* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *


Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

THƠ CHO MỘT NGƯỜI

THƠ CHO MỘT NGƯỜI


Có hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người bên em
Và tất thảy đều yêu như điên dại
Nhưng cuối cùng đều ra ngoài vòng loại
Chỉ còn mình anh...!

Vì anh là kẻ tiểu tốt vô danh
Là "chàng ngốc" nhưng thật thà trong trẻo
Bởi tình yêu có cần chi khôn khéo
Yêu vô tư, không toan tính riêng mình.

Nên cuối cùng chỉ còn lại mình anh
Được ngã vào vòng tay em say đắm
Bởi anh biết khổ đau, đợi chờ, hi vọng
Ngay cả khi em dận dỗi khước từ.

Nếu một ngày em cô đơn, đau khổ
Không còn anh tồn tại nữa trên đời
Thì hãy tin yêu, đừng buồn em nhé
Tình đôi ta mãi mãi chẳng chia phôi!

58 nhận xét:

  1. Em bóc tem cho bài mới và blog mới cũng như năm mới , hy vọng đem lại may mắn cho anh nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Anh phải tạo vòng kết nối bạn bè đi, túc là anh thích giao lưu với ai thì chọn nhấp THÊM VÀO thì mọi người mới biết mà sang.
    Hơn nữa ở đây anh chưa quen nên phải một thời gian rồi mới quen và sửa dần anh ạ

    Trả lờiXóa
  3. Anh bảo người yêu anh đã làm thì cài đặt lại tiếp cho hoàn thiện đi cho mọi người dễ vào dễ commes kẻo chưa ổn đâu ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã bóc tem mở hàng cho anh cũng như lời chúc tốt đẹp của em! Bài anh đăng hơn một tháng rồi mà ế ẩm chẳng có ai nhìn ngó gì cả. Anh tặng em luôn 3 tem một lúc nhé. Anh dốt vi tính lắm nên chẳng biết cách tạo vòng kết nối giao lưu gì cả. Muốn nhờ người yêu cài đặt, dẫn dắt tiếp nhưng cô ấy giận rồi, ko yêu nữa nên mình bị "bỏ chợ" luôn. he hee...Thôi thì cứ có túp lều tạm trú và thỉnh thoảng đi thăm bạn bè đôi chút cũng đc em ạ... Dạo này người yêu em có hay gọi điện nhắc em đi thể dục ko? con em có giỏi và ngoan ko? Anh chúc em cùng gia đình vui khỏe và hạnh phúc nhé! Chúc một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý!...

      Xóa
    2. Anh nhớ lâu thật đó ạ. Cảm ơn anh, em vẫn ổn.
      Anh cứ nghiên cứu dần sẽ quen thôi anh ạ không sao đâu.

      Xóa
    3. Hồi ở blog Yahoo anh gặp em muộn và ít giao lưu thường xuyên nhưng thấy em rất khiêm tốn và chân tình nên anh quý mến. Một chi tiết anh đồng cảm và nhớ lâu nữa là đọc bài thơ của em nói đến người yêu thường gọi điện nhắc em đi thể dục khiến anh ngẫm sao giống mình đến thế...Nhưng nhiều khi ko gọi điện cho bạn mình ko phải vì quên mà vì sợ những phiền toái khác cho nhau khi có một "người thứ 3".Vậy nên anh viết lời com cho em khi đó cũng như nói với bạn mình theo ý trên...Nhớ lâu là vậy nữa đó em à...
      Cảm ơn em đã động viên, Anh chúc em vui khỏe và đạt được mọi điều tốt đẹp nhé!

      Xóa
    4. Bật mí với anh người yêu mà em nhắc đến đó chính là chồng em ở xa đấy ạ, chứ không phải người thứ ba đâu ạ, em thích gọi người yêu hơn là gọi CHỒNG ạ.

      Xóa
    5. Chúc mừng hạnh phúc của em! Trước đây nhìn ảnh em bồng con và chưa hiểu kỹ nên anh cứ tưởng em sống đơn thân...Em có "Người yêu" quan tâm thế thì còn gì bằng. Còn anh thì lại thích gọi NGƯỜI YÊU là VỢ YÊU cơ. hihi...

