* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *


Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

CẦU DUYÊN






Hẹn hò đươc dịp tháng Giêng
Ta cùng đi lễ cầu duyên đền Cờn
Chọn ngày giờ tốt lên đường
Lòng thành mong thánh thần thương độ trì.

Người đông chen nghẽn lối đi
Khói hương mờ mịt bốn bề mông lung
Mải mê khấn vái lòng vòng
Trở ra ta lội ngược dòng… lạc nhau.

Vận may còn ở đâu đâu
Niềm tin trước mắt bắt đầu lung lay
Khói tan mắt vẫn còn cay
Trách mình để tuột tình này cõi thiêng !...

Mong cho lại đến tháng Giêng
Chúng mình đi lễ cầu duyên đền Cờn...

TRƯƠNG QUANG THỨ

42 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã sang thăm anh. Chúc em mọi điều tốt đẹp và anh tặng tem vàng cho em bằng những bông mai vàng may mắn đầu năm nhé!
      http://old.dididi.vn/vnt_upload/news/02_2013/Dem_nhac_canh_thiep_dau_xuan.jpg

      Xóa
  2. Tháng giêng lể hội đình nhà .
    Hai ta cùng gặp hẹn hò nhau đâu .
    Tình cờ gió lại gặp mây .
    Nói lời thương nhớ gió mây tan dần.

    hihihi.....TEM 2 luôn anh Thứ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 15:36 Ngày 04 tháng 02 năm 2014

      Tháng Giêng lễ hội cầu duyên
      Tiếc mình duyên phận chẳng nên một nhà
      Bây giờ tuy phải chia xa
      Tháng Giêng vẫn nhớ ngày ta lễ Đền...

      Tặng em bạc bằng hoa đào tiếp cho em nhé:
      http://vnphongthuy.com/cf/Images/phong-thuy-tuvi/cay-canh-khai-van-cho-nam-moi1.jpg

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Ôi. Lâu rồi mới thấy em đến thăm anh.(Năm ngoái - trước Tết mà). Anh cảm ơn em và chúc em năm mới thật vui khỏe, thành đạt và hạnh phúc an lành nhé!.
      Anh tặng hoa thay tem cho em nè:
      http://d4.violet.vn/uploads/blogs/750677/thuha-17.gif

      Xóa
  4. HIhihihi em bấm nhanh để lấy TEM 2 nên bấm lộn chữ rồi anh Thứ ơi em sửa lại chữ (nhau đâu) thành ( nhau đây ) .
    Có phải nhận TEM 3 luôn không anh kakaka......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lật đật đất đè đấy. Em đã phải đứng vòng sau vì có Huế Thương đã ngoạn mục vượt lên trước để đoạt giải và nhận Tem 3 của anh. Hi hi...
      Dẫu sao vẫn cảm ơn em vì đã nhiệt tình để lại những lời com thăm anh.

      Xóa
  5. hihihi....Anh xem lại coi Huế Thương 15g26p em cũng 15g 26 p đó nha.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihii... Cái ông trọng tài trưởng Ban Blog này lại không tính đến từng tích tắc mà chỉ tính đến phút là dừng lại nên rắc rói đâm ra kiện tụng đây. Vậy anh trao tem 3B - đồng hạng cho em bằng cả chậu hoa nhé. hihi...
      http://lanhodiep.com/wp-content/uploads/2013/12/DSC07371-n%E1%BA%AFng-ban-mai-4250000-450x450.jpg

