mình không chiều được lòng người khác, mình cũng kém vui đi Nguyên Sơn ạ.
      Mình đã gửi bài thơ Thiếu nhi MÈO ĐI CHÚC TẾT theo Email Nguyên Sơn đã gửi cho mình, không biết có đúng không? Nguyên Sơn kiểm tra giúp và báo cho mình biết với nhé!

      Xóa
    18. Thế à? Vậy thì phải cho kẻ kia học bài TỜ Ê TÊ NẶNG... thôi. Không đồng ý ăn khao thì chuyển nhượng cho NT lời mời của nhà thơ cũng được, đúng không?
      Lúc nào nhà thơ có ý mời thì rủ NT và Nguyên Sơn với nha.

      Xóa
    19. Y nhận được bài thơ rồi, cảm ơn bác Thứ. Bài thơ rất ngộ nghĩnh phù hợp với thiếu nhi và phù hợp Tết kỷ Mão

      Xóa
    20. Hôm nào anh mời riêng Nhật Thành và mời chung cả Nhật Thành cùng Nguyên Sơn ăn khao nhuận bút nhé. Được trao cũng hạnh phúc như được nhận mà, nên mình mời làm hai đợt đấy. hihi...
      Cảm ơn Nguyên Sơn đã khen bài thơ MÈO ĐI CHÚC TẾT. "Sáng mồng Một Tết / Chén bữa tiệc ngon / Bụng no căng tròn" rồi nên Mèo mới đi chúc mọi người. Không biết có phải vì thế ko hay muốn làm chính trị, hay Tết là mùa của yêu thương hòa bình mà "Khi gặp lũ Chuột / Mèo vểnh râu cười: / Tha cho các ngươi / Hôm nay năm mới" mà không cần Chuột dâng cá chép và bồ câu đút lót như trong ĐÁM CƯỚI CHUỘT?... Dẫu sao Mèo cũng biết cách "mị dân" mà ban ơn cho lũ Chuột rồi. Hi hi...

      Xóa
  8. Bài thơ bồi hồi xúc động. Em chỉ biết nói thế thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã khen. Thơ cốt lấy Tình làm Gốc mà em.
      Chúc em khỏe vui và cũng có thơ bồi hồi xúc động nhé!

      Xóa
  9. Em ở miền Tây nhưng chưa lần nào đến Kiên Giang hết nè. Anh xa thế mà...đi giỏi thiệt á nghen.
    Bắt chước anh, hôm nào em cũng làm một chuyến xuống ấy coi có chàng nào " con mắt đỏ hoe " tiễn em ra bến xe hông hén ? hì hì
    Bài thơ lời lẽ thật mộc mạc, chân tình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ca dao miền Tây có câu:
      "Miền Tây đi dễ khó về
      Đi chưa có vợ, khi về có con"...
      Con gái và phụ nữ miền Tây thật tuyệt vời làm cho phái mày râu mê đắm. Chính vì thế mà đã tạo cảm xúc cho anh viết được nhiều bài thơ trữ tình khá lâm li bên cạnh loạt bài viết về đề tài thương binh liệt sỹ trong chuyến đi Kiên Giang...
      Thực tế là anh vào Kiên Giang ko phải đi du lịch mà đi thăm mộ em trai là Liệt sỹ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam tại Hà Tiên năm 1978 đó em ạ. Người và cảnh ở đây đẹp nổi tiếng nhưng mấy ai biết rằng anh đã đứng khóc trước hang Thạch Động (huyền thoại nơi Thạch Sanh cứu công chúa) - khu du lịch - 1 trong 10 cảnh đẹp (Hà Tiên thập cảnh) vì cách đây hơn 35 năm em trai anh cùng hàng trăm chiến sỹ của Sư đoàn 341 - đoàn Sông Lam đã ngã xuống nơi đây. Hiện nay còn có bia chứng tích chiến tranh và tội ác của Pôn Pôt ở hang Thạch Động...
      Em hôm nào về đó chơi đi, chắc là em sẽ tìm được chàng trai miền Tây yêu thương trao nắng cho em...

