* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *


Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

MÙA HẠ

Trương Quang Thứ
Bỗng cảm tưởng đêm như ngắn lại
Trước vầng đông chói lọi báo ngày dài
Tiếng chim cuốc đổ hồi bên đầm nước
Sen ngập ngừng mở nụ đón sương mai.
.
Mùa Hạ đến bao giờ không biết nữa
Chợt nhận ra lồng lộng gió nam nồm
Đẩy cánh diều trẻ thơ vừa thả
Gợi lòng ta từng kỷ niệm vương vương.


,
Mùa Hạ đến từ hương hoa dẻ
Quyện trong hương tóc gái thôn quê
Đã yêu rồi, muốn yêu nhiều thêm nữa
Loài hoa thường mộc mạc vẫn đam mê.

Mùa Hạ đến nhuốm lúa vàng trứng cá
Nón nhấp nhô trên đồng ruộng thưa dần
Ngõ xóm chật tiếng nói cười ròn rã
Tiếng va gầu bên giếng rộn đêm trăng.
.
Mùa Hạ đến trong ngọn rau muống luộc
Vị tương chua thấm đậm quả cà giòn
Ngày như người cũng cồn cào trăn trở
Thương mẹ già bao tần tảo nuôi con...





Mùa Ha đến bao giờ không biết nữa
Tiếng ve sôi tiếng dội cuộc đời
Quả chín ngọt theo thời gian tuần tự
Thành tình yêu đọng mật trong tôi.





39 nhận xét:

  1. Mùa hạ đến tự lúc nào không rõ
    Cứ sáng bừng từng khoảnh khác thời gian
    Đắm thắm, mê say, đắm đuối, dịu dàng
    Ôm mùa hạ trong nồng nàn hơi thở.
    Mùa hạ trong anh có ánh hồng của bình minh, có bầu trời cao rộng chao nghiêng cánh diều tuổi thơ, có làn gió nhẹ mang theo hương sen dịu dàng, hương hoa dẻ nồng nàn ngây ngất. Mùa hạ với bức tranh quê bình dị mà ấm áp trong cảm xúc trong trẻo của một tâm hồn yêu cuộc sống, yêu con người biết mấy.
    Chắc hôm nay nhà thơ hết buồn rồi?

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Nhật Thành rất nhiều vì đã đến thăm và chia sẻ ngợi khen nên anh rất vui, nỗi buồn tan biến và còn hĩnh mũi lên nữa đây này. Máy tính bị hỏng, mượn máy của con dùng tạm nên ko com đc nhiều.Chúc em thật khoẻ vui nhé!...

    Trả lờiXóa
  3. Ghé thăm đọc bài thơ hay lắm ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huế Thương thầm lặng ít lời
      Một câu khen cũng lòng tôi rộn ràng
      Mời em thường nhật ghé sang
      Góp thêm đàm luận mỗi trang thơ tình...
      .
      Anh cảm ơn HT nhiều nha. Anh chúc em và gia đình luôn vui khỏe, an lành, thành đạt và hạnh phúc nhé!

      Xóa
  4. Ta hối hả bên dòng đời nhịp bước
    Chợt ngỡ ngàng hiên trước tiếng ve sôi
    Và sân trường đỏ rực cành phượng lơi
    Buông nón lá, gái quê cười giòn giã
    Hoa dẻ vàng nép mình trong kẽ lá
    Cánh diều tuổi thơ thả vi vút chiều
    Mùa Hạ ơi biết mấy thương yêu
    Đầm sen ngát, rập rờn soi bóng
    Tiếng chim Cuốc ẩn trong trong đầm nước
    Gió nồm nam hẩy hây sau trước
    Ngày dài thêm, thương nhớ cũng đầy hơn
    Sang thăm anh lại được thưởng thức những vần thơ mừa Hạ hay quá. Cảm ơn Quang Thứ Trưởng nhé ...

    Trả lờiXóa
  5. Rất vui khi được Phương Mai đến thăm, lại có thơ họa kèm theo những lời khen và động viên chia sẻ. Trương Quang Thứ xin cảm ơn rất nhiều. Chúc Phương Mai và gia đình vui khỏe, thành đạt và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Mùa hạ nắng nóng, ngột ngạt nhưng mà lại lắm hoa thơm trái ngọt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy bạn à. Mùa Hè cũng là mùa của hoa thơm trái ngọt. Mùa để Tình yêu đọng mật trong mỗi con người. Cảm ơn NS đã sang thăm, chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc nhé.

      Xóa
  7. Hạ lại về cơn mưa đẫm ướt
    Vẫn màu hoa phượng trước nhưng sao...
    Hình như phượng đã sẫm màu
    Ve sầu trỗi khúc kiếp sau tương phùng ....!!!