      Xóa
  6. ĐẾN ĐỀN CỜN
    Ngày xuân em đến đền Cờn
    Người chen chúc đứng, khói hương mịt mù
    Tìm anh, anh ở nơi mô?
    Chỉ nghe thánh thót, thiết tha mời chào.
    Hoa tươi, vàng mã, trầu cau
    Sớ bày la liệt lối vào ngõ ra.
    Chen chỗ này, lách chỗ kia
    Kẻ sì sụp lạy, người chìa nón mê.
    Người xin phúc lộc mang về
    Kẻ mong bố thí dăm ba trăm đồng.
    Hàng cá, hàng ghẹ, hàng tôm
    Níu chân du khách, khó lòng bước đi.
    Anh còn đứng ở nơi mô
    Sao không dẫn lối em vô lễ đền?
    Để em xin quẻ thánh nương
    Cho mình duyên nợ đền Cờn hàng năm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì tin mình thật thành tâm
      Lại thêm thần thánh binh âm độ trì
      Dắt dìu trong mỗi bước đi
      Thể nào ta cũng cập kề bên nhau
      Nào ngờ người nghẽn trước sau
      Thời gian đã hết còn đâu gặp tìm...
      Nên anh mong đến tháng Giêng
      Cầu cho mình được nên duyên suốt đời...

      Xóa
  7. Hôm nay mới qua chúc Tết anh thì quả là quá muộn rồi. Nhưng mấy ngày qua em bận quá anh ạ! Em có đọc tất cả những lời chia sẻ, chỉ tiếc là không đủ thời gian để trả lời. Em xúc động lắm với lời tâm sự của anh ở bài viết về người em đã hi sinh của anh. Đọc xong em khóc ròng luôn đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tết nên ai cũng bận nhiều, em sang thăm anh tuy muộn nhưng được vậy cũng là mừng và quý rồi...
      Nhắc về người em trai liệt sỹ của anh lúc nào anh cũng xúc động lắm. Nó nhập ngũ cuối tháng 10 - đợt 3 của năm 1974 (thường một năm chỉ có 1 hoặc 2 đợt tuyển quân nhưng năm đó và đầu 1975 chiến trường cần nhiều quân) xong cùng đơn vị vừa hành quân vừa huấn luyện gấp rồi vào tuốt sâu trong chiến trường Tây Nguyên. Vì thế gia đình chưa kịp được lần nào gặp em trong bộ quân phục thì em đã hy sinh năm 1978 trong chiến tranh biên giới Tây Nam ở Kiên Giang. Đáng ra tháng 8/1977 khi em đang làm công tác Quân quản sau giải phóng ở Sài Gòn sẽ được về thăm nhà. Vì lúc đó bố anh ốm nặng nên điện vào đơn vị xin cho em về ít hôm. Khi em cầm giấy đi phép đồng thời nhận được lệnh chuyển quân của đơn vị xuống Hà Tiên để bảo vệ biên giới nên việc về thăm bố phải hoãn lại. Tết Mậu Ngọ 1978, em chụp ảnh chung cùng một đồng đội tại thị xã Hà Tiên gửi về gia đình. Đó là bức ảnh duy nhất của em ở quân đội mà gia đình có được để hiện nay làm ảnh thờ. Sau Tết ấy, em hy sinh ngày 6 tháng 2 âm lịch ở tuổi 22. Cha mẹ anh sau đó cũng qua đời trong nỗi nhớ thương con. Trước lúc mất, cha mẹ anh luôn nhắc tên em và dặn phải tìm được em về...
      Đó... Anh lại khóc mất rồi!...

      Xóa
  8. Tháng giêng mau đến liền liền
    Cho anh Quang Thứ gặp duyên của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết là có gặp duyên không
      Hay là người ấy theo chồng còn đâu
      Nếu gần có thể tìm nhau
      Xứ người... tăm cá biết đâu mà lần?...

      Anh cảm ơn Hải Âu đã sang thăm anh. Chúc em năm mới khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé!...

      Xóa
  9. Nhà anh đẹp quá !
    Thụy sang chúc anh năm mới Hạnh phúc và anh lành, anh QTT nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hân hạnh được em lần đầu đến thăm nhà anh!
      Anh chân thành cảm ơn và chúc em cùng gia đình năm mới vui vẻ, an khang, thành đạt và hạnh phúc nhé!

