* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *


Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

MÙA HOA XOAN

Kết quả hình ảnh cho HOA XOAN




Mùa hoa Xoan

Sấm dạo đàn theo cành xoan tở mở
Xuân thấm đều trong mưa bụi lay phay
Đất trời bảng lảng như  hư ảo
Không gian thơm dịu ngọt cỏ cây.

Xoan đi qua nắng mưa bão tố
Nở từng chùm tím ngát tựa vòm sao
Gợi thương thêm một thời cô Tấm
Vượt truân chuyên hóa dáng xoan đào.

Xoan nguôi quên cõi lòng mình cay đắng
Góp cho đời, cho gương mặt quê hương
Một giọng nói ấm tình thân thuộc
Làm niềm tin qua tháng năm trường.

Không lộng lẫy kiêu sa - Xoan e ấp
Sắc hoa riêng rải thảm tím đường làng
Làm tín hiệu cho mùa Xuân chín đậm
Cho tình yêu bừng nở xôn xang.

Ngàn năm rồi
Xoan vẫn đứng giữa dòng đời dạn dĩ
Chia cùng người bao biến cố trầm luân
Quen đến đỗi ta vô tình quên mất
Mùa hoa về - quà tặng của Mùa Xuân.

             Trương Quang Thứ

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

VỚI NGƯỜI BÁN HOA ĐÀO

Kết quả hình ảnh cho anh và em đi chợ hoa đào




Với người bán hoa đào

Dưới trời lất phất bụi mưa
Dạo quanh chợ Tết tìm mua hoa đào
Nụ cười em, nụ hoa trao
Lòng sao có thể không xao xuyến lòng.

Gió dồn giá lạnh cuối Đông
Màu hoa ửng má em hồng hồng thêm
Dịu dàng tươi thắm nét duyên
Nhấp nhô phía trước một triền lộc xuân.

Căng tràn dáng vóc thanh tân
Như nam châm hút bước chân bao người
Lời hoa lời ngọc em mời:
                           - Mua hoa thụ hưởng lộc trời quanh năm...

Mưa rây vạt áo ướt đầm
Tiếng em ấm áp nụ mầm chồi tơ
Hoa đào gieo nốt nhạc thơ
Ngấm vào tôi mãi lòng ngơ ngẩn lòng…

TRƯƠNG QUANG THỨ

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

GỬI MỘT LOÀI HOA QUÝ





Gửi một loài hoa quý
 
Đậm đà hương sắc kiêu sa
Tránh nơi ong bướm lân la mời chào…

Xin làm mướt mát mưa rào
Giao mùa lãng đãng sà vào vườn thiêng
Hóa mình trong chốn thâm nghiêm
Cùng hoa tươi sắc,cùng mềm dịu hương.
Xin làm ngọn gió vô thường
Mơn man ve vuốt làn hương giấu mình…

Trương Quang Thứ

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

BỐN PHÍA MÙA XUÂN





 Bốn phía mùa Xuân

Mùa Xuân ở phía dòng sông
Ai đang cấy lúa khép đồng chiều nay
Tơ trời cánh én giăng bay
Nghe bên kia hát bên này vấn vương.

Mùa Xuân ở cuối con đường
Thập thùng trống hội nhớ thương đi tìm
Nụ cười ánh mắt lung liêng
Người ơi có hẹn tôi lên một lần?

Râm ran bốn phía mùa Xuân
Cây đơm chồi mới xanh ngần trong cây
Đất dâng hương sắc ngất ngây
Biết ai có đợi tôi đây chăng là?...

            TRƯƠNG QUANG THỨ

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

NGHĨ VỀ CÂU HÁT





Nghĩ về câu hát

“Trước mặt là người tôi yêu” (*)
Lời em hát thật hay khêu gợi tình
Để tôi cứ tự hỏi mình
Nụ cười kia có phải dành riêng ta?

Khi nghe điệp khúc lời ca
Tôi ngồi xích lại cho xa hóa gần
Để rồi xóa nỗi phân vân
Khiến câu hát cũng góp phần yêu tin.

Hội tan. Thao thức suốt đêm
Em về đâu chẳng biết tìm nơi đâu
Chỉ còn câu hát đằm sâu
Và tôi đa cảm đa sầu mộng mơ...

Trương Quang Thứ
 ---------------------------------
 (*) Lời của một ca khúc trữ tình.
 

Người theo dõi