    Trang sang tham anh Quang Thu....chuc anh 1 ngay luon vui ve anh nhe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đi vắng mới về và máy hỏng nên trả lời chậm. Cảm ơn Tuyết Trang đã sang thăm và có thơ hoạ để động viên chia sẻ. Chúc TT vui khoẻ và hạnh phúc nhé!

      Xóa
  8. Tháng sáu già nua sắp rụng rồi
    Hạ hồng, phượng máu vẫn còn rơi
    Ngang vườn, đám cúc chờ thu tới
    Thút thít mưa buồn tưới khắp trời
    Hú họa mấy câu thơ.Chúc chủ nhà vui nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Py Nhi sang thăm mình và có thơ hoạ động viên chia sẻ. Mình đã sang nhà bạn nhưng hình như ko thấy có bài? Khi nào rỗi mình sẽ sang thăm lại nhé. Chúc bạn khoẻ vui, hạnh phúc nhé

      Xóa
  9. Anh cảm ơn em sang thăm anh và chúc anh. Nhưng kiệm lời quá đấy. Như chúc khoán vậy. hihi...anh chúc em vui vẻ, khoẻ mạnh, trẻ trung xinh đẹp và hạnh phúc em nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Anh đi đại hội về rồi phải không? Có vui không anh? Anh nói em chúc gọn ư? Lời tuy ít nhưng anh hiểu nhiều nhiều ra chứ! Em cũng muốn viết vài câu thơ về mùa hè nhưng nó lại chen cả chuyện tình yêu nên thôi đó mà.

    Trả lờiXóa
  11. Anh đi đại hội văn nghệ Tỉnh ở thành phố Vinh về. Vui vì gặp bạn bè là chính chứ họp hành ko quan trọng. Mà họp hành bầu bán có nhiều chuyện buồn, ko mang tính văn nghệ đâu. Anh ko có quà gì ngoài mấy cuốn sách Thơ Văn và Tạp chí VN. Tiếc em ở xa nên anh ko tiện gửi em. Em gần xong công việc tập diễn cho đoàn chưa. Cố gắng để đạt nhiều thành quả đẹp em nhé. anh chúc em luôn khoẻ vui và may mắn!

    Trả lờiXóa
  12. Em thăm anh và đọc bài thơ anh viết về mùa hè thật sôi động.
    EM KHÔNG THỂ VÀO PB ĐƯỢC VÌ BỊ TRÁO MẬT KHẨU RỒI ANH Ạ.

    Trả lờiXóa
  13. Tiếc cho blog của em bị đánh tráo MK . Biết sao đc, phải thay thôi em? Nhưng sợ người khác lợi dụng mà phá blog cũ của mình?... Anh mong em bình tâm cùng gia đình khoẻ mạnh may mắn nhé...

    Trả lờiXóa
  14. Em lại qua thăm anh nè. Ngủ ngon anh nhé!

    Trả lờiXóa
  15. những lời thơ cùng hình ảnh đã gợi nhớ vè một mùa hạ đã qua, nhắc nhở một mùa hạ sắp về, ôi tuyệt vời quá anh ạ, mộc ghé thăm anh, chúc anh thật vui, thật bình yên anh nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Cảm ơn BÌNH ĐỊAMỘC đã sang thăm,đọc,chia sẻ và có lời khen động viên. Khi có điều kiện mình sẽ sang thăm bạn sau nhé. Chúc bạn và gia đình luôn vui khoẻ và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  17. Anh cảm ơn em nhiều nhé! biết em tập luyện vất vả và còn thương tích nữa mà vẫn tranh thủ thăm anh, anh rất cảm động. Em cố giữ SK và cố gắng để đạt đc mọi ước nguyện tốt đẹp nhé!...

    Trả lờiXóa
  18. Em thích mùa hạ hơn mùa đông
    Vì hoa trái nở bốn mùa reo vui

    Chúc anh ngày cuối tuần an lành nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
  19. Chào Bạch Dương! Anh vẫn nhận ra BD hồi ở blog cũ yahoo thỉnh thoảng mình cũng giao lưu cùng nhau đấy. Chắc BD đã quên nic Nhân Văn? Hôm nay vui đc gặp lại em đến thăm. Anh chúc em luôn vui khoẻ và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
  20. Hihi...em sang thăm anh nè ,chúc anh chiều mùa hè mát mẻ nhiều thương yêu và hp
    Em vẫn nhớ anh ,lâu lắm rồi anh có tới thăm em,nhưng em sang anh thì ko vào nhà anh đc vì em ko thấy bài viết đâu cả ,em nhớ là có ghi lại cho anh ở trang đầu chỗ chia sẻ thông tin đó
    Anh ko sang em thì em ko biết đường đến nhà anh ...hihi...
    Vậy bây giờ anh sang em thường nhé anh ,gần đến ngày Sinh Nhật em rồi anh nhớ sang chung vui với em nha anh
    Hôm nay vào đc nhà anh rồi em mừng lắm anh ui ....hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Hằng Nga! lâu nay máy tính của anh bị hỏng, vả lại trước đây anh có vào blog của em nhưng chắc trang của em có nhiều hình ảnh và nhạc nên "nặng', máy của anh ko kết nối, ko tải đc hoặc phải chờ có khi cả giờ liền... Nay anh tạm mượn máy khác và rất vui đc biết em vào thăm anh. anh chúc em vui khoẻ, hạnh phúc và có nhiều thơ hay nhé. Khi có đk anh sẽ sang thăm em sau nhé!