      Xóa
  4. Chào anh Quang Thứ Trưởng ! đọc bài thơ của anh thấy anh là người quá hạnh phúc, thật ngưỡng mộ ! Chúc anh mãi hạnh phúc .
    Đáng khâm phục và hạnh phúc thay !
    Vào vòng chung kết, có mấy ai !
    Trong số vạn người trai oanh liệt
    Chỉ có anh chiếm được tim em ….

    Trả lờiXóa
  5. Xin góp ý với anh về cách đăng comment tí nhé ! mong anh vui lòng ; để người viết lời comment đăng khg phức tạp thì anh vào thiết kế, vào cài đặt, vào bài đăng và nhận xét, vào hiển thị xác minh từ, anh chọn KHÔNG, và bấm lưu cài đặt rồi bấm xem blog. Vậy là mọi người đăng lời comment dễ dàng hơn anh ạ . Chúc anh luôn vui .

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn Cuc nhietdoi đã tới thăm và có lời khen cũng như hướng dẫn tỉ mỉ cách làm blog!
    Nhưng mà bạn quá khen làm mình thấy ngượng. Mình là "chàng ngốc, tiểu tốt vô danh" chứ có tài ba "oanh liệt" gì đâu, chẳng qua là nhờ sự chân thành của mình và tâm hồn trong trẻo,lòng vị tha của người yêu nên mới được vậy!...
    Chúc bạn cùng gia đình luôn vui khỏe, thành đạt và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ơi ! đâu phải "chàng ngốc, tiểu tốt vô danh" nào cũng yêu và được yêu một cách hạnh phúc như thế đâu ! Tóm lại bạn là người tuyệt vời chứ khg phải tiểu tốt vô danh đâu ... hihi.
      (À bạn vẫn chưa chỉnh cài đặt comment nhỉ !)

      Xóa
    2. Cảm ơn nhiều vì lời khen của bạn nhé! Làm mình thấy mũi phồng to thêm đây này. he..e he..e...
      Mình bận quá và là "chàng ngốc" nữa nên chưa chỉnh cài đặt được comment. mong bạn hiểu và thông cảm nhé!

      Xóa
  7. Thơ anh giành chỉ một người
    Tình sâu nghĩa nặng ấy thời miễn chê
    Thế mà người lại không về
    Để cho ai đó cận kề ngóng trông.

    Trả lờiXóa
  8. Thơ anh dành tặng một người
    Đinh ninh đôi lứa thề bồi trăm năm
    Tuy người cách trở xa xăm
    Để người ở lại âm thầm lẻ loi...
    Nhưng Yêu Thương chẳng nguôi vơi
    Trái tim chung thủy suốt đời có nhau!...

    Trả lờiXóa
  9. Em tìm gặp nhà anh rồi đây, bài thơ anh hay lắm, anh đăng thêm nhiều bài khác nữa cho mọi người thưởng thức nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Anh đăng bài mới và kết bạn để mọi người biết mà vào chơi cho vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn XA VẴNG! Anh chúc em luôn vui khỏe nhé, hạnh phúc em nhé!

      Xóa
  11. VC ghé thăm anh, được thưởng thức bài thơ hay quá! VC chúc anh đêm bình yên nhé! Cảm ơn anh nhiều thật nhiều.
    À mà anh cài đặt lại để bạn bè dễ cm nhé!
    Hãy bỏ nhập chuỗi mã ở Blog khi người ta vào comment (để khách vào cm được dễ dàng)
    - Vào Thiết kế.
    - Vào Cài đặt.
    - Vào BÀI đăng và Nhận xét.
    - Tìm dòng HIỂN THỊ XÁC MINH TỪ, nhấp chữ KHÔNG .
    - Tra chuột ngược lên đầu trang, nhấp Lưu Cài đặt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Vĩ Cầm đã đến thăm, khen ngợi động viên và hướng dẫn giúp anh tận tình!...
      Anh chúc em vui khỏe và thành đạt trong cuộc sống công tác nhé!...