      Xóa
    2. Cho em chia sẻ cùng anh sự mất mát này anh nhé. Đúng là đứng trước cảnh dù đẹp tới đâu, nhưng gợi cả quá khứ đau buồn thì...
      Em thì chỉ toàn nghe kể lại , hoặc được biết qua sách vở , báo đài thôi. Không hiểu hết những nỗi đau, cũng như những mất mát mà chiến tranh đã gây ra. Nhưng phần nào cũng hình dung được điều ấy. Không biết có phải vì thời cuộc hay không, mà những bài thơ ngày ấy, mà đến giờ, đọc vẫn thấy rung cảm vô cùng như Quê hương của Giang Nam, bài Núi Đôi với câu " núi vẫn có đôi mà tôi mất em " - em nhớ mang máng thế không biết chính xác không nữa....

      Thơ mới sau này em không thích cùng như không thuộc bài nào của ai cả, nhưng mà, những câu " mẹ giòa nua còm cõi gánh hàng rong..." trong bên Kia sông Đuống - nói anh đừng bảo em khùng nhá, nhiều khi ngồi mình lảm nhảm đọc chơi hoài luôn á. Hì hì

      À, chuyện ngoài lề, xí cái đoạn chàng trai miền Tây anh nhé. Em đùa thoai, chứ giờ mà có chàng nào chắc...đu hỏa tiễn dzọt cho lẹ để an toàn. sợ lém lun roài. hì hì

      Xóa
    3. Già mà ghi giòa mới ghê chứ.

      Xóa
    4. Anh cảm ơn em đã chia sẻ cùng anh về nỗi đau mất mát người thân trong chiến tranh. Lần anh về Hà Tiên tìm mộ em trai, nơi chốt trận địa cửa hang Thạch Động sát bờ biển gần cửa khẩu Quốc tế Xà Xía đã trở thành khu du lịch sầm uất, anh đã viết bài thơ: THƯƠNG LẮM HÀ TIÊN

      Anh tìm em ở Hà Tiên
      Chốt xưa Thạch Động cỏ lên ngút ngàn
      Con đường dẫn đến cửa hang
      Khu du lịch mở nhà hàng đua chen.

      Người xe tấp nập như nêm
      Biển trời đẹp tựa cảnh tiên phiêu bồng
      Sắt se một thuở cháy lòng
      Nơi đâu em chắn bão giông quân thù?

      Lệ nhòe ướt đẫm trang thư
      Thương cha mẹ mỏi mòn chờ đăm đăm
      Dám đâu kể chuyện gian truân
      Bốn bề lửa đạn đảo quần bủa vây.

      Các em chốt giữ đất nay
      Hy sinh như giấc ngủ say nhẹ nhàng
      Bao du khách đến tham quan
      Biết đâu máu đổ tóc tang một thời...

      Chiến tranh qua đã lâu rồi
      Bây giờ em hóa đất trời Hà Tiên
      Bồi hồi anh bước thật êm
      Giật mình thương sợi cỏ mềm có đau?!...

      Hãy vui vẻ, lạc quan tin yêu cuộc đời em nhé. "Có trời mà cũng tại ta". Mình hãy sống nhiều yêu thương, yêu thương cũng sẽ đến với mình không từ phía này thì phía khác...
      Già mà em ghi giòa. Không sao. Em viết sai chính tả theo phương ngữ kiểu gì anh cũng đọc được cả. Ví dụ câu "sợ lém lun roài. hì hì" thì anh đọc đúng là: SỢ LẮM LUÔN RỒI. HÍ HÍ. (Chữ hì hì em viết đúng rồi nhưng năm nay là năm Ngựa nên anh sửa lại là HÍ HÍ cho phù hợp).Hí hí...


      Xóa
  10. Ghé đọc thơ anh,chúc anh mỗi ngày thêm nhiều niềm vui và nhiều thơ hơn nữa anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã ghé thăm anh, đọc thơ chia sẻ và chúc lời tốt đẹp!
      Anh cũng chúc em luôn khỏe vui, nhiều yêu thương và thành đạt, hạnh phúc trong cuộc sống nhé em!

      Xóa
  11. Về Kiên Giang cùng em ngắm biền chiều anh nhé... hi hi chúc anh ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Thuy Van! Biển Hà Tiên - Kiên Giang đẹp lắm, có điều kiện anh sẽ còn về lại ko chỉ ngắm biển chiều mà còn tưởng nhớ "nơi đây một thời máu đổ", hàng trăm chiến sỹ ta đã ngã xuống để giữ cho biển hát hôm nay!...
      Anh cảm ơn em đã ghé thăm và chia sẻ. Anh chúc em khỏe vui và hạnh phúc nhé!