      Xóa
  10. http://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/Flowers/hoa_mua_xuan_VietNam_khampha_giaoducvietnam2_zps7a853047.jpg
    chúc anh một năm mới mọi điều tốt lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào Gái. Em đón Tết vui không? Anh chúc em cùng gia đình năm mới luôn vui khỏe, an khang, thành đạt, hạnh phúc và vạn sự như ý nhé!

      Xóa
    2. Cám ơn những lời chúc của anh, tết năm nay thời tiết ấm áp nên đi chơi được nhiều và rất vui anh anh, chúc anh mồng bảy ấm áp ngọt ngào anh nhé!

      Xóa
    3. Tết năm nay thời tiết ấm áp. Các cơ quan nhà nước cũng được nghỉ dài ngày hơn nên khá thoải mái, càng thêm vui em nhỉ.
      Anh cảm ơn em đã sang thăm và có lời chúc ấm áp ngọt ngào. Anh cũng chúc em vui khỏe, vạn sự như ý nhé!

      Xóa
  11. Chúc anh những ngày đầu xuân và một năm mới an lành vui vẻ vạn sự như ý
    Đầu xuân gieo quẻ cầu duyên
    Mong sao tìm được bạn hiền năm nay
    Vui cùng xuân mới nồng say
    Nàng xuân diễm lệ ngất ngây xuân nồng

    Em tặng anh NÀNG XUÂN nè ....hihihi.......
    https://lh6.googleusercontent.com/-0ksrfXgDZPE/UQtcKYkLyhI/AAAAAAAAApw/6Jho_9bdfMg/w1025-h672-no/BANNER+GAI+XUAN+2013.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầu xuân gieo quẻ cầu duyên
      Được ngay người đẹp như tiên nõn nà
      Cảm ơn em nhé Hằng Nga
      Tình xuân lai láng đậm đà nồng say!...

      Anh chúc em năm mới vui khỏe, nhiều yêu thương và hạnh phúc đong đầy em nhé!

      Xóa
  12. Chúc anh cầu được ước thấy nha
    Chúc mọi nẻo đường hạnh phúc tình yêu (~_~)

    http://s51.radikal.ru/i133/0901/70/5e5cfb34195a.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Bạch Dương ơi
      Tặng anh hoa thắm và mời cafe
      Chúc em hạnh phúc đề huề
      An khang, thịnh vượng mọi bề hanh thông!...

      Xóa
  13. Chúc anh
    Cầu là được ước là thấy
    Được duyên, được phúc, đong đầy yêu thương
    Chúc anh trên mọi nẻo đường
    Niềm vui hạnh phúc tỏa hương vẹn toàn...
    http://www.vietravel.com.vn/UserUpload/Con%20Minh%20(10)_resize.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầu năm Tím đến thăm nhà
      Mang bao lời chúc chan hòa cầu may
      Lòng anh hy vọng tràn đầy
      Được duyên, được phúc lộc dày bền lâu...

      Cảm ơn em Tím rất nhiều
      Chúc em vui khỏe, bao điều đẹp tươi
      An lành hạnh phúc giữa đời
      Quanh năm cuộc sống rạng ngời sắc xuân!...

      Xóa
  14. Đền Cờn ở đâu vậy bác Thứ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đền Cờn ở xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, (nay là thị xã Hoàng Mai) tỉnh Nghệ An, cách thủ đô Hà Nội hơn 200km về phía nam, cách TP.Vinh 75km về phía bắc theo quốc lộ 1A. Đây là một trong bốn ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ: “Nhất Cờn, nhì Quả, Bạch Mã, Chiêu Trưng”. Từ xưa thần phả đền Cờn còn ghi rõ: “Quốc gia Nam hải đại cần thánh nương tứ vị thượng đẳng tối linh tôn thần”.
      Theo sử sách, ngôi đền được xây dựng vào năm 1235 đời nhà Trần. Đền Cờn trong thờ tứ vị thánh nương - quốc gia Nam Hải đại càn thánh nương. Các thánh nương là 3 mẹ con công chúa nước Nam Tống là: Từ Hy Thái hậu Dương Nguyệt Quả, 2 công chúa là Triệu Nguyệt Khiêu và Triệu Nguyệt Hương và bà nhũ mẫu. Đây là những nữ thần bảo vệ và phù hộ cho dân chúng làm ăn thịnh vượng và vượt qua hiểm nguy...
      Nguyên Sơn có dịp về thăm và cầu duyên ở đền Cờn nhé.