      Xóa
  12. Anh Thứ Trưởng ơi ! chúc anh ngày 8/3 vui vẽ hạnh phúc với người phụ nữ của anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhé! nhưng khổ quá, anh là Trương Quang Thứ chứ có phải Thứ Trưởng thứ phó gì đâu mà em làm anh phát ngượng.hihi...
      Anh chúc em ngày QTPN 8/3 vui vẻ hạnh phúc bên người thân nhé!...

      Xóa
    2. Hi hi , tại em thích gọi tên anh là zị đó, đừng giận em nhe . Chúc anh tối hạnh phúc .

      Xóa
    3. Vậy thì vui rồi, thương chứ ko giận nữa đâu ( giống như dân ca Nghệ Tĩnh ấy mà) hihi...
      Cảm ơn em thường hay đến thăm và động viên. Anh chúc em ngày chủ nhật vui và tốt đẹp bên gia đình và người thân nhé...

      Xóa
  13. Hôm nay em mới vào được nhà anh nè. Anh có nhà không vậy? ra đón khách đi nhé! Em chúc anh luôn mạnh khoẻ và bình an, hạnh phúc anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ầ, nếu anh không ngại hãy gửi MK để em cài đặt lại Blog cho mọi người dễ vào và dễ cm anh nhé! ( sau đó anh có thể đổi MK)

      Xóa
    2. Thế là em cũng chẳng quản đường xa cách trở tìm đến đc nhà thăm anh. Anh cảm ơn em nhiều nhé! Chúc em luôn mạnh khỏe và bình an! Cố gắng nhiều trong CS Lá Thu nhé!

      Xóa
    3. Anh rất cảm ơn em đã đến thăm và có nhã ý giúp anh cài đặt lại blog cho phù hợp và tiện lợi.Anh tin tưởng em và trân trọng tình cảm đó, nhưng máy của anh đang bị hỏng, anh chưa có máy khác nên tạm thời ít vào blog (đang dùng nhờ máy của con). Vậy cứ ghi nhận như vậy đã em nhé. khi nào cần, anh sẽ nhờ em giúp đỡ sau. Mong đc em hiểu và cảm thông!...
      Mong em khỏe vui nhé!

      Xóa
  14. Chào anh ạ. Chúc anh có buooit tối ngọt ngào và ngon giấc.

    Trả lờiXóa
  15. Anh cảm ơn em nhé.Mấy ngày qua vì mệt và máy bị trục trặc, anh ko vào mạng đc nên ko đọc và trả lời em kịp thời được. mong em thông cảm cho anh nhé. Anh chúc em luôn yên vui và mọi điều tốt đẹp nhé...

    Trả lờiXóa
  16. Vâng - Em là HH ở Blog Yahoo cũ. Nhưng vì một chút hiểu lầm, gờ mọi bài đăng trên Blog Giaidieubuon40.blogspot.con (Trái tim yêu không chết bao giờ - tên hiện thị Tim Hoanghon không phải là của HH nữa người ra đã đánh cắp, đổi mật khẩu,tự đăng như vậy- Vâng đúng là "Chẳng phải chuyện xấu bêu đời mần chi" bị người khác đăng như vậy HH thấy thật xấu hổ thật buồn và cũng thật thật đau lòng.
    Kể từ ngày 8/3/2013 trở đi mọi bài đăng, lời COM từ Giaidieubuon40.Blogspot.con tên hiện thị Tim Hoanghon không phải là của HH nữa - Thành thật xin lỗi ngôi nhà chung Blog nhé … một chuyện đáng để cho HH phải buồn … Mong nhận được lời động viên chia sẻ ở ngôi nhà tạm này
    HH cảm ơn Anh.