      Xóa
  21. Hè mang màu nắng rực vàng
    Hè mang ngọn gió mát lành đưa hương
    Cho hoa thắm sắc yêu thương
    Cho tình người mãi vấn vương đượm nồng...!
    Hỡi người...người mãi buồn không...
    Cuộc đời vẫn đẹp...người mong điều gi...?

    Trả lờiXóa
  22. Hẳn là người sẽ hết buồn
    Có người yêu mến thường luôn thăm nhà
    Ví dụ như là Kiều Nga
    Mênh mang ngọn gió la đà toả hương...
    ,
    hihi...chúc KN luôn khoẻ vui nhé!

    Trả lờiXóa
  23. Vẫn xao xuyến mỗi khi Mùa Hạ đến
    Vẫn bâng khuâng ngồi ngắm những hạt mưa
    Vẫn mong ngóng một bóng dáng như xưa
    Vẫn những điều ước, xin Trời Xanh ban phát.
    .
    Chu nhat vui ve anh Quang Thu nha....

    Trả lờiXóa
  24. Vẫn xao xuyến mỗi khi mùa Hạ tới
    Vẫn bâng khuâng đón đợi bóng hình ai
    Đến thăm ta dịu dàng nét trang đài
    Cho mùa Hạ tình yêu thêm mật ngọt...
    .
    Cảm ơn Tuyết Trang đã sang chơi và có thơ cùng chia sẻ! Chúc TT vui khoẻ và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
  25. Thắm thoát Thu qua Hạ đến rồi
    Hoa tàn én lặng bóng chiều rơi
    Bâng khuâng nuối tiếc mùa Xuân cũ
    Luyến nhớ, sầu vương mãi bến đời..
    Em sang thăm và chúc anh tuần mới thêm nhiều năng lượng nhé !

    Trả lờiXóa
  26. Anh chào em! mấy hôm bận quá nên ko vào blog. hôm nay mới vào và rất vui là em đã đến thăm anh và chia sẻ. anh cảm ơn em và chúc em thật vui khoẻ, hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
  27. Cảm ơn bạn sang thăm và chia sẻ. Chúc bạn vui khỏe, hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
  28. @ Anh Quang Thứ Trương:
    Em rất xúc động khi đọc thư anh đấy ạ! Em có lỗi là lâu rồi không đến thăm anh. Quả thật, em cũng bận nên thường hồi âm cho mọi người rất muộn anh ạ. Thôi, anh em mình cùng thông cảm cho nhau nhé ! Ở đâu, lúc nào em cũng luôn cầu chúc anh vui, khỏe, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè yêu thơ gần xa đấy anh.
    Con trai em vẫn đi bằng nạng nhưng phải đi làm rồi, em vẫn động viên cháu: bác Thứ còn đau hơn con gấp bao nhiêu lần mà bác vươn lên làm nên bao điều kỳ diệu. Nếu có thể đyược, anh tặng em quyển thơ mới của anh để em giới thiệu trên trang của em nhé!
    LUÔN VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC NHA ANH !

    Trả lờiXóa
  29. Con trai em tuy đang phải dùng nạng nhưng đi làm được vậy là tốt rồi em ạ. Dần dần mình luyện tập và thời gian sẽ phục hồi lại sức khỏe thôi. Cháu còn trai trẻ nên sức vóc sẽ phát triển tốt em ạ. Anh chưa xuất bản được tập thơ mới. Nếu khi nào có, anh sẽ gửi tặng em ngay để làm kỷ niệm. anh chúc em và gia đình thật vui khỏe và an lành nhé, Chúc cả nhà có ngày nghỉ lễ thật vui vẻ thoải mái em nhé!...

    Trả lờiXóa
  30. Bài thơ về cảnh quê , có một chút của Anh Thơ, một chút của Bàng Bá Lân và một chút lãng tử của Thế lữ, thật ấn tượng !
    Có mấy khổ hay !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lão thật nhiều! Mình làm thơ tự nhiên và tùy hứng theo cảm xúc thôi, không ngờ đực Lão cảm nhận và phân tích hay đến như vậy. mình rất vui và lại đọc lại thơ mình có được đúng chút nào giống hơi hướng của các bậc nhà thơ tiền bối ko? hihi...
      Chân thành chúc Lão và gia đình luôn khỏe vui và an lành nhé!

      Xóa

Bạncó thể:
- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ .
Xin chân thành cảm ơn các bạn! Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ và tràn đầy niềm vui.

Người theo dõi