* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *


Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

TRỞ MÙA


        
Lòng tôi như mảnh vườn Thu
Em như gió đến trở mùa heo may
Lướt qua như khói như mây

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

HƯƠNG THẮM


Thân gửi bạn Blog quý mến!
Sinh nhật tôi đúng vào ngày Nhà giáo VN (20/11) ngày dễ nhớ nhất đối với mọi người. Nhưng không mấy ai biết được ngày kỷ niệm đó của tôi. Bởi tôi chưa bao giờ tổ chức

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

HOA CÚC QUỲ


Hoa Cúc Quỳ 
 
Cháy lòng nỗi nhớ chia ly
Màu hoa dân dã Cúc Quỳ níu chân 
Từ nơi phố núi khô cằn

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI



   Xin đừng trách nhé người ơi
                    Rằng duyên phận đã yên rồi còn yêu
                         Trên đầu tóc điểm muối tiêu

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

NHƯ CỎ CÂY HÒA QUYỆN



Đối với em ta chẳng là gì cả
Như cành cây ngọn cỏ ven đường
Người bước qua có thể rồi chốc lát

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

THÌ EM HÃY THỨC




Yêu mà đau khổ buồn phiền
Xin em hãy ngủ cho yên giấc nồng
Mặc ai đợi, mặc ai mong

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

NẾU KHÔNG CÒN...


Không có em nhõng nhẽo
Không có em giận hờn
Bây giờ anh mới thấu
Nỗi tận cùng cô đơn.

Chỉ cần một dòng tin
Của em - dù ngắn ngủi
Cũng xao xuyến hồn anh
Chuông lòng rung ngân mãi

Nếu không còn giận dỗi
Không còn đợi chờ nhau
Cuộc đời thành vô vị
Còn nghĩa gì nữa đâu...
                                         
                                                 Trương Quang Thứ


                        

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

MÙA HẠ

Trương Quang Thứ
Bỗng cảm tưởng đêm như ngắn lại
Trước vầng đông chói lọi báo ngày dài
Tiếng chim cuốc đổ hồi bên đầm nước
Sen ngập ngừng mở nụ đón sương mai.
.
Mùa Hạ đến bao giờ không biết nữa
Chợt nhận ra lồng lộng gió nam nồm
Đẩy cánh diều trẻ thơ vừa thả
Gợi lòng ta từng kỷ niệm vương vương.


,
Mùa Hạ đến từ hương hoa dẻ
Quyện trong hương tóc gái thôn quê
Đã yêu rồi, muốn yêu nhiều thêm nữa
Loài hoa thường mộc mạc vẫn đam mê.

Mùa Hạ đến nhuốm lúa vàng trứng cá
Nón nhấp nhô trên đồng ruộng thưa dần
Ngõ xóm chật tiếng nói cười ròn rã
Tiếng va gầu bên giếng rộn đêm trăng.
.
Mùa Hạ đến trong ngọn rau muống luộc
Vị tương chua thấm đậm quả cà giòn
Ngày như người cũng cồn cào trăn trở
Thương mẹ già bao tần tảo nuôi con...





Mùa Ha đến bao giờ không biết nữa
Tiếng ve sôi tiếng dội cuộc đời
Quả chín ngọt theo thời gian tuần tự
Thành tình yêu đọng mật trong tôi.





Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

THIẾU NHAU




Sao thừa thãi quá đi thôi
Khi em đã bỏ anh vời vợi xa
Thừa dòng lệ mặn chan hòa
Khăn hồng gói nghĩa tình ta cũng thừa?

Thừa anh chờ đợi thẩn thờ
Lúc trời nắng Hạ,Đông mưa ướt dầm
Trái tim nồng ấm lặng thầm
Đắm say run rẩy,lỗi lầm vì ai?

Thừa công điện thoại,Email
Em đà cửa đóng then cài dửng dưng
Thừa anh quặn thắt nhói lòng
Khát khao,hụt hẫng,chờ mong bồi hồi…

Thừa bao nhiêu thứ người ơi
Tình yêu vô nghĩa nếu đời thiếu nhau?
                            
                 Trương Quang Thứ

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

MÂY VÀNG HOA CÚC



          (Bài đã được đăng trong “PHỤ NỮ VIỆT NAM cuối tuần”

Phải em chọn mặc áo vàng
Như năm xưa...để dễ dàng nhận nhau?
(Hội đông rực rỡ sắc màu
Không lo lạc giữa chiêm bao tỏ mờ)

Anh trong vai một khách thơ
Tiếc hè sắp cạn, ngẩn ngơ kiếm tìm
Màu mây vàng nỗi nhớ em
Dẫu phương trời lạ vẫn nhìn ra nhau.

Nào ngờ buốt nhói nỗi đau
Nhân tình thế thái đổi màu phù vân
Hay mình lạc lõng bước chân
Tưởng gần nhau...Bỗng hóa dần xa xôi!

Chỉ còn trong giấc mơ thôi
Mây vàng hoa cúc một thời kiêu sa
Tình anh đâu thể phôi pha
Như pha lê giữa tháp ngà thiêng liêng!



                                 Trương Quang Thứ



Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

THỀM XUÂN






( Bài thơ đã được đăng trên tạp chí PHỤ NỮ VIỆT NAM  ra ngày 31/1/2013)

Thời gian trôi gấp gáp cuối năm
Xua tan nốt khoảng đông tàn lạnh giá
Hạt mưa xuân ve vuốt mềm cây cỏ
Cho lòng người thêm duyên cớ chờ trông.
                     
Em tươi non như búp lá chồi bông
Phút gặp gỡ buồn vui không biết nữa
Lan sang tôi chút dịu dàng tươi trẻ
Chút men tình…lòng không dễ thờ ơ.

Ngỡ tâm hồn chai sạn cằn khô
Trước mưa xuân, trước tình em man mác
Những gian truân, buồn đau, mất mát
Hóa nồng nàn niềm hạnh phúc ùa theo.

Lòng mở lòng đón đợi tình yêu
Đón ánh mắt bừng lên như lửa cháy
Như chồi cây khát làn mưa run rẩy
Hướng theo nhau quện lại trước xuân về.
                                             
                                          Trương Quang Thứ

Người theo dõi