    Trả lờiXóa
  17. Anh hãy vào Blog/ thiết kế/ cài đặt/ đăng bài và nhận xét/ chọn mục "không" ở mã xác nhận để mọi người đăng lời bình được dễ hơn. Bởi giờ lời COM ở blog anh cứ bắt phải gõ mã xác nhận mà mã xác nhận rất khó nhìn em đã phải gõ đến 3 lần mới đăng được
    Bình yên nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn HH đã đến thăm nhà. Cảm ơn em đã hướng dẫn cách thiết kế cài đặt blog một cách nhiệt tình...
      Anh chúc em và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc nhé!

      Xóa
  18. em theo đ/c vào nhà anh rồi đây em chúc anh luôn an vui và hạnh phúc nhé
    bài thơ rất hay đó anh,em tin chắc khi viết bài thơ này anh đã viết với một cái tâm thật chân thành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh rất vui và cảm ơn em đã đến thăm đc nhà anh!Bài thơ anh viết bằng cảm xúc và tình cảm chân thành của mình đó em à.Cảm ơn em đã có lời khen!
      Anh chúc em cùng gia đình vui khỏe và hạnh phúc nhé!

      Xóa
  19. EM RẤT VUI VÌ ĐÃ TÌM THẤY ANH RỒI Ạ.
    ANH BẤM VÀO TÊN EM ĐỂ SANG TRANG EM NHÉ- DÙ EM TẠM NGỪNG VIẾT NHƯ LÍ DO EM KỂ ANH NGHE SÁNG NAY ẤY.
    EM RẤT CẢM PHỤC ANH VÀ MỐI TÌNH ĐẸP CỦA ANH CHỊ.CHÚC ANH CHỊ MÃI HẠNH PHÚC NHƯ THẾ NHÉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em! Cảm ơn Nhật Thành đã làm cầu nối để anh em mình biết đc liên lạc và thăm nhau! Anh sẽ đến thăm blog của em sau nhiều tháng gián đoạn. Chúc em và gia đình vui khỏe, hạnh phúc em nhé!

      Xóa
  20. Chiều cuối tuần vui vẻ thư thái nhé anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã đến thăm anh nhé! mấy ngày qua anh mệt và bận nên ko vào blog đc. Anh chúc em ngày cuối tuần vui khỏe và gặp nhiều tốt đẹp nhé!

      Xóa
  21. Anh ui, cuối tuần đi chơi với nàng rồi sao mà nhà vắng hoe vậy nè ! Em chúc anh đi chơi vui vẽ, hạnh phúc với người yêu nha .

    Trả lờiXóa
  22. Chẳng có nàng nào em ơi
    Người trong thơ bỏ anh rồi còn đâu
    Thất tình, chất chứa sầu đau
    Cửa nhà bỏ vắng lâu lâu mới về...
    Cảm ơn em đã đến thăm, Anh chúc em ngày CN vui vẻ và tốt đẹp nhé!...

    Trả lờiXóa
  23. VC nhớ là hôm trước VC có cm ở đây. Vậy mà hôm nay không thaýa đâu? chẳng lẽ anh xoá của VC?

    Trả lờiXóa
  24. Vẫn còn lời com của VĨ CẦM ở trên (ngày 4/3) hướng dẫn cho anh cách cài đặt, thiết kế blog rất tận tình mà. Anh cũng còn để lời com trả lời cảm ơn em sau đó. Mọi người vào thăm nhà mình để lại lời tốt đẹp, anh rất trân trọng, đời nào lại có ý nghĩ xóa đi hỡi em! Em thử đọc lại giúp anh nhé.
    Anh cảm ơn VĨ CẦM hôm nay lại sang thăm anh! Chúc em luôn vui khỏe và HP trong cuộc sống nhé!...

    Trả lờiXóa
  25. Anh cảm ơn Vĩ Cầm đã sang thăm nhà. Lời VC phàn nàn "Hôm trước com, nay không thấy ở đâu, chẳng lẽ anh xóa?" làm anh thật băn khoăn. Nhưng ko đâu. Lời com ân cần đó vẫn còn ở trên kèm theo lời cảm ơn của anh mà.
    Chúc em luôn bình an và may mắn!