      Xóa
    2. Em đang định hỏi câu này thì...có câu trả lời tỉ mỉ lun roài. hì hì

      Xóa
    3. Anh trả lời đúng đáp án đó em. Đờn Cờn ở ngay bên bờ sông, gần cửa biển quê anh, đựơc xếp hạng di tích văn hóa Quốc gia và là khu du lịch biển khá nổi tiếng...

      Xóa
  15. Việt Nam với những lể hội theo từng vùng miền rất hay và mang nét truyền thống anh nhỉ, sang chúc anh năm mới luôn thành công nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là Việt Nam mình có nhiều lễ hội văn hóa và nhiều tín ngưỡng tâm linh liên quan đến đền chùa mang đậm nét truyền thống mà ta cần gìn giữ anh Mẫn ạ.
      Cảm ơn anh đã sang thăm và chia sẻ. Chúc anh và gia đình vui khỏe và hạnh phúc an lành!

      Xóa
  16. Em về lại SG rùi, hôm nay em cũng khai trương làm lại. Tranh thủ lên thăm anh một chút.
    Thấy anh vui , khỏe, bạn bè tấp nập, vui ké với anh cái rùi...dìa. hì hì
    Một năm mới khỏe mạnh, bình an thật nhiều anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em sang thăm anh và mừng cho em đã khai trương, bắt đầu khởi hành một năm làm ăn mới.
      Anh cũng chúc em luôn vui khỏe, làm ăn gặp nhiều thuận lợi, may mắn tốt đẹp và hạnh phúc an lành nhé!

      Xóa
  17. Chúc anh Quang Thứ lòng vui phới phới với những ngày đầu xuân mới anh nhé....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào TUYẾT TRANG. Anh cảm pn em và chúc em năm mới khỏe vui, thành đạt và hạnh phúc an lành nhé!

      Xóa
  18. Nhà anh đẹp wá hà ! Em chúc anh luôn vui- khỏe - gặp nhìu may mắn nha anh. Em bận học wá, ko còn thời gian để chơi Blog nữa anh ui. Lâu lâu mới vào thăm tí thui anh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chào em! Anh cảm ơn em vẫn nhớ và sang thăm anh. Chắc học hành bận bịu và vất vả nhiều nên ít vào blog?
      Anh chúc em luôn khỏe vui, thành đạt và nhiều may mắn, hạnh phúc an lành trong cuộc sống nhé em!

      Xóa
  19. https://lh6.googleusercontent.com/-iQm4s71DfWI/T1hU2QbImqI/AAAAAAAABE8/BUAKQQt6gwI/w900/women%2527s%2Bday%2B2010.jpg
    Thăm anh mùng tám tháng ba
    Món quà chuyển đến chị nhà anh ơi!
    Yêu thương gói ghém bao lời
    Dịu dàng xinh đẹp rạng ngời nét xuân...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Tím đã ân cần
      Thăm anh, chúc tặng chị phần hoa tươi
      Chúc em tràn ngập niềm vui
      Yêu thương hạnh phúc cuộc đời tỏa hương!...
      http://thcs-hvuong.tphue.thuathienhue.edu.vn/imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/anh-dao/thumb-1774-thumb-1869-hoa-dep-20-10-dep-kienthuc-net-vn-1.jpg
      Anh chúc em và gia đình mọi điều thật tốt đẹp Tím nhé.

      Xóa

Bạncó thể:
- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ .
Xin chân thành cảm ơn các bạn! Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ và tràn đầy niềm vui.

Người theo dõi