      Xóa
  12. Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhé. Anh chúc em luôn khỏe vui và viết nhiều đề tài hay!...

      Xóa
  13. Em sang thăm ,chúc anh buổi chiều mát mẻ thật vui
    Thắng cảnh KG thật đẹp nhưng e chỉ biết qua hình ảnh thôi anh ạ ,tiếc thật ...hihihi
    http://4.bp.blogspot.com/-1Pl2-7mTfnY/UjkIjBtN1qI/AAAAAAAAAbk/L5kF99556uc/s1600/2694559952068551908jpg.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất nước mình nơi đâu cũng có thẳng cảnh đẹp và di tích văn hóa lịch sử riêng của từng vùng em ạ. Em còn trẻ, nếu muốn, em sẽ có nhiều cơ hội đi thăm Kiên Giang và nhiều địa danh trong Nam, ngoài Bắc em ạ.
      Em đang ở Sài Gòn ấm áp, anh đang ở ngoài Bắc chịu gió mùa Đông Bắc lạnh thấu xương, em chúc anh vui vẻ thì được chứ chúc "mát mẻ" là rét quá chịu ko nổi đâu. Hi hii...
      Anh cảm ơn em đã sang thăm và chia sẻ, anh chúc em khỏe vui và mọi sự an lành nhé!

      Xóa
  14. đọc hang hòn lại nhớ hòn đất anh à...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân Long đã đến Hòn Đất chưa? Tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Đức đã viết về chị Sứ tức là nguyên mẫu của anh hùng Phan Thị Ràng đã chiến đấu và hy sinh tại đây..
      Hòn Đất nghĩa rộng là một huyện của tỉnh Kiên Giang, nghĩa hẹp là một trong 3 hòn núi nổi lên giữa đồng bằng cách thành phố Rạch Giá khoảng 30 km theo hướng Hà Tiên. Nên xứ Hòn Đất còn gọi là xứ Ba Hòn, gồm Hòn Sóc, Hòn Me và Hòn Đất.
      Quần tụ trên diện tích vài trăm hecta, khu di tích lịch sử - thắng cảnh Ba Hòn (Hòn Đất, Hòn Me, Hòn Quéo) là nơi tiếp giáp giữa biển và đất liền.
      Thiên nhiên đã kiến tạo cho các hòn này hệ thống hàng trăm hang, động ăn thông với nhau tạo thành thế liên hoàn hết sức lý tưởng cho việc phòng thủ. Bởi vậy trong quá khứ từng có những trận đánh kéo dài nhiều ngày diễn ra nơi đây, trong đó có trận chị Sứ tham gia và hi sinh.
      Còn Hang Thạch Động, cũng là một thắng cảnh nổi tiếng ven biển thị xã Hà Tiên, cách Hòn Đất hơn 20 km, hang rộng và đẹp chứa được hàng ngàn người. năm 1978, trong cuộc chiến đánh Pôn Pốt, trung đoàn 270, sư 341B đã đóng quân tại đây. Em trai mình là trung đội trưởng trinh sát của tiểu đoàn cùng hàng trăm đồng đội lần lượt chiến đấu hy sinh để bảo vệ từng tấc đất bien cương tổ quốc. Thăm nghĩa trang liệt sỹ Kiên Giang, có hơn 4000 liệt sỹ thì đã có 336 liệt sỹ quê Nghệ Tĩnh nằm yên nghĩ tại đây, hầu hết đều hy sinh trong cuộc chiến đẫm máu tháng 3/ 1978 tại Thạch động. Đó là chưa kể nghĩa trang Liệt sỹ Mũi Nai, nghĩa trang Liệt sỹ Hà Tiên đều có đông con em quê Nghệ An - Hà Tĩnh nằm ở đấy. Chừng đó đủ cho ta thấy cuộc chiến tàn khốc và dân tộc ta phải chịu đau thương mất mát tới chừng nào...
      Cảm ơn Xuân Long đã sang thăm và chia sẻ, chúc bạn và gia dình vui khỏe nhé. chúc thêm XLong có nhiều sáng tác hay!

      Xóa

Bạncó thể:
- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ .
Xin chân thành cảm ơn các bạn! Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ và tràn đầy niềm vui.

Người theo dõi