    Trả lờiXóa
  26. VC không phàn nàn đâu anh mà chỉ hỏi anh thôi ạ. Nếu không phải anh xoá thì có lẽ tại mạng đó.
    Chúc anh mạnh khoẻ và bình an

    Trả lờiXóa
  27. Chị Nhật Thành đã xây nhà bên yahoo Hồng Kong đó anh ạ, anh sang bên đó thử xem ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé! Anh cũng có nghe nói vậy, nhưng nghe đâu là Nhật Thành cũng ít về bên ngôi nhà yahoo HK đó. Vì vậy mà anh cũng chưa đến đó được lần nào.
      Anh chúc em và gia đình khỏe vui nhé!

      Xóa
  28. Chào bạn Quang Thứ!
    Cả blog: Mãi yêu em bằng tình cảm chân thành chỉ có hai bài thơ tình và cả hai bài đều là những bài thơ tình hay. Ở bài trên bạn còn vận dụng một số điển tích làm bài thơ càng sinh động.
    Đọc bài thơ này làm tôi liên tưởng đến một mối tình của một quan chức cao cấp tỉnh tôi:"Có hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người bên em/.../.../Chỉ còn mình anh...!" nghĩa là nay chỉ còn mình anh.
    Ở bài thơ của bạn, bạn đã chứng minh được tình yêu của mình với cô gái và bạn chiến thắng. Nhưng ở tình huống của vị quan chức tỉnh tôi thì: "Chỉ còn mình anh thôi..." - Thì em phải lấy anh thôi.
    Rất cám ơn bạn đã cho tôi thưởng thức bài thơ này và cho tôi ý tưởng viết một truyện ngắn, truyện vui về mối tình có kết cục đau buồn của vị quan chức nọ.
    Hôm nay qua nhà Nhật Thành cũng thật vô tình nhận được trả lời của bạn sau lời nhận xét bài "vui buồn" từ 1/3. Hải Thăng thành thật xin lỗi về sự chậm trễ này, mong được thông cảm!
    Địa chỉ blog của tôi: haithang747.blogspot.com
    Địa chỉ Gmail: haithang001@gmail.com .
    Xin phép bạn thư sau sẽ có những lý giả về một số thắc mắc của bạn.
    Chúc bạn vui và hạnh phúc.
    Xin được làm quen và giao lưu với bạn
    Thân ái: Hải Thăng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quý chào bạn Hải Thăng!
      Trước đây,cuối năm 2012 tôi mới đc một người bạn thân lập cho một blog Yahoo VN và mới chập chững làm quen, tập tành vi tính. Tôi nhớ những ngày đó tôi có "lân la" vào đọc và viết lời bình trên trang của bạn ở yahoo VN nhưng sau đó ko thấy hồi âm nên mình cũng hơi mặc cảm và thiếu tự tin nên ít vào trang của bạn hơn...Sau này yahoo VN tan vỡ, tôi vốn đã dốt vi tính nên càng ngại việc lập blog mới.Mãi sau lại nhờ bạn thân lập cho blog này nhưng ko tiện lợi bằng blog yahoo trước đây.Vì vậy tôi mới đăng có 2 bài - Mặc dù tôi sáng tác khá nhiều thơ đều đặn, vì tôi sinh hoạt ở Hội Văn học NT Nghệ An và đã XB 3 tập thơ riêng - Nói điều đó ko phải để phô trương, vì chất lượng mới làm nên giá trị tác phẩm chứ ko phải ở số lượng, mà là để anh em mình chia sẻ,cảm thông và hiểu nhau hơn...
      Gần đây, tôi vẫn đọc lời bình của bạn ở nhiều trang bạn bè ( vì tôi ko vào đc trang của bạn?) - có cả lời bình của bạn ở blog người yêu của tôi. hihi...Các lời bình của bạn thường chân tình, góp ý thẳng thắn cụ thể về văn phong,chi tiết, có tính xây dựng thấu đáo chứ ko phải chỉ khen một chiều nên tôi quý bạn ở điều đó. Có lần lời bình của bạn về bài BUỒN VUI của NT thấy trong hộp thư của tôi, tôi chưa hiểu sao có sự kết nối này nhưng điều đó bây giờ cũng ko còn là thắc mắc quan trọng nữa...Hôm nay hân hạnh đc bạn đến nhà chơi, bạn để lại những lời cảm thông,làm quen và giao lưu, tôi rất trân trọng và cảm ơn bạn.Hẹn có dịp tôi sẽ sang thăm nhà bạn nhé.
      Chúc bạn và gia đình vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
      Chào thân ái!

