* Welcome To My Blog * Chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm Blog Quang Thứ *


Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

LẶNG THẦM PHÁI ĐẸP





Người phụ nữ được tôn là phái đẹp
Đâu chỉ vì như một loài hoa
Có nụ cười duyên đằm thắm thiết tha

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

EM VỚI SÔNG THƯƠNG




Bao mơ ước quay đầu theo số phận
Tôi gieo neo lận đận với đời thường
Trót lỗi hẹn với miền quê Kinh Bắc

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

NHỚ VỀ KINH BẮC




Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Man mác đôi bờ xao xuyến
Kinh Bắc một lần tôi đến
Hồn mình bịn rịn câu ca.

                          “Chàng buông vạt áo em ra”...
Câu ca sao mà da diết
Xa rồi lòng còn vấn vít
Tình người, tình đất ngất ngây.

Miền quê quan họ nơi đây
Thiêng liêng đậm đà sâu lắng
Mỗi lần tâm hồn trống vắng
Lòng tôi đến hẹn tìm về...

                         Trương Quang Thứ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

HẸN GẶP MÙA XUÂN




Kiên Giang tôi đến chiều nay
Nửa mình sống thực, nửa đầy mộng mơ
Nước non đẹp đến không ngờ

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

TÌNH YÊU Valatine


 


Anh và em hai nửa tìm nhau
Cuối đất, cùng trời mới gặp
Trái tim hòa chung nhịp đập

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

CẦU DUYÊN






Hẹn hò đươc dịp tháng Giêng
Ta cùng đi lễ cầu duyên đền Cờn
Chọn ngày giờ tốt lên đường

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

TIẾNG ĐIỆN THOẠI ĐÊM GIAO THỪA



Tiếng điện thoại đêm giao thừa nghe thật nôn nao
Thời khắc chuyển mùa thiêng liêng đến thế
Tâm hồn ta mở tung ra bốn phía

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

THÁNG GIÊNG



Mùa Đông dừng lại sau lưng
Mang theo làn gió bâng khuâng giao thời
Đêm nghe cây cối đơm chồi

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

ĐỢI CHỜ




Đợi chờ

Gặp em một thoáng tình cờ
Cùng chung lễ hội phủ chùa, Xuân sang
Em tươi trẻ, tôi đa mang

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

NÓI VỚI EM




    Nói với em

Đời mình nhiều trái ngang cay cực
In trong em dấu mệt mỏi hằn sâu
Bởi tại anh một phần – anh biết

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

MÙA ĐÔNG XÓM NHỎ





Mùa Đông xóm nhỏ

Ở nơi đây giàn mướp nở hoa vàng
Làm giọt nắng giữa gió mùa Đông Bắc
Con ong bầu rù rì bay tìm mật

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

BIẾT LÀ...




Biết là chẳng xứng với em
Mình như cỏ mọn hoa hèn nổi trôi
Vẫn mơ hương ngát khoảng trời

Người theo dõi