      Xóa
    2. Chào Quang Thứ!
      Hải Thăng xin giải thích:
      Lời bình của mình trong bài VUI BUỒN vào hòm thư của bạn thì chỉ có Nhật Thành mới lý giải được.
      Việc bạn không vào được Blog của mình là lỗi ở mình. Một lúc mình lập tới 4 blog khác nhau, sau thanh lọc dần và nay chỉ còn 1 cái theo địa chỉ mình đã cấp ở trên. Hiện nay blog này vẫn còn một số vấn đề cần được hoàn thiện. Hiện nay mình đang ưu tiên đăng bài của các cụ trong tổ thơ người cao tuổi, bạn thơ bốn phương... còn của mình tạm hoãn lại.
      Mình quen NT từ hồi ở Yahoo!Blog vào một lần NT họa bài thơ CÂU CÁ GIẢI BUỒN; bài viết hơi tếu mà người họa còn tếu hơn. Mình thấy hay hay nên kết bạn từ đấy và giữ quan hệ qua lại đến bây giờ. Thế rồi NT và một số bạn Yahoo!Blog cũ kêu bên này ít bạn rủ nhau sang nương nhờ máy chủ HK, ban đầu mình kiên quyết không sang sau nhiều người rủ quá mình sang lập một blog mang tên Vàng A Sáng rồi để lửng đó.
      Do không hiểu, hoặc chưa hiểu nên mọi người chê Blogspot khó sử dụng. Nhưng biết thì tính năng của blogspot có nhiều tính năng không thua kém yahoo!blog.
      Về việc ít bạn theo mình ở đâu cũng vậy vẫn theo nguyên tắc: Có đi có lại - Mình tới thăm họ thì họ tới thăm mình. Đây là nguyên do cơ bản, ngoài ra còn do chất lượng bài viết, trả lời nhận xét...
      Hôm rồi mình có nâng cấp giúp Blogspot HƯƠNG NGÀN mình mới nâng cấp tàm tạm đợi yêu cầu từ NT nhưng xem ra bạn này lững lờ lắm nên vẫn để vậy.
      Mình cho bạn địa chỉ của NT nhé:
      - Yahoo!blog bên HK: http://blog.yahoo.com/_FI3SGOZW5BV5ZAD7J3NTSABX2U/articles/page/1
      - Blogspot.com bên Google: http://nhatthanhho.blogspot.com/
      Hình như NT đang bận không có thời gian chăm sóc blog thì phải.
      Theo mình nhận định tất cả những blospot.com để lửng đều chạy sang máy chủ Hồng Kông không biết có QT hay không?
      Theo quan điểm của mình nên sử dụng blogspot.com; để ý một chút là thấy nó cũng ưu việt chả kém gì, thậm trí là hơn cả yahoo!blog là khác.
      Mình Viết nhiều về NT quá bởi chính cái blog này mà mình mới nhận ra QT mà. Nếu Qt có blog khác cho mình địa chỉ để đi lại thăm nhau cho vui.
      Hôm nay tạm thế nhé vài hôm nữa hết bận sẽ nói nhiều.

      Xóa
    3. Xin trân trọng chào Hải Thăng!
      Dù chưa biết tuổi tác nhưng chúng mình tạm gọi nhau là bạn bè và đồng cảm sẻ chia, học hỏi động viên nhau trong cuộc sống nhé. Mình rất cảm động và cảm ơn sự chân tình, tin tưởng của HT đối với mình!
      Thực ra mình là chủ nhân của Blog Nhân Văn -Yahoo VN trước đây, tên thật là Trương Quang Thứ.Khi bạn bè lập blog spot cho mình, bạn mình giữ tên chính chủ là Trương Quang Thứ cho blog. Cũng người bạn đó lập tiếp blog yahoo HK giúp mình với tên cũ Nhân Văn, nhưng bạn mình ko quen nên 2 blog đều trục trặc. Blog spot thì khó vào. blog yaoo HK Nhân Văn thì mình vào đc chứ ko đăng bài đc, và từ đó mình đi thăm bạn bè đc chứ bạn bè ko đến với mình được. Vì mạng trả lời là : "không có blog này?". Vì thế mà hạn chế việc giao lưu đó bạn ạ. Mình cũng bận, dốt vi tính, máy của mình cũ, hay trục trặc nên mình ko vào mạng đc thường xuyên...
      Cảm ơn bạn đã cho mình biết địa chỉ của Nhật Thành ( dù mình đã có địa chỉ đó, nhưng mình vẫn trân trọng cảm ơn nhiệt tình của bạn - mình và Nhật Thành là anh em đồng hương ở Hội Văn học NT Nghệ An mà). Việc bạn có nhã ý nâng cấp blog giúp Nhật Thành là điều rất tốt nhưng chắc cô ấy đang suy nghĩ sao cho hợp lý đó thôi chứ cũng ko phải lững lờ gì đâu, vì cô ấy là người rất chân thành!...
      Mình bận nên chưa kể đc về lý lịch của mình cho bạn nghe. Nếu có thể, mong bạn vui lòng vào google gõ tìm Trương Quang Thứ sẽ có thông tin về mình, và sau này mình sẽ kể thêm cho bạn nhé. Rất mong bạn thông cảm cho mình là mình mấy bữa nay hơi bận nên sẽ sang thăm và bình luận trang của bạn sau nhé. Xin cảm ơn bạn nhiều và chúc bạn cùng gia đình vui khỏe, hạnh phúc nhé!...

      Xóa
    4. Bạn Trương Quang Thứ thân mến!
      Mình đã hiểu đôi điều về bạn qua Google và một số trang văn học khác. Rất tiếc là không có thời gian để tìm hiểu nhiều, nhưng như thế cũng đủ để mình cảm phục và cảm mến bạn. Để hiểu nhau hơn mình xin tự giới thiệu:
      Mình tên thật là Hoàng Hải, còn cái tên Hải Thăng là bí danh của mình từ thủa "Cởi chuồng tắm sông" nhưng mình thích nó. Mình mới theo đòi "văn chương" theo lời khuyên của một ông giáo làng dậy mình từ lớp một. Mình có hứa với thầy giáo là sẽ học làm thơ sau khi nghỉ hưu, hiện tại phải kiếm cơm nuôi con cái đã. Và 8/2007 khi cầm quyết định nghỉ hưu về nhà việc dầu tiên là mình lên mạng tải về luật thơ các thể loại in ra để học. Rồi tập toạng làm thơ mục tiều hàng đầu là cho vui, chống lão hóa(Nghề nghiệp của mình là lao động trí óc mà).
      Như thế bạn đã biết mình sinh năm 1947 hơn bạn bốn tuổi, nhưng tuổi thơ(Văn chương) thì đang tuổi mẫu giáo. Nên cũng còn phải tập tành nhiều lắm và cũng khó nâng cao được lắm bởi thiếu hẳn đi sức trẻ, kiến thức cơ bản...
      Tuy tuổi đời của QT ít hơn mình, còn tuổi thơ văn của bạn thuộc diện "lão làng" chúng ta kết bạn giao lưu và giúp mình chuyên môn với nhé.
      Sắp đến giờ mình đi thể dục rồi mình nói nốt chuyện này nhé: không hiều NT thao tác thế nào lại không vào được hương ngàn. Trong khi đó mình vẫn vào được, đăng được bài lên(Chả là NT cho mình mật khẩu và nhờ mình nâng cấp hộ blogsot HƯƠNG NGÀN). Có lẽ sai sót gì đây để một hai hôm nữa hết bận mình xem xét lại tổng thể.
      Mình dừng ở đây nhé, phải đi thể dục sáng rồi.
      Thân ái chào Quang Thứ - chúc bạn vui khỏe, hạnh phúc. Hải Thăng.

      Xóa
  29. Kính gửi anh Hải Thăng thân mến!
    Vậy là anh nhiều tuổi hơn và đáng bậc đàn anh của em rồi.Nhưng xưng hô là gì thì ta vẫn quý trọng nhau và xem nhau là bạn vong niên, bạn văn chương anh nhé. Văn chương cũng vậy, có người đi trước, có người đi sau, mỗi người một phong cách, một giọng điệu, hòa vào dòng chảy chung của thời đại. Có người cao niên mới bước vào làng văn nhưng đc gọi là nhà văn trẻ, và có người trẻ nhưng văn lại già dặn hoặc ốm yếu già nua. Ở em và anh cũng vậy thôi, đừng nên phân biệt đẳng cấp gì. Ai cũng có những khả năng của người đó."Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ/ chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu"...( Thơ Epto Senco - Nga).Em tuy viết trước anh chứ cũng còn nhiều hạn chế lắm. phải cố gắng nhiều. Còn em thấy anh có kiến văn rất rộng và thẩm định sâu sắc qua các bài bình góp ý tác phẩm của bạn bè blog. Tin chắc rằng anh đã có tâm hồn, trình độ và phông văn hóa cơ bản, sẽ đạt đc những kết quả tốt trong lĩnh vực văn chương. nếu có thể, thỉnh thoảng anh em mình thăm hỏi động viên nhau trong cuộc sống, anh nhé.
    Nhật Thành là người rất giỏi, vui tính và sống rất chân tình. Cô ấy rất bận việc nhà và việc trường. Nếu NT yêu cầu thì anh có thể cố gắng giúp cô ấy khắc phục để hoàn chỉnh blog spot đc tốt. Đó cũng là việc anh em giúp nhau rất có ý nghĩa.
    Em tạm đôi dòng tâm sự với anh vậy đã nhé. Hẹn có dịp sẽ gặp lại anh sau. Anh có thể liên lạc với em qua địa chỉ:
    Trương Quang Thứ ( Xã Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An) ĐT:01683548760 - Email: quangthu51@gmail.com
    Chúc anh và gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc bình an!
    Thân ái chào tạm biệt anh!...

    Trả lờiXóa
  30. Mấy lâu mình không vào nhà được, thế là họ nói xấu mình ở đây, chả trách mình cứ hắt hơi liên tục.

    Trả lờiXóa
  31. Nói tốt đấy chứ có nói xấu gì em đâu nào. Chẳng lẻ lại hiểu ngược như "con gái nói có là ko"? .hihi...Bây giờ em mới vào nhà này đc sao? Em vẫn "biết đường" vào mà? Thế mà lâu nay anh tưởng em vẫn vào nhưng ko viết gì...
    Chúc em khỏe vui nhiều và mọi sự an lành may mắn em nhé!
    Thân ái chào em!

    Trả lờiXóa
  32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  33. Nhà mình chẳng vào được, lẻn sang nhà khác cho người ta hô trộm à?

    Trả lờiXóa
  34. Hihihi..Nhà mình ko vào đc thì vào nhà người khác nghỉ nhờ cũng đc chứ sao? Ai nghi ngờ gì đâu mà hô trộm?
    Anh chúc em luôn khỏe vui, thông minh và hóm hỉnh!...

    Trả lờiXóa

Bạncó thể:
- chèn video từ youtube, chèn nhạc từ trang nhacuatui.com, hoặc từ bất kì nguồn nào, miễn file có đuôi mp3, chèn hình với file có đuôi gif, jpg, jpeg, bmp, png
(file .mp3 chỉ hiện và nghe được nếu dùng trình duyệt Chrome)
Chỉ cần dán link, không cần dùng cặp thẻ .
Xin chân thành cảm ơn các bạn! Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ và tràn đầy niềm vui.

Người